Đưa em trai về ở cùng nhà chồng, người phụ nữ rơi nước mắt

Mỗi ngày đi làm, cô Chu đều lo lắng em trai ở nhà không thoải mái hoặc khiến mẹ chồng không hài lòng.

Cô Chu (Hồ Bắc, Trung Quốc) sinh ra trong một gia đình bình thường. Cuộc sống của gia đình cô khá thoải mái. Tuy nhiên, mọi niềm vui đã tan biến khi bố mẹ cô không may qua đời vào 3 năm trước, để lại cậu em trai khi đó mới 12 tuổi.
Vì lo lắng cho em, cô đã bàn với chồng đưa em trai về nhà sống cùng. Tuy nhiên, gia đình chồng còn có mẹ chồng. Liệu mẹ chồng có chấp nhận chuyện này?
Nhưng vì em trai chỉ có mình chị gái để dựa vào nên cô không thể làm khác. Chồng cô rất ủng hộ chuyện này và anh cũng đã xin phép mẹ. Mẹ chồng vui vẻ đồng ý đón em của con dâu về ở cùng. Họ sống chung trong một ngôi nhà nhỏ, nội thất bình thường, trang Sohu đăng tải.
Mỗi ngày đi làm, cô Chu đều lo lắng em trai ở nhà không thoải mái hoặc khiến mẹ chồng không hài lòng. Nhưng cô thật không ngờ, lần nào mở camera xem cũng là lần cô nhận được nhiều niềm vui.
Mẹ chồng, chồng, em trai cô đều rất vui vẻ khi chung sống. Họ hầu như không có khoảng cách mà gắn bó với nhau như người thân ruột thịt.
Lần đó, cô mở camera thì thấy cảnh tượng xúc động, chỉ biết ôm mặt khóc. Trong video, mẹ chồng cô đang xỏ dây giày cho em trai cô. Đây là đôi giày do chính tay chồng cô chọn để tặng em. Lúc này, chồng cô đang ngồi bế con, cậu em trai vui vẻ trêu đùa cháu nhỏ chưa đầy 1 tuổi.
Sau đó, cậu em trai thử giày, đi lại trong nhà, nhảy lên nhảy xuống để cảm nhận sự thoải mái. Mọi người đều cười nói rất vui vẻ. Cảnh tượng này thực sự hiếm có, làm cô nhớ tới gia đình của mình lúc bố mẹ cô còn sống.
Không chỉ vậy, mẹ chồng cô còn chuẩn bị chăn, tự tay lồng ruột bông vào vỏ chăn cho em trai cô, như làm cho chính con ruột của mình vậy.
Cô cứ nghĩ, chỉ có gia đình ruột thịt mới mang lại cho em trai niềm vui thực sự. Thật không ngờ, mẹ chồng và chồng đã đón nhận em trai cô ngọt ngào như vậy.
Dua em trai ve o cung nha chong, nguoi phu nu roi nuoc mat
Cảnh tượng quây quần như gia đình ruột thịt khiến cô Chu xúc động. Ảnh: Sohu 
Từ khi bố mẹ mất, cậu em trai trở nên trầm uất. Giờ đây, cậu đã vui vẻ trở lại, sống chan hòa với mọi người. Chồng cô Chu rất cưng em vợ, coi như em ruột. Cô Chu đã coi đây là gia đình thực sự và coi mẹ chồng như mẹ đẻ của mình.
Video sau khi được đăng tải lên mạng xã hội nhận về nhiều ý kiến bình luận. Đa số khen ngợi người mẹ chồng tốt bụng và cô con dâu có phước mới tìm được gia đình chồng như vậy. Anh chồng cũng nhận không ít lời khen của cộng đồng mạng.
"Bạn đã gặp được người mẹ chồng quá tốt, hiếm người có được. Hãy trân trọng gia đình nhỏ này. Hãy yêu thương họ như yêu thương chính cha mẹ ruột của bạn. Tôi tin, bạn và em trai sẽ có được hạnh phúc mãi mãi nếu sống chân thành, hết lòng hết dạ", một người bình luận.

Bỏ mặc hai con trai chơi với nhau, cha mẹ hối hận cả đời

Cha mẹ không chú ý, bé trai 5 tuổi đã nghịch súng lục của vệ sĩ rồi bắn nhầm vào cằm em trai 3 tuổi, khiến em trai tử vong tại chỗ.

Các em nhỏ cần được cha mẹ quan tâm đặc biệt, vì sơ suất có thể gây tai nạn thương tâm, không thể cứu vãn. Mới đây, một vụ tai nạn súng đạn đã xảy ra tại Indonesia, một bé trai 5 tuổi nghịch súng lục thì bất ngờ bắn trúng cằm em trai 3 tuổi, khiến em trai tử vong tại chỗ.

Em trai đòi giữ sổ tiết kiệm nếu không sẽ bỏ rơi bố mẹ

Hai vợ chồng em trai chịu trách nhiệm sống chung và chăm sóc bố mẹ. Nhưng gần đây, khi phát hiện quỹ đen tôi lén đưa cho bố mẹ, em trai đòi giữ riêng, nếu không sẽ bỏ rơi ông bà.

Nhà tôi chỉ có hai chị em. Cả hai được bố mẹ đối xử công bằng, nhưng tôi cố gắng học tập, tốt nghiệp đi làm có công việc tốt. Còn em trai tôi mải chơi, lười học, lại không có chí tiến thủ nên chỉ làm nhân viên văn phòng, lương chỉ gọi là tạm đủ sống. Vì vậy, bố mẹ hay so sánh chúng tôi với nhau, bảo em tôi nhìn tôi mà học tập.

Tôi là con gái, sau khi lập gia đình thì về sống ở nhà chồng. Còn hai vợ chồng em trai sống chung với bố mẹ, nhận nhiệm vụ chăm sóc ông bà. Mỗi tháng, hai ông bà góp 3 triệu tiền lương hưu vào tiền sinh hoạt chung, thế nhưng hai vợ chồng em tôi, đặc biệt là cô em dâu, vẫn bóng gió kêu không đủ.

Tự ý bán nhà của bố mẹ, em trai khất lần chia 10 tỷ cho anh

Tiền bán nhà là tiền của bố mẹ cho cả 4 anh em, nhưng em trai út đã tự ý bán và giờ lại còn khất lần tiền chia cho mọi người.

Nhà tôi có 4 anh em trai và đều đã có gia đình riêng. Bố tôi đã mất và mẹ đang ở với gia đình em trai út trong căn nhà 5 tầng rộng 200 m2 của bố mẹ. Trước đây, khi bố còn sống, chúng tôi đến tuổi dựng vợ gả chồng đều được bố mẹ cho 1 tỷ để làm vốn mua một căn chung cư nho nhỏ. Chú út cũng được cho số tiền như vậy và đã mua một căn chung cư để cho thuê.

Đọc nhiều nhất

Tin mới