Vợ dạo này hay “bốc hỏa”, gia đình căng thẳng

Ở giai đoạn này, nhiều khi chỉ cần phật ý hay không thuận mắt cái gì đó cũng gây khó chịu và "muốn phát điên".

Chị Triệu Thị Bình (TP Đà Nẵng) là người kín tiếng nên rất hiếm khi chia sẻ cảm xúc cá nhân lên Facebook. Vậy mà mới đây, chị viết một bài khá dài với tâm trạng chán nản, bức bối vì xung đột với cậu con trai (17 tuổi) và cô con gái (15 tuổi). Trong khi đó, chồng chị lại luôn đứng về phía các con, khiến chị cảm thấy cô đơn, một mình một "chiến tuyến".
Theo tâm sự của chị, các con luôn làm ngược lại ý mẹ. Không những thế, chúng còn "lên lớp" mẹ ích kỉ, không chịu lắng nghe, thấu hiểu các con, cái gì cũng muốn áp đặt hay nổi cáu, mắng mỏ vô lý.
Chúng "kể tội" mẹ rằng, nhiều khi chỉ cần mẹ cảm thấy "ngứa mắt" với một hình ảnh, hành động nào của các con là quát tháo ầm ĩ thay vì tìm hiểu nguyên nhân, hỏi rõ nguồn cơn… Cũng vì những chuyện chẳng đâu vào đâu này mà bọn trẻ đang có biểu hiện "xa lánh" mẹ, mối quan hệ mẹ con lúc nào cũng "như mặt trăng với mặt trời".
Vo dao nay hay “boc hoa”, gia dinh cang thang
 Ảnh minh họa.
Có lần, tâm trạng đang vui, chị ôm chầm cậu con trai 17 tuổi, định thể hiện tình cảm với con thì thằng bé vùng vằng, hất tay mẹ ra, bảo "con lớn rồi, mẹ đừng làm thế nữa, buồn cười lắm". Hành động của con trai làm chị tổn thương, ấm ức mấy ngày, không thèm giao tiếp với con.
Ấy thế nhưng cu cậu lại thể hiện như chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn cô con gái, tưởng thấy mẹ buồn sẽ an ủi mẹ, nào ngờ cô bé còn chêm vào: "Mẹ buồn cười thật, trước đây mẹ có thế này đâu. Giờ cứ lúc nắng lúc mưa, chả biết thế nào mẹ mới vừa lòng".
Trong bài viết của mình, chị Bình tỏ ra buồn và tổn thương vì các con không hiểu mẹ, rằng chỉ vì mẹ muốn tốt cho các con nên mới khắt khe uốn nắn. Sau nhiều tâm sự, thanh minh vì sao mình lại trở thành "ngáo ộp" trong mắt các con, cuối cùng chị cũng thú nhận:
"Công bằng mà nói, không hiểu sao, tự dưng dịp này mình hay cáu bẳn. Có những lúc, lẽ ra không cần phải căng thẳng như thế nhưng hình như lúc đó, mình mất kiểm soát nên nói khá to, xử lý vấn đề không được mềm mỏng. Có lẽ, mình phải nghiêm túc nhìn nhận lại để điều chỉnh bản thân, nếu không, lâu ngày lại trở thành thói quen xấu".
Trong phần bình luận của bài viết, nhiều bạn bè của chị Bình bày tỏ sự đồng cảm, động viên chị cố gắng vì giai đoạn này, các con đang khẳng định cái tôi của tuổi "làm người lớn". Cũng có nhiều bạn bè khuyên chị Bình chăm sóc bản thân, chú ý uống thêm thực phẩm chức năng, thuốc bổ sung nội tiết tố vì tuổi ngoài 40, phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, dễ bị "bốc hoả", thay đổi tâm sinh lý dẫn đến cáu gắt, nổi nóng vô cớ.
Câu chuyện của chị Bình cũng là vấn đề gặp phải của nhiều bà mẹ khác cùng độ tuổi. Theo các chuyên gia tâm lý, phụ nữ ở giai đoạn trung niên, đối diện với thời kỳ tiền mãn kinh không tránh khỏi những "xáo trộn" về tâm lý do sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể.
Có phụ nữ chủ động đón nhận giai đoạn này và tìm cách để khắc phục những cơn bốc hoả, điều chỉnh bản thân. Song, cũng có nhiều chị em không nhận ra những thay đổi của mình trong đời sống hàng ngày.
Ở giai đoạn này, nhiều khi chỉ cần phật ý hay không thuận mắt cái gì đó cũng gây khó chịu và "muốn phát điên". Với trường hợp của chị Bình, chị đang có những thay đổi nội tiết tố thời kỳ tiền mãn kinh dẫn đến tính khí thất thường, dễ tổn thương.
Trong khi đó, các con lại đang bước vào giai đoạn bắt đầu làm người lớn nên cái tôi và cá tính bộc lộ mạnh mẽ. Bởi vậy, nếu người trong cuộc không xử trí khéo léo để bước qua giai đoạn khủng hoảng này, gia đình rất dễ có những căng thẳng.
Rất mừng, theo chia sẻ thì chị Bình đã nhận ra sự thay đổi của mình. Cộng với những lời khuyên, chia sẻ của bạn bè, chắc chắn, chị sẽ vượt qua "khủng hoảng tuổi trung niên", mẹ con không còn "mặt trăng, mặt trời".
* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại 

