Vợ không tổ chức sinh nhật cho bảo mẫu, chồng ôm gối ngủ riêng

Trước lời đề nghị vô lý của chồng, tôi đã mạnh mẽ phản đối ngay. Và tối đó, chồng tôi ôm gối ra ngủ riêng đến bây giờ.

Vợ chồng tôi đều là dân kinh doanh nên kinh tế khá giả, có thể gọi là giàu có. Cuộc sống của tôi cũng rất nhẹ nhàng, chủ yếu là trông coi cửa hàng quần áo thời trang và làm đẹp. Khi sinh con, tôi đã thuê bảo mẫu chăm sóc bé, còn mình đi tập yoga, tập gym lấy lại vóc dáng.

Vo khong to chuc sinh nhat cho bao mau, chong om goi ngu rieng

Chị Trân, bảo mẫu của con tôi, tuổi đời chưa qua 30 nhưng có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ nhỏ. Con trai tôi gần 1 tuổi lúc nào cũng thơm tho, sạch sẽ, trắng trẻo, rất đáng yêu. Trước đây, vợ chồng tôi ít khi ăn cơm nhà mà đều ăn bên ngoài hoặc đi nhậu nhẹt. Từ lúc có con, chúng tôi đều tự giác về nhà sớm hơn 7 giờ tối. Thằng bé chính là động lực và cũng là "chất keo" gắn kết vợ chồng tôi hơn.

Tuần sau là sinh nhật chị bảo mẫu nhà tôi. Mấy đêm trước, chồng tôi bỗng nảy ra suy nghĩ muốn tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Anh nói sẽ mua một cái bánh kem, đặt 2 mâm tiệc và mời những người thân trong nhà đến dự tiệc rồi tặng cho chị bảo mẫu phong bì 5 triệu để cảm ơn cô ấy đã chăm sóc con chúng tôi chu đáo, tận tâm. Những người đến dự tiệc sẽ càng cảm thấy trân trọng chúng tôi vì đã đối xử với bảo mẫu quá tốt.

Tôi phản đối ngay vì chuyện tổ chức sinh nhật cho bảo mẫu là điều không cần thiết. Ngay cả bác giúp việc làm ở nhà chúng tôi hơn 7 năm, tôi còn chưa từng làm điều này. Nếu muốn cảm ơn, cuối năm hay vào dịp lễ, tôi sẽ biếu thêm tiền thôi. Chồng cho rằng tôi tính toán, có vài triệu bạc mà cũng keo kiệt. Anh ấy đã hỏi chị Trân và chị ấy chưa từng được tổ chức sinh nhật nên anh thấy tội nghiệp. Cũng chỉ là cái bánh kem vài trăm nghìn thôi, còn 2 bàn tiệc đặt để gia đình và người thân ăn chứ mất đi đâu, tôi đâu cần phải ki bo với người đang chăm sóc con mình.

Tôi nói thẳng với chồng rằng không phải mình keo kiệt mà vì tôi thấy việc này không đáng để chi tiền. Nếu như anh muốn thì mua cái bánh kem, nấu bữa cơm ngon lành và tặng một món quà thôi, không nên biếu tiền; càng không nên mời họ hàng đến dự. Vì không thống nhất được việc tổ chức sinh nhật cho cô bảo mẫu nên vợ chồng tôi giận nhau. Chồng tôi ôm gối ra phòng khách ngủ riêng ngay đêm đó đến bây giờ.

Tôi bực mình quá, phải làm sao để anh ấy nhận ra mình đang làm quá mọi chuyện lên? Hay tôi xuống nước, tổ chức sinh nhật chị bảo mẫu cho chồng hài lòng đây?

Bất ngờ bạn gái cũ của chồng gửi tặng thẻ ATM trong ngày cưới

Cầm số tiền ấy chồng tôi không thấy vui làm tôi không biết phải xử lý thế nào nữa?

Trong đêm tân hôn, chúng tôi ngồi bóc phong bì xem được bao nhiêu tiền mừng. Thứ ấn tượng nhất với chúng tôi đó là phong bao của chị Huyền - bạn gái cũ của chồng tôi. Trong đó không có một đồng tiền nào mà lại là một tấm thẻ ATM, kèm theo mật khẩu.

Chị Huyền đã để lại một tờ giấy nhỏ trong đó, với những lời chúc tốt đẹp cho hạnh phúc của chúng tôi và nói rõ nguồn gốc số tiền trong tấm thẻ kia.

Chồng đi du lịch cùng công ty, tôi rụng rời khi chứng kiến điều này

Chồng tôi không đi du lịch, anh ta mượn cớ này để có mấy ngày sống cùng nhân tình.

Xác nữ giới trong căn nhà vắng và khoản tiền lớn dưới đệm giường

Người dân bàng hoàng phát hiện bà Hin chết dưới nền nhà với nhiều vết thương chí mạng. Trước đó, Bà Hin mới bán đất thu về cả trăm triệu đồng....

Xac nu gioi trong can nha vang va khoan tien lon duoi dem giuong

Theo hồ sơ vụ án, sáng 9/7/2023, Công an huyện Sìn Hồ (Lai Châu) nhận được tin báo về việc bà Chẻo Chỉn Hin (SN 1950, trú tại Sèng Lảng, Tả Phìn, Sìn Hồ, Lai Châu) chết bất thường trong nhà. Bà Hin bỏ chồng từ lâu, có 3 người con, hai trai một gái, nhưng hiện sống một mình ở căn nhà nằm giữa đồi núi vắng vẻ. Nơi bà Hin ở có nhiều người nghiện ma túy, hai con trai bà cũng nghiện. (Nơi xảy ra vụ án)

Xac nu gioi trong can nha vang va khoan tien lon duoi dem giuong-Hinh-2

Công an xác định, bà Hin bị đánh vào đầu bởi vật tày, cứng dẫn tới tử vong. Thi thể nạn nhân nằm dưới đất, bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Như thế, bà Hin có thể đã chết ngoài 48 tiếng. Trong nhà nạn nhân đồ đạc bừa bộn, có 3 chiếc hòm, 2 cái bị cậy, cái còn lại vẫn nguyên vẹn. Người dân cho hay, bà Hin mới bán đất, thu về cả trăm triệu đồng. Công an tìm thấy hơn 200 triệu được bà Hin gói ghém cẩn thận, giấu dưới tấm đệm giường. (Ảnh minh họa, nguồn internet) 

Đọc nhiều nhất

Tin mới