Vợ tập tễnh bế con ra khỏi nhà, chồng đọc mẩu giấy cay mắt

Hôm qua nhìn vợ xếp mấy bộ quần áo của 2 mẹ con rồi tập tễnh bế con rời khỏi nhà khiến mình lặng đi.

Lúc yêu nhau vợ chồng mình cũng rất hạnh phúc, nhưng bước vào hôn nhân thì mọi thứ đã khác.

Nhất là khi phải trải qua khó khăn về kinh tế thì trong đầu mình chỉ xuất hiện chữ “tiền”. Về nhà, con khóc mình cũng cáu, vợ hỏi gì mình cũng có thể hét vào mặt cô ấy. Lâu dần vợ chồng đâm ra chán ghét nhau.

Cuộc sống căng thẳng làm mình muốn phát điên. Cho đến khi vợ bị ngã gãy chân không làm được việc nhà, mọi thứ đổ lên đầu khiến mình nghĩ đến chuyện ly hôn.

Chính mình là người chủ động viết đơn và yêu cầu vợ kí. Mình đúng là điên thật rồi.

Vo tap tenh be con ra khoi nha, chong doc mau giay cay mat

Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).

Vợ con đi rồi, căn phòng trống trải này chẳng có người thân bên cạnh. Mình mang chai rượu uống ừng ực, vừa khóc vừa gọi tên vợ con. Đúng lúc ấy mình mò phải mẩu giấy ngày đầu tiên 2 đứa gặp nhau. Kí ức bỗng dưng ùa về.

Ngày ấy cũng chính mình là người chủ động khi thấy vợ lần đầu tiên. Cô ấy xinh quá, cuốn hút quá, mình giả vờ lướt qua chạm nhẹ khiến cô ấy ngã rồi nhét vào tay cô ấy lời nhắn: “Nhớ gọi cho anh nếu em còn độc thân”.

Tụi mình đã phải lòng nhau từ đó. Những ngày tháng yêu nhau thật đẹp, bao nhiêu con phố từng đi chung, bao nhiêu món ăn cùng thưởng thức… vậy mà kết hôn xong mình quên sạch những điều ấy.

Chính mẩu giấy đó đã khiến mình thức tỉnh. Việc đầu tiên mình làm khi ấy là chạy vội ra tòa án xin rút đơn ly hôn về.

Mình vừa khóc vừa gọi cho vợ cầu xin: "Tha cho anh, anh sai rồi!" Chưa bao giờ mình lại sợ mất cô ấy đến vậy. Cũng may là vợ vẫn còn yêu mình nên cô ấy đáp nhẹ: "Đừng hấp tấp, chúng ta cần thêm thời gian để suy nghĩ".

Vo tap tenh be con ra khoi nha, chong doc mau giay cay mat-Hinh-2

Với mình chỉ cần thế là đủ, chỉ cần vợ không bỏ mình thì điều gì mình cũng có thể làm. Nếu cô ấy chịu tha thứ cho mình, nhất định mình sẽ cố gắng để bù đắp cho mẹ con cô ấy suốt thời gian dài vừa qua vì mình mà khổ sở.

Mọi người ạ, có thể chính bản thân mọi người nhiều lúc cũng vô tâm. Song tuyệt đối đừng để những tổn thương đó giống như những cái lỗ trên hàng rào, rồi gây ra những tổn thương nghiêm trọng hơn.

Đừng phung phí tình yêu mà người thân yêu dành cho mình, bởi với họ đó là một sự tổn thương rất lớn.

Nếu ai đang rơi vào tình trạng giống mình thì nên tỉnh ngộ sớm trước khi quá muộn nhé.

Qua camera giấu kín, tôi choáng khi phát hiện vợ có rất nhiều tiền

Tôi thật sự choáng váng khi nhìn thấy cảnh vợ đang ngồi trong phòng ngủ một mình và đếm từng xấp tiền. Không hiểu tiền của vợ ở đâu ra nhiều thế?

Mấy năm nay, do công việc của tôi vất vả, ngoại hình thì ngày càng già đi. Vợ tôi thì ăn mặc lại ngày càng đẹp, thường xuyên đi spa nên luôn giữ được vóc dáng trẻ trung khiến tôi hay nghĩ đến chuyện bị vợ cắm sừng.

Tôi là dân công trình, thường xuyên phải làm xa nhà, mỗi tháng chỉ ở nhà có vài ngày. Chính vì thế, tôi không yên tâm về sự thủy chung của vợ nên đã lắp trong nhà khá nhiều camera. Ngoài 2 cái chính vợ tôi biết, còn có 5 cái khác mà tôi giấu kín.

Cưới vợ hai được 2 năm, sự thật phơi bày tôi hối không kịp

Khi nhân tình báo tin có thai, tôi tìm mọi cách để ly hôn với vợ nhưng sự thật 2 năm sau mới khiến tôi hối không kịp.

Tôi là giám đốc của một công ty bất động sản với hơn 20 nhân viên, còn vợ làm kế toán. Chúng tôi lấy nhau được 10 năm và có 2 con đủ nếp đủ tẻ. So với bạn bè cùng trang lứa, gia đình tôi cũng thuộc hàng khá giả, con cái được ăn học đầy đủ trong những môi trường tốt nhất. 

Hôn nhân bước sang năm thứ 10 thì tôi cảm thấy vợ mình quá khô khan, lúc nào cũng xuề xòa trong mọi thứ, tình cảm vợ chồng cũng cạn khô, những câu chuyện hằng ngày chỉ là vài ba nội dung quanh việc con cái, công việc nội ngoại rồi trả lương nhân viên. Thú thật, ngọn lửa hừng hực men tình trên giường cũng không còn. Một tháng, vợ chồng đụng chạm cũng chỉ một lần, gọi là qua loa cho có vậy thôi…

Đón mẹ chồng lên chăm bà mang theo 2 cháu, tôi tối sầm mặt

Nhìn thấy 2 cô gái đó tôi tối sầm mặt vào, còn chồng thì vội chạy ra ôm hôn sung sướng.

Hai vợ chồng tôi đều là người tỉnh lẻ, gặp và cưới nhau khi cả hai đã đứng tuổi. Chồng tôi trước khi lấy tôi đã 35 tuổi, mới ly hôn vợ được 1 năm còn tôi khi ấy cũng 30 tuổi, chưa kết hôn lần nào. Lấy một người đã từng đổ vỡ như Hoàng, ban đầu tôi có chút e dè nhưng dần dần càng thấy yêu, thoải mái khi ở bên người đàn ông này. Anh tâm lý, giỏi kiếm tiền và rất thương vợ. 

Hoàng chỉ còn mẹ chứ bố thì mất từ hồi anh học Đại học, anh thương mẹ lắm nên tháng nào cũng dành thời gian về quê thăm mẹ. Mẹ bị đau lưng mãi không khỏi, đi đâu có thực nào tốt hay đồ gì anh đều mua hết về cho mẹ. Anh thương mẹ như vậy tôi không có vấn đề gì, bởi với ai mẹ đều là số 1. Tôi không ghen ngược lại còn thấy ngưỡng mộ sự hiếu thảo của chồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới