Vợ thuê giang hồ dùng súng giả đánh, cướp tài sản chồng

(Kiến Thức) - Phát hiện chồng ngoại tình, người vợ đã bỏ tiền thuê giang hồ chặn đánh và cướp tài sản của chồng mình.

Chiến công ngày đầu năm

Rạng sáng ngày đầu năm mới 2014, lực lượng CSHS Công an quận Thủ Đức sau trọn đêm thức trắng đã lập chiến công vẻ vang khi bắt gọn băng cướp dùng súng giả đánh, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Linh Trung, quận Thủ Đức.
Băng cướp tại trụ sở cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức
  Băng cướp tại trụ sở cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức

Tại CQĐT, tên chủ mưu Bùi Đức Hiệp (20 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) và 4 tên đồng bọn Nguyễn Khắc Quân, Cao Ngọc Hoàn, Nguyễn Văn Vĩnh và Đỗ Đăng Tình (đều 22 tuổi và cùng quê huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Rạng sáng ngày cuối năm, anh Nguyễn Thanh Trung (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) với cơ thể đầy thương tích đã đến Công an phường Linh Trung trình báo vừa bị 5 đối tượng dùng súng khống chế, đánh cướp tài sản gồm xe máy, ĐTDĐ, tiền trong ví…tại khu cư xá Việt Thắng, phường Linh Trung.

Trước thời điểm xảy ra vụ cướp táo tợn nói trên vài giờ, tại ngã tư Bình Triệu (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) cũng xảy ra vụ dùng súng giả cướp tài sản bất thành.

Theo đó trong lúc chị T. đang dừng xe máy chờ người em thì xuất hiện 3 thanh niên đi trên 2 xe máy lao đến dùng súng khống chế buộc chị T. đưa xe. Lúc này anh Đ. (em trai chị T.) vừa ra đến đã bị tên cầm súng chĩa vào và bóp cò kêu “tách tách”. Phát hiện súng nhựa (đồ chơi của trẻ em), anh Đ. đã tước súng và đánh trả khiến cả bọn hốt hoảng tháo chạy.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an quận Thủ Đức đã nhanh chóng xác lập chuyên án, hạ quyết tâm sớm truy bắt băng cướp, trả lại sự bình yên cho người dân trong những ngày đầu năm mới.

Thuê giang hồ dùng súng giả đánh chồng vì…ghen

Tại bệnh viện TX Dĩ An, nạn nhân Nguyễn Thanh Trung không ngờ rằng người vợ đang chăm sóc vết thương bị cướp tấn công cho mình lại chính là kẻ chủ mưu bỏ tiền thuê giang hồ dùng súng giả đánh và cướp tài sản của chồng, cho đến khi lực lượng Công an có mặt bắt giữ.
Nỗi ân hận muộn màn của Trần Thụy Minh Thủy. Chỉ vì sự ghen tuông mù quáng đã vướng cảnh tù tội với vai trò đồng phạm cùng băng cướp.
 Nỗi ân hận muộn màn của Trần Thụy Minh Thủy. Chỉ vì sự ghen tuông mù quáng đã vướng cảnh tù tội với vai trò đồng phạm cùng băng cướp.
Tại trụ sở Công an, Trần Thụy Minh Thủy (31 tuổi, vợ nạn nhân) khai nhận “Do phát hiện chồng có quan hệ bất chính với một phụ nữ tên N. đang ở trọ tại cư xá Việt Thắng nên thuê Hiệp cùng đồng bọn với giá 2,5 triệu đồng đánh dằn mặt cả hai. Thậm chí nếu cần thì lấy luôn chiếc xe là tài sản chung của hai người”. Thủy đã đưa trước 1 triệu cho Hiệp, số còn lại sẽ trả hết khi “hoàn thành nhiệm vụ”.
Đối tượng chủ mưu Bùi Đức Hiệp và khẩu súng nhựa dùng để gây án và tài sản đánh cướp của nạn nhân
Đối tượng chủ mưu Bùi Đức Hiệp và khẩu súng nhựa dùng để gây án và tài sản đánh cướp của nạn nhân  

Tên Hiệp đã lấy cây súng nhựa đồ chơi rồi cùng đồng bọn đi trên xe máy và thuê taxi đến cư xá Việt Thắng đón đường dùng cây sắt, súng giả đánh đập cướp tài sản của nạn nhân. Sau đó chúng khống chế đưa anh Trung về khu phố Tây A, phường Đông Hòa, TX Dĩ An (ngay cạnh nhà anh Trung) tiếp tục đánh đập nhằm cố ý cho Thủy nhìn thấy để đưa hết tiền. Thủy giả vờ chạy ra van xin tha cho chồng và bọn cướp đã nhanh chóng tẩu thoát.

Hiện đối tượng Trần Thụy Minh Thủy cũng đã bị bắt giữ để làm rõ vai trò đồng phạm.

Chân dung những tên cướp “máu lạnh”

(Kiến Thức) - Dù tuổi đời còn trẻ nhưng những tên cướp với dáng vẻ “giang hồ” khiến ai lần đầu đối diện cũng e dè, khiếp sợ. Đây là băng cướp liên tục nổ súng gây án vừa bị công an triệt phá.

Ngày 12/8, Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho tập thể Ban chuyên án vừa triệt phá bắt giữ băng cướp dùng súng tấn công cướp tài sản hàng loạt cây xăng và người đi đường xảy ra thời gian qua trên địa bàn huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương).

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó GĐ Công an tỉnh Bình Dương (giữa) thưởng nóng cho đại diện ban chuyên án.
Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó GĐ Công an tỉnh Bình Dương (giữa) thưởng nóng cho đại diện ban chuyên án. 

Đây là băng cướp gây ra nỗi khiếp sợ cho người dân và các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu. Việc băng cướp này bị triệt phá đã giúp các cây xăng trên địa bàn huyện Bến Cát nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung thoát khỏi cảnh đóng cửa sớm, mở cửa muộn gây đảo lộn cuộc sống.

100 triệu: Vợ Phó GĐ CA Hải Dương đưa bố kiều nữ nghi cưỡng dâm làm gì?

(Kiến Thức) - “Cách đây ít hôm, gia đình bà Đào Thị Tuyết có đến xin lỗi và đưa tôi 100 triệu đề nghị rút đơn kiện. Có khó hiểu không?”, ông Phạm Ngọc C., bố kiều nữ N. đặt câu hỏi.

Như Kiến Thức đưa tin gia đình kiều nữ Phạm Thị Thanh N. nộp đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương về chuyện bán nhà đất tại số 4/286 đường Điện Biên Phủ, nơi người thân kiều nữ cho rằng, đó là khởi đầu của mọi tin đồn về chị N. dùng thuốc kích dục để cưỡng dâm hàng loạt taxi, thì bà Đào Thị Tuyết, vợ Phó Công An Hải Dương đã lên tiếng khẳng định, việc mua bán nhà là đúng pháp luật, bởi tất cả giấy tờ mua bán nhà đều tự tay kiều nữ N. viết và cũng đã nhận số tiền 2,5 tỷ đồng.
Căn nhà của kiều nữ N. đang được gia đình cho là khởi nguồn của mọi tin đồn ác chấn động dư luận trong những ngày gần đây.
Căn nhà của kiều nữ N. đang được gia đình cho là khởi nguồn của mọi tin đồn ác chấn động dư luận trong những ngày gần đây. 

Sửng sốt bé gái 10 tuổi có “thần lực” ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Đang học lớp 5, Nguyễn Thị Quyên có một sức mạnh kỳ lạ. Em nằm lơ lửng trên không, để võ sư dùng búa tạ đập tan hai tảng đá tự nhiên đặt trên bụng.

Đá vỡ vụn, da lành lặn
Nếu không tận mắt chứng kiến nữ nhi Nguyễn Thị Quyên, 10 tuổi, trường tiểu học Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội) với nước da trắng hồng, mái tóc tết dài, nụ cười duyên dáng và thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn đi một bài đao quyền mạnh mẽ thì chắc chắn tôi không dám nhìn cảnh tượng người ta đặt đá tảng nên bụng em để đập. Sau vài phút ngồi đề khí, nín thở và gồng khí vào bụng, em nằm thẳng đơ dưới sân tập, hai tay buông xuôi theo thân mình. Hai võ sư nhẹ nhàng bê đầu và chân em đặt trên hai chiếc ghế nhựa mỏng mảnh chênh vênh. Già nửa thân mình từ vai đến chân, không có điểm tỳ nâng đỡ (lơ lửng trên không cách sàn khoảng 50cm). Tảng đá dầy 7cm được đặt lên bụng nữ nhi. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới