Bà chủ qua đời để lại gần 1 tỷ cho mèo cưng thừa kế

Bà gọi mèo cưng là sinh linh chính trong cuộc đời bà và do đó đã viết trong bản thừa kế yêu cầu gia đình bà trong trường hợp con mèo bệnh tật không tiếc tiền cho việc chữa trị nó.

Ở Italia, có một con mèo cưng vô cùng may mắn tên là Jerry. Nó được thừa kế từ người chủ của mình 30.000 euro (khoảng 1 tỷ).
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Một người phụ nữ rất yêu quý thú cưng của mình. Bà gọi nó là sinh linh chính trong cuộc đời bà và do đó đã viết trong bản thừa kế yêu cầu gia đình bà trong trường hợp con mèo bệnh tật không tiếc tiền cho việc chữa trị nó.
Bà cũng đã thực hiện những văn bản thích hợp trước khi qua đời, để trong trường hợp cần thiết có thể bán đồ cổ và đồ trang sức vì lợi ích của con mèo.
Con gái của người đã khuất thú nhận rằng mẹ cô yêu Jerry nhiều hơn con cái của bà.
Báo La Stampa đưa tin con vật đã được hưởng thụ đầy đủ của sự giàu có tự nhiên rơi vào nó — mèo được ăn tôm và ngủ trên bốn chiếc giường khác nhau.
Trước đó, bức ảnh một con mèo đang nằm trên gối và có năm chú chó bao quanh nó trên sàn nhà trở nên phổ biến rộng rãi trên các mạng xã hội.

Ngắm chùm ảnh thú cưng vui đùa trong Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ, Lyndon B. Johnson "song ca" với cún cưng Yuki bên cạnh cậu cháu trai.
Tổng thống Mỹ, Lyndon B. Johnson "song ca" với cún cưng Yuki bên cạnh cậu cháu trai.
Tổng thống Mỹ Bill Clinton chơi golf với chú chó Buddy.
 Tổng thống Mỹ Bill Clinton chơi golf với chú chó Buddy.

Chú chó Barney của Tổng thống George W. Bush lăn tròn trên sân cỏ trong Nhà Trắng.
 Chú chó Barney của Tổng thống George W. Bush lăn tròn trên sân cỏ trong Nhà Trắng.


Tổng thống Gerald Ford dắt chú chó cưng Liberty (Tự do) đi dạo ở Camp David cùng vợ.
Tổng thống Gerald Ford dắt chú chó cưng Liberty (Tự do) đi dạo ở Camp David cùng vợ.

Ăn thịt mèo, người gốc Việt ở Đức bị cảnh sát bắt

(Kiến Thức) - "Việc ăn thịt mèo trong văn hóa châu Á là không có gì lạ, nhưng ở Đức thì không thể chấp nhận", Cảnh sát Đức nói về vụ việc.

Daily Mail

“Kẻ dọa đánh bom nước Anh” cô đơn trong tổ chức IS

(Kiến Thức) - Cựu nhân viên siêu thị Omar Hussain đã tới Syria gia nhập tổ chức khủng bố IS và đang có cuộc sống khá cô đơn và buồn chán.

“Ke doa danh bom nuoc Anh” co don trong to chuc IS
 Omar Hussain, còn được biết đến với cái tên Abu Saeed al-Britani hoặc Awlaki, 27 tuổi, đến từ thị trấn High Wycombe,Anh, đã trả lời kênh truyền hình Newsnight của BBC tháng 8 vừa qua rằng: "Tôi ghét nước Anh, lý do duy nhất tôi quay lại nước Anh là để lên kế hoạch đánh bom nơi nào đó".
“Ke doa danh bom nuoc Anh” co don trong to chuc IS-Hinh-2
Nhưng có vẻ như cuộc sống trong tổ chức IS của hắn cũng không có gì vui. Hussain chia sẻ trên tài khoản Twitter cá nhân rằng, hắn mất đến 50 phút để lột vỏ 10 củ khoai tây. Ngoài ra hắn cũng khá vụng về trong các công việc thường nhật khác.

Đọc nhiều nhất

Tin mới