Vợ cũ của chồng đột nhiên đến vay tiền tôi

Chồng tôi từng có một đời vợ và một cô con gái. Đột nhiên, mấy ngày trước, chị vợ cũ tìm đến nhà tôi, vay tiền để trả nợ.

Tôi đã lấy chồng được 1 năm. Chồng tôi từng có một người vợ và con gái riêng. Đột nhiên, mấy ngày trước, vợ cũ của chồng tôi đột nhiên đến vay tiền tôi.

Chúng tôi quen nhau qua mai mối của người thân. Anh là người chồng đầu tiên của tôi, tôi cũng biết anh đã có một đời vợ. Hai vợ chồng anh chia tay do khi anh đi công tác xa, người vợ ở nhà ngoại tình, anh không thể tha thứ được nên đã chia tay chị ấy. Thế nhưng, đứa con gái lại muốn ở với mẹ nên hai mẹ con ở với nhau. Mỗi tháng, anh gửi chu cấp cho con gái 10 triệu. Khi cưới tôi, anh cũng nói rõ mối tháng sẽ trích ra từng đó tiền để gửi vợ cũ, tôi cũng không có ý kiến gì.

Vo cu cua chong dot nhien den vay tien toi

Vợ cũ của chồng đột nhiên đến vay tiền tôi. (ảnh minh họa)

Dù làm vợ hai, tôi luôn thấy hạnh phúc vì chồng rất yêu thương, quan tâm mình. Dù anh thường phải đi công tác xa nhưng lúc nào được về nhà, anh lại dành thời gian nấu nướng, quan tâm vợ. Thỉnh thoảng, anh lại chở con gái về nhà chơi, nhưng tôi chưa bao giờ gặp mẹ con bé, chỉ thấy chị ấy trong ảnh. Dù sao, tôi cũng không nên xen quá nhiều vào quá khứ của anh. Cuộc sống hôn nhân của tôi vô cùng hạnh phúc, kinh tế lại ổn định, tôi không cầu mong gì hơn. 

Cho đến tuần trước, một người phụ nữ gọi điện cho tôi, tự xưng là vợ cũ của chồng tôi và hẹn gặp mặt tôi. Tôi đã từ chối không gặp, nhưng chiều hôm đó chị ấy lại đến tận nhà tôi, khi chồng tôi không có nhà. Gia đình bên nhà chị đang gặp khó khăn, mẹ chị thì vừa ngã xe vào viện, chị có hỏi vay chồng tôi nhưng anh không đồng ý, bảo là anh ấy từ chối, bảo rằng anh chỉ có nghĩa vụ chu cấp cho con, chứ không có nghĩa vụ gì với nhà chị ấy cả. Chị bảo chị đã vay nhiều người, còn thiếu chừng 100 triệu. Hết cách, chị ấy mới phải tìm đến tôi. Chị bảo tôi đưa bao nhiêu cũng được, còn thiếu chị lại vay thêm người khác.

Tôi phân vân lắm, bảo chị ấy về trước, rồi tôi trả lời sau. Chồng tôi đã từ chối rồi, tôi lại cho vay thì không phải. Nhưng tôi nghĩ dù sao anh với chị ấy cũng hết tình còn nghĩa, giờ mẹ chị ấy bệnh tật, chẳng lẽ tôi lại từ chối. Tôi nên làm gì bây giờ đây?

Ngày cưới, vợ cũ của chồng mừng tôi thẻ ATM 300 triệu rồi thì thầm

Cả hôn trường lẫn Vũ không hiểu chúng tôi đã trao đổi gì với nhau khi mà vợ cũ, vợ mới lại có thể thân thiết như vậy.

Cả tôi và Vũ đều là những người thất bại trong hôn nhân, trải qua một lần đổ vỡ. Khác Vũ, tôi chia tay vì giữa chúng tôi không có con được dù cố gắng thế nào. Còn Vũ thì khác, anh và vợ cũ hết tình cảm, họ chia tay và Vũ nuôi đứa con trai 5 tuổi. Chúng tôi đến với nhau bằng sự đồng điệu, thấu hiểu và thương cho hoàn cảnh của cả hai.

Dù quen biết nhau từ trước nhưng chúng tôi phải tìm hiểu nhau hơn 1 năm mới quyết định về chung một nhà. Vũ không quan trọng tôi có đẻ được không vì anh có con riêng rồi, còn tôi thì cảm mến, thương người đàn ông này rất nhiều. Dù chia tay vợ cũ, bị vợ chủ động đề nghị ly hôn nhưng chưa bao giờ tôi nghe anh than vãn, nói xấu vợ cũ cả. Mỗi khi nhắc về chị ấy anh chị thở dài, nhận mọi lỗi sai về mình.

Chồng liên tục qua đêm nhà vợ cũ vì lý do con ốm

Trước đây mới cưới, anh dường như chẳng mấy khi về thăm con riêng của mình. Có chăng chỉ gửi ít quà, tiền chu cấp hàng tháng nhưng dạo này thì khác.

Là một đứa con gái năng động, tự lập, thích tự do, tôi từng nghĩ mình sẽ không kết hôn vì sợ không làm tròn trách nhiệm của một người phụ nữ có gia đình. Tôi sợ 2 chữ "ràng buộc", vậy mà cho đến khi gặp Nam - người đàn ông hơn tôi 7 tuổi, đã ly hôn vợ, điềm đạm, ít nói, thành công, tôi lại bị thu hút bởi anh. 

Chúng tôi không hẹn hò lãng mạn, không đi du lịch như tôi đã nghĩ trước đó vì Nam rất bận, lịch trình làm việc của anh dày đặc. Có khi đi chơi với tôi, anh cũng tranh thủ làm việc. Hai đứa tìm hiểu gần một năm mới cưới, ngày tôi đưa anh về ra mắt cả gia đình, nhà tôi phản đối vì tôi là gái tân lại lấy trai đã có vợ con, sau này phức tạp.

Từ khi vợ cũ của chồng trở về, tôi chưa bao giờ được yên

Gần đây tôi thực sự bực mình vì chồng quan hệ loằng ngoằng với vợ cũ. Kể từ khi cô ấy trở về, tôi chưa bao giờ có một cuộc sống yên bình.

Gần đây tôi thực sự bực mình vì chồng quan hệ loằng ngoằng với vợ cũ. Trước đây, cô ấy chơi bời bỏ đi theo người đàn ông khác ở một nơi xa. Sau khi ly hôn, tôi và chồng đến với nhau sống rất vui vẻ, nhưng một ngày đẹp trời, cô ấy lại quay về làm mọi cách đòi tái hôn. Âm mưu không thành công thì cô ấy lại tiếp tục yêu người khác. Kể từ khi cô ấy trở về, tôi chưa bao giờ có một cuộc sống yên bình.
Thời gian đầu, cô ấy lấy lý do bận nên ngày nào cũng nhờ chồng tôi đưa đón con gái chung đi học. Đến nỗi chồng tôi còn kêu ca mệt mỏi với vợ cũ. Rồi chuyện cô ấy nhập hộ khẩu, cũng nhờ quan hệ của chồng tôi, ngày nào cũng gọi điện thúc giục nhờ vả.

Đọc nhiều nhất

Tin mới