Chị chồng giận dỗi vì tôi không chịu chăm con hộ

Thấy tôi là giáo viên mầm non, chị chồng toàn để con cho tôi chăm hộ, dù tôi đang ốm nghén.

Tôi là giáo viên mầm non, đã lập gia đình năm ngoái và ra ở riêng với chồng. Chồng tôi chỉ có một chị gái, đang là mẹ đơn thân vì chồng đã qua đời mấy năm trước do tai nạn xe. Chị ấy có một con trai 4 tuổi nên thường đưa con sang nhà tôi để tôi trông giúp, vì thấy tôi có kinh nghiệm.

Giận nhau, chồng bỏ về nhà mẹ đẻ, vợ xử lý bất ngờ

Rút kinh nghiệm lần trước, cãi nhau không chờ vợ đuổi, tôi ôm đồ về với mẹ luôn. Nhưng tôi chỉ đắc chí được vài hôm, vì mãi không thấy cô ấy có động thái gì.

Tôi nằm trên giường, lăn qua lăn lại, đồng hồ đã chỉ 12h đêm mà vẫn không ngủ được. Tôi nhớ vợ, mấy lần cầm điện thoại nhắn tin rồi lại xóa. Chồng về nhà mẹ ở một tuần, vậy mà một tin nhắn của vợ cũng không thấy. Cô ấy định thi gan với tôi chăng?

Tôi vừa cưới vợ không lâu, nhưng hai vợ chồng thường xuyên xảy ra tranh cãi. Có lẽ vì vợ tôi luôn muốn vợ chồng bình đẳng trong mọi vấn đề. Trong khi tôi nghĩ, cuộc sống này không bao giờ hoàn toàn bình đẳng được.

Vợ phản đòn gắt khi bị người chồng ăn bám dạy cách làm dâu

Mỗi lần nghe chồng nói về việc làm dâu phải thế nào, ứng xử ra sao với bố mẹ chồng, tôi lại thấy bực. Bởi những việc ấy với bố mẹ đẻ tôi còn chưa làm được.

Sau 2 năm kết hôn, tôi nhận ra mình đã sai lầm khi lấy người chồng hiện tại. Tuổi trẻ mù quáng, tin vào những lời đường mật, cho rằng tình yêu chỉ có màu hồng nên tôi quyết định cãi lời bố mẹ lấy anh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới