Vợ, nhân tình và hồng nhan – ai mới là người quan trọng nhất với đàn ông?

Nhân tình như loài hoa anh túc, hay viên thuốc độc bọc đường. Dẫu bên ngoài có thu hút, ngọt ngào đến đâu nhưng chỉ chứa đựng độc dược hủy hoại người mê đắm nó... Vợ và nhân tình, thế nào cũng không thể so sánh được.

Trong đời, đàn ông luôn muốn có được cả ba người phụ nữ này. Một người ở nhà chuẩn bị cơm ngon nước ấm, đợi anh ta trở về, đó là vợ. Một người cho anh ta mê hoặc, say đắm mới mẻ, đó là nhân tình. Và một người hiểu anh ta nghĩ gì, biết anh ta muốn gì, đó là hồng nhan tri kỷ.
Vợ và nhân tình, hồng nhan là những người giữ vị trí thế nào trong lòng đàn ông?
Vợ là người giữ "nhà" cho đàn ông
Vợ là người đồng cam cộng khổ cùng đàn ông qua hết thăng trầm. Vợ luôn giữ vị trí chắc chắn nhất trong lòng đàn ông. Bởi thế, đàn ông luôn giao chìa khóa nhà, tiền bạc để vợ giữ.
Vợ thì luôn nhiều lời, nhưng đều là lời nói để tốt cho đàn ông. Vợ giữ tiền nhưng cũng không dám tiêu vì còn phải lo bao khoản khác trong nhà, tiết kiệm vì biết chồng cực khổ, vất vả.
Vợ không giữ được vẻ quyến rũ mê hoặc đàn ông. Bởi khi là một người vợ, cô ấy lúc nào cũng nghĩ cho gia đình, hơn là chiêu trò mê hoặc, đòi hỏi đàn ông chi tiền phung phí.
Vo, nhan tinh va hong nhan – ai moi la nguoi quan trong nhat voi dan ong?
Vợ và nhân tình, hồng nhan là những người giữ vị trí thế nào trong lòng đàn ông? - Ảnh minh họa: Internet 
Vợ cũng không ăn mặc hở hang vì cô ấy hiểu chỉ khi có được đức hạnh mới có tư cách giữ ấm êm cho gia đình. Và vợ chưa từng đòi hỏi báo đáp, điều cô ấy muốn chỉ là luôn ở bên chăm sóc chồng, tận tụy vì gia đình.
Vợ và nhân tình không thể so sánh, vì nhân tình không bao giờ có tấm lòng được như vợ.
Nhân tình là tai họa
Nhân tình cho đàn ông cảm giác kích thích như rơi vào mê hồn trận không lối thoát. Nhưng nhân tình chẳng khác gì loài hoa anh túc, hay viên thuốc độc bọc đường. Dẫu bên ngoài có thu hút, ngọt ngào đến đâu nhưng chỉ chứa đựng độc dược hủy hoại người mê đắm nó.
Rất ít nhân tình xem đàn ông có gia đình là tình yêu đích thực. Họ chỉ xem đó là nguồn lợi hiện tại, phải tận dụng triệt để. Bởi thế, nhân tình luôn tiêu tiền của đàn ông rất thoải mái, cốt yếu là để phục vụ cho bản thân, hưởng thụ những gì một người vợ mới có tư cách được nhận. Đến khi không còn lợi ích cho bản thân, nhân tình sẽ đổi mục tiêu mới. Đến khi bị bỏ rơi, đàn ông mới biết mình chẳng còn gì, gia đình hay bạc tiền đều vì nhân tình mà mất hết.
Hồng nhan tri kỷ là chỗ trú mưa
Người phụ nữ có mối quan hệ đặc biệt nhất với đàn ông là hồng nhan tri kỷ. Đây là người không giống vợ hay nhân tình của đàn ông, mà như một người thân hơn. Đàn ông khi trăn trở, thất bại trong cuộc sống đều chỉ muốn tìm đến người phụ nữ này. Ở bên cô ấy, đàn ông không thấy nặng nề trách nhiệm, không thấy bản thân bất lực kém cỏi, chỉ muốn một ánh mắt động viên, một cái ôm như hai người thân.
Với đàn ông, hồng nhan tri kỷ như một chỗ trú mưa để họ không ướt át, đến khi hết mưa đã có thể sảng khoái bước ra ngoài ngắm nhìn trời quang mây tạnh.
Rất nhiều người đàn ông tham lam muốn cả ba người phụ nữ này trong đời. Nhưng đa số họ đều chọn vợ, là người phụ nữ đầu tiên. Vì nhân tình có mê hoặc, đầy dụ dỗ thế nào cũng có ngày trở nên cạn tình. Tri kỷ dù thấu hiểu, thân thiết thế nào cũng không thể ở bên đàn ông cả đời. Duy chỉ có vợ là cả đời vẫn tình nghĩa bền lâu, dẫu bần hàn phú quý cũng ở bên đàn ông đến cùng.
Mời quý độc giả xem video Cặp đôi ngoại tình hài hước:
 

Video

Người đàn bà chỉ đáng giá về đêm...

Tiếng chuông điện thoại vang lên vào lúc kim đồng hồ đã điểm sang con số 12h đêm. Như Ngọc gạt nút nghe và nói vài lời nhỏ nhẹ: “Em sẽ đến, anh chờ em…”

Khu dân cư nơi Như Ngọc sống họ đồn đại cô làm cái nghề chả hay hớm gì. Cũng không quá khó hiểu cho điều đó. Một cô gái trẻ, đẹp, sống một mình trong căn hộ, lúc nào cũng thui thủi và quan trọng hơn là… hầu như đêm nào cô cũng rời khỏi nhà và trở về vào sáng hôm sau với bộ dạng mệt mỏi, bơ phờ. Mấy bà hàng xóm mỗi lần nhìn thấy Như Ngọc đi ngang qua lại bĩu môi dè bỉu: “Xinh đẹp thế không kiếm lấy cái nghề tử tế mà làm, lại chỉ muốn ăn sẵn nằm ngửa. Thật đúng là loại đàn bà không biết xấu hổ…” Nghe rõ ràng lời họ nói, nhưng Như Ngọc thản nhiên. Cô không đi nhanh để trốn tránh, cũng chẳng dừng lại để khà khịa. Cô luôn nghĩ, ngăn được miệng người chứ không ngăn được lòng người, thế nên, họ nghĩ gì… mặc họ.

Phải đợi đến 40 tuổi đàn ông mới ngộ được những điều này

(Kiến Thức) - Có những điều tưởng chừng đơn giản nhưng phải đợi đi quá nửa đời người, đàn ông 40 tuổi mới ngộ ra được điều đó là chân lý.

Đàn ông 40 tuổi mới hiểu ra rằng: bạn bè cũng giống như cá sống dưới nước. Cá ở tầng nước sâu và cá ở tầng nổi khó có thể chung sống. Giàu nghèo, sang hèn khó có thể tồn tại một tình bạn chân chính đúng nghĩa. Do hoàn cảnh sống khác nhau, quan điểm về cuộc sống và nhân sinh quan không giống nhau, lợi ích khác biệt…nên tình nghĩa khó tồn tại thật sự.
Sau những năm tháng huy hoàng của tuổi thanh xuân, đàn ông đi qua nửa đời người khi đã đủ độ chín, quan điểm của đàn ông về phụ nữ cũng thay đổi. Họ không còn si mê những cô nàng nóng bỏng chân dài nữa mà thay vào đó họ muốn tìm một người phụ nữ chính chắn, điềm tĩnh, độ lượng, thông minh và nhân hậu ở bên mình.

"Không cặp bồ, chúng tôi chỉ coi nhau như tri kỷ"

Không phải là chị cặp bồ hay ngoại tình với người đàn ông ấy. Tình cảm của hai người là một nhân duyên, một sự bù đắp cho nhau trong cuộc đời, chẳng làm tổn hại đến ai và giúp nhau sống vui vẻ, hạnh phúc, ý nghĩa hơn.

Thật là giật mình khi câu chuyện Thanh Tâm nghe từ một người phụ nữ đã hơn 60 tuổi. Chị ấy vẫn tin điều mình làm là quá hợp lý. Còn các bạn thấy thế nào, có thể hồi âm về để Thanh Tâm tổng hợp thành một bàn tròn về vấn đề này: tongdaituvanthanhtam@gmail.com.

Đọc nhiều nhất

Tin mới