Yêu đến chết cũng đừng dễ dàng tha thứ 4 lỗi lầm cho đàn ông!

Yêu thật lòng là điều nên làm, nhưng vì yêu mà tha thứ cho mọi lỗi lầm của đối phương thì là yêu mù quáng.

Con người không ai là hoàn hảo cả. Ai sống trên đời cũng từng mắc lỗi. Trong tình yêu cũng vậy, nhiều người phụ nữ trở nên mù quáng, họ sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người mình yêu. Tuy nhiên, trong tình cảm, có một số lỗi lầm không dễ để tha thứ. 

Nói xấu bạn trước mặt người khác

Đối với một người thực sự yêu bạn, anh ấy luôn biết giữ thể diện cho bạn và không tùy tiện nói xấu bạn trước mặt người khác. Dù người khác có nói gì về bạn, bạn vẫn là người duy nhất và không thể thay thế trong trái tim anh ấy.

Yeu den chet cung dung de dang tha thu 4 loi lam cho dan ong!

Tuy nhiên, khi người đàn ông không coi trọng bạn, luôn nói xấu bạn và tỏ ra không hài lòng về bạn, có thể anh ấy đang có một ai đó tốt hơn. Có thể chàng không yêu bạn nhiều như bạn nghĩ. Mẫu đàn ông này thường kiêu căng, tự phụ, ở lâu dần bạn sẽ không còn hạnh phúc nữa.

Luôn khiến bạn phải thỏa hiệp

Tình yêu là chuyện của 2 người, khi có vấn đề gì, bạn và chàng cần cùng nhau giải quyết, thỏa hiệp với nhau. Cuối cùng là duy trì mối quan hệ này mãi mãi.

Tuy nhiên, khi yêu, nếu chàng thường giữ mình ở "cửa trên", không bao giờ chịu làm lành và thỏa hiệp với bạn. Nếu bạn là người duy nhất luôn phải thỏa hiệp trong mối quan hệ này thì đây không phải là tình yêu đích thực. Anh ta không thật lòng yêu bạn đâu.

Yeu den chet cung dung de dang tha thu 4 loi lam cho dan ong!-Hinh-2

Mập mờ với những người phụ nữ khác

Khi đã xác định yêu thương, hẹn hò với bạn nghiêm túc, chàng sẽ không dễ dàng gì thay lòng đổi dạ hay để ý đến ai khác. Tuy nhiên, khi đang hẹn hò với bạn, đột nhiên chàng tán tỉnh những người phụ nữ khác hoặc có mối quan hệ mập mờ với những phụ nữ này.

Hoặc có thể chàng không nghĩ đến sự tồn tại của bạn thì người đó chưa yêu bạn thật lòng. Tha thứ cho anh ấy, bạn có thể sẽ gặp thêm nhiều đau khổ. Vì có thể sau đó, anh ấy lại tiếp tục phản bội, làm những điều có lỗi sau lưng bạn. 

Yeu den chet cung dung de dang tha thu 4 loi lam cho dan ong!-Hinh-3

Bí mật giấu "quỹ đen"

Những người yêu nhau thường không quá coi trọng chuyện tiền bạc. Với họ, suy cho cùng, tình cảm mới là thứ quý giá nhất.

Tuy nhiên, khi đã yêu nhau nghiêm túc và xác định ở bên nhau lâu dài thì tiền bạc cũng là thứ cần được đặt lên bàn cân. Vì có tiền thì cả hai mới có thể xây dựng được hạnh phúc lâu dài, lo lắng cho con cái của họ.

Nếu người đàn ông này luôn giấu giếm tiền bạc sau lưng bạn, không muốn tiêu tiền cho bạn, luôn tặng bạn những món quà rẻ tiền hoặc không tặng quà thì bạn không nên tiếp tục yêu anh ta nữa. Mẫu đàn ông này coi trọng tiền hơn tình cảm của bạn. Bạn chớ nên bao dung với họ. 

Đàn bà khôn ngoan chính là biết buông tay cạn tình đúng lúc

Phụ nữ thông minh sẽ biết dù cho bản thân có yêu đến mấy thì cũng phải nói lời chia tay ở thời điểm này. Càng cố chấp càng tự đánh mất hạnh phúc lúc này không hay biết.

Khi bản thân bị phản bội quá nhiều

Người phụ nữ khôn ngoan chính là đừng bao giờ tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương đến mình quá nhiều lần. Nếu như lần đầu bạn có thể tha thứ thì nhất định lần sau phải nói không.

Khi tổn thương 1 câu đừng nói

Tự tha thứ là cốt lõi giúp bạn chấp nhận những việc đã xảy ra trong quá khứ và thay đổi những việc ở hiện tại nằm trong khả năng của mình.

1. Đừng hứa hẹn lúc đang vui vẻ cao hứng, đừng trả lời lúc đang đau khổ tổn thương, và đừng quyết định khi đang tức giận mất đi lý trí. Chuyện gì cũng vậy, nghĩ kĩ rồi hãy làm, mới có thể cho ra những hành động thông minh và đúng mực.

Khi ton thuong 1 cau dung noi

Tôi day dứt khi chồng ngoại tình

Chồng ngoại tình và tôi đã tha thứ để gia đình ấm êm, nhưng đã nhiều năm tôi không thể nào không day dứt về cuộc tình ngang trái đã để lại hậu quả đó.

Tôi lấy chồng năm tôi 25 tuổi, vợ chồng tôi có được 6 năm trọn vẹn hạnh phúc với một đứa con trai 4 tuổi. Cửa nhà đang yên ấm bỗng chồng tôi giở chứng. Anh ruồng bỏ vợ con, trốn nhà đi theo mối tình ngang trái. Nửa năm sau anh ta trở về xin lỗi để được đoàn tụ gia đình.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ "đánh kể chạy đi chứ không đánh người chạy lại". Mối tình ngang trái của chồng tôi chỉ biết loáng thoáng rằng cô bồ trẻ có thai, cô ta quyết giữ để nuôi và trói buộc, còn chồng tôi lại bắt bỏ thai. Hai người cãi nhau một chặp nảy lửa rồi đường ai nấy đi. Khi anh ta quay lại, chúng tôi đã cam kết khép lại quá khứ để hướng về tương lai. Không nhắc lại chuyện cũ nữa trong đời sống gia đình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới