Đưa con khám định kỳ, mẹ sốc biết con khó sống qua 10 tuổi

Đưa con đi khám sức khỏe định kỳ, người phụ nữ ở Anh chết lặng khi bác sĩ nói rằng con trai của cô khó có thể sống qua 10 tuổi.

Mirror đưa tin, Samuel Bethell, 7 tuổi, đến từ Colchester, Essex, có 4 chứng bệnh về tim rất nghiêm trọng. Bé trai chào đời với một lỗ hổng ở tim và nhiều dị tật, hội chứng khác.
Trong một đợt đưa con đi khám sức khỏe định kỳ vào ngày 22/9 vừa qua, cha mẹ của Samuel chết lặng khi bác sĩ nói rằng con trai của họ “khó có thể sống qua 10 tuổi”.
Dua con kham dinh ky, me soc biet con kho song qua 10 tuoi
Samuel Bethell, 7 tuổi, mắc 4 chứng bệnh về tim nghiêm trọng. Ảnh: Mirror.  
Cha mẹ của Samuel là Victoria, 33 tuổi, và Ricky, 48 tuổi, vẫn biết con không thể sống lâu như những người bình thường khác, nhưng họ không ngờ rằng tuổi thọ của con lại ngắn đến như vậy.
Trong thời gian mang thai Samuel, Victoria được thông báo rằng con trai của cô thậm chí có thể tử vong sau khi chào đời.
Đối mặt với mọi khó khăn, Samuel đã sống sót một cách kỳ diệu sau loạt ca phẫu thuật phức tạp, giúp bé trai có một cuộc sống tương đối bình thường.
Tuy nhiên, cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ vào tháng 9 vừa qua thực sự là một cú sốc đau đớn đối với cha mẹ Samuel.
Hiện tại, cha mẹ Samuel đang cố gắng gây quỹ để giúp biến những điều ước của con trai thành hiện thực.
Trong danh sách những điều ước có các chuyến đi chơi tới Legoland, Chessington World of Adventures, Disney Land, Peppa Pig World và xem các loài động vật như voi, khỉ, hươu cao cổ,…Ngoài ra, Samuel cũng muốn lên kế hoạch cho bữa tiệc Giáng sinh đặc biệt.

Mời độc giả xem thêm video: Nga giải cứu bé trai sau 2 tháng bị bắt cóc (Nguồn video: THĐT)

Rơi nước mắt nụ cười bé trai mất hết tứ chi sau giấc ngủ

Bệnh viêm màng não cầu khuẩn đã khiến bé trai 3 tuổi mất hết tứ chi sau hôn mê, thế nhưng...

Roi nuoc mat nu cuoi be trai mat het tu chi sau giac ngu
Cô Terri Lewsley là mẹ của bé trai Taylor khi ấy 22 tuổi, đã vô cùng đau đớn và tuyệt vọng khi được các bác sĩ thông báo con trai chỉ còn vài giờ để sống sót, và rằng cô hãy chuẩn bị tinh thần để nói lời vĩnh biệt với con trước khi quá muộn. 

Nuôi sống bé trai sinh non nhỏ chỉ bằng chiếc bánh mì

Chiều 12/12, các bác sĩ bệnh viện Hùng Vương cho biết đã nuôi sống thành công một bé trai sinh non nặng chỉ với 700g.

Thai phụ Đ.T.K. sinh năm 1980 ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến khoa Sản bệnh Hùng Vương lúc 22h30 ngày 10/8 trong tình trạng thai non 25 tuần tuổi có dấu hiệu suy hô hấp do nhiễm trùng ối. Chỉ một ngày sau nhập viện, thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ sinh. Trước khi sinh, thai phụ K. được cho dùng đủ hai liều thuốc trưởng thành phổi cho bé sinh thiếu tháng.

Bé trai tử vong ở Lào Cai: Bệnh viện nói làm đúng quy trình

Bệnh viện đa khoa huyện Mường Khương khẳng định việc xử trí, cấp cứu được tiến hành kịp thời, đúng quy trình chuyên môn.

Như VOV đã thông tin, theo phản ánh của anh Lù Tùng Hiệp (trú tại thôn Múc, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về việc con trai anh là cháu Lù Gia Hưng (sinh năm 2014) bị nôn, mệt mỏi, nhức đầu, được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Mường Khương vào sáng 21/2.

Đọc nhiều nhất

Tin mới