Bé 2 tuổi chết não vì hóc bỏng ngô

(Kiến Thức) - Xung quanh sự sống mong manh của một bé gái 2 tuổi hôn mê vì hóc dị vật là cuộc chiến pháp lý giữa một bên là gia đình và một bên là bệnh viện.

Những sợi dây loằng ngoằng xung quanh cổ của em bé trong tấm ảnh này như nói lên rằng “mọi điều đều có thể xảy ra”. Đó là hy vọng của một ông bố đối với cô con gái 2 tuổi của mình hiện đang phải giành giật sự sống sau khi bị hóc dị vật

Be 2 tuoi chet nao vi hoc bong ngo
Bé Mirranda bị hôn mê sau khi bị hóc bỏng ngô

Bác sĩ tại bệnh viện Virginia (Mỹ) đều chắc chắn rằng Mirranda Grace Lawson sẽ không hồi phục được và muốn tiến hành xét nghiệm để chắc chắn rằng cô bé 2 tuổi này đã bị chết não. Tuy nhiên bố mẹ của bé đã từ chối vì cho rằng xét nghiệm sẽ làm ảnh hưởng đến bé đồng thời tin rằng một ngày nào đó đôi mắt xanh to tròn của bé sẽ lại mở ra.

Vào ngày 11/5, Mirranda Lawson được bố mẹ cho ra ngoài chơi và thò tay vào túi bỏng ngô của bố mẹ lấy một hạt bỏng ngô cho vào mồm. Không may hạt bỏng ngô đã bé bị nghẽn đường thở. Bé được chính bố mình hô hấp nhân tạo trước khi các nhân viên y tế đến và đặt ống khí quản.

Sau khi được bệnh viện thông báo rằng khả năng bé đã bị chết não, gia đình đã xin giấy phép của toà án nghiêm cấm bệnh viện không được thực hiện kiểm tra hoạt động thở của bé, nghĩa là rút ống thở ra xem não có phản hồi gì không.

Trong một lời nhắn viết tay gửi các bác sĩ, gia đình Lawson đã kịch liệt phản đối sự kiểm tra này và còn cho rằng đó là một hành động giết người. Gia đình có lý do để tin rằng bé sẽ hồi phục vì nhịp tim cũng như huyết áp vẫn đang phản ứng với loại nhạc ưa thích của bé cũng như với giọng nói của người thân. Gia đình Lawson hiện đang yêu cầu bệnh viện cung cấp ống thở di động cũng như ống đưa trực tiếp thực phẩm vào dạ dày.

Hiện bệnh viện nơi bé Mirranda đang nằm cũng đang xin phép toà án để sớm tiến hành kiểm tra vì cho rằng tài nguyên của bệnh viện cũng có giới hạn, việc bé Mirranda cứ mãi nằm đó mặc dù đã chết não nhiều tuần làm ảnh hưởng đến việc chăm sóc những trẻ bị bệnh khác. 

Bé trai 8 tuổi tử vong do hóc đầu bút bi

(Kiến Thức) - Một bé trai 8 tuổi đã tử vong do hóc dị vật tại bệnh viện Bạch Mai sau 20 ngày điều trị tích cực.

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, ngày 2/3 khoa cấp cứu bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận một trường hợp một bé trai 8 tuổi, bị hóc dị vật là đầu bút bi nhập viện cấp cứu.
Cháu bé này bị phần đầu tròn phía trên của nắp bút tụt vào họng, tại trường học. Sau đó cháu bị suy hô hấp, dẫn tới mất hết các phản xạ trước khi được các cô giáo đưa vào bệnh viện.

Pin mắc kẹt trong thực quản, bé 17 tháng tuổi suýt chết

(Kiến Thức) - Một bé gái 17 tuổi phải nhập viện trong tình trạng hóc dị vật khiến thực quản bị loét, chảy máu do mắc kẹt một viên pin bên trong.

Bé 17 tuổi bị hóc dị vật là viên pin trong thực quản người dân tộc Sán Chỉ, ở huyện Bình Liêu, Quảng Ninh. Bé nhập viện Sản nhi Quảng Ninh trong tình trạng quấy khóc, nôn nhiều. Chụp X-Quang các bác sĩ phát hiện có dị vật nằm trong thực quản, vị trí gần vùng đốt sống ngực cháu bé. Thực quản của bệnh nhân bị loét, có hình ảnh giả mạc kèm theo rớm máu.
Be 17 thang suyt chet vi hoc pin
 Bệnh nhi và dị vật được lấy ra từ thực quản cháu bé 17 tháng ở Quảng Ninh.

Park Shin Hye tiết lộ bí quyết giảm cân nhanh trong "Doctor"

(Kiến Thức) - Để hóa thân hoàn hảo thành nữ bác sĩ trong phim Doctors, diễn viên Park Shin Hye đã phải áp dụng nhiều cách giảm cân thần tốc.

Park Shin Hye tiet lo bi quyet giam can nhanh trong
 Phim Doctors do Park Shin Hye làm nữ chính đang gây sốt khắp Châu Á. Theo chia sẻ mới đây của Park Shin Hye, để hóa thân hoàn hảo với nhân vật nữ bác sĩ tài giỏi, thông minh và mạnh mẽ này, cô đã phải tập luyện và thực hiện nhiều bài giảm cân thần tốc cho phù hợp với nhân vật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới