Viên đá vỡ lộ ra thứ quý hơn vàng

Một viên đá nằm suốt nhiều thế kỷ trong bảo tàng hóa ra chứa một kho báu vô giá bên trong, được sinh ra từ đá và nước.

Nghiên cứu đứng đầu bởi tiến sĩ Mike Rumsey, người phụ trách lĩnh vực khoáng sản của Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London (Anh) đã có cuộc "khai quật" ngoạn mục... ngay tại bảo tàng.

Theo BBC, viên đá đẹp mắt, trông như bao bọc lấy một viên đá khác màu ngọc lục bảo đã được khai quật ở Cornwall (Anh) từ những năm 1700 và được đưa vào bộ sưu tập của bảo tàng này từ năm 1964. Nhưng mãi cho đến năm 2020, một cuộc phân tích mới trên phần lõi màu lục bảo cho thấy đó là một loại vật liệu hoàn toàn mới, khác với mọi thứ từng thấy trên thế giới!

Vien da vo lo ra thu quy hon vang

Tờ Sci-News cho biết các nhà khoa học đã đặt tên vật liệu đặc biệt này là kernowite, được hình thành một cách tình cờ khi các nguyên tố có trong nước chảy qua một loại đá đã biết đã tái kết hợp với một số nguyên tố trong đá, tạo nên thứ gọi là "khoáng chất thứ cấp". Điều đặc biệt là từ năm 1700 đến nay, chỉ có Cornwall của Anh là nơi duy nhất trên thế giới xuất hiện loại khoáng chất màu ngọc lục bảo lạ lùng này.

Nhặt được viên đá quý 30.000 USD trong lúc... đi dạo

Theo Gladstone Observer ngày 29/3 đưa tin, một người đàn ông ở vùng Sapphire Gemfields, bang Queensland, Úc đã nhặt được một viên đá quý trong lúc đi dạo.

Mời độc giả xem video: Thợ sửa đàn phát hiện kho báu trong chiếc piano cổ. (nguồn VTC14)
Vị trí người đàn ông nhặt được viên đá quý là tại một mỏ đá quý mà người dân được phép tiếp cận phía bên ngoài. Người đàn ông nhặt được viên đá quý  sau khi thấy viên đá quý ẩn hiện bên dưới lớp sỏi ở phía mặt đất.

Viên đá 10kg vứt ở cửa giá 2,3 tỷ: Chủ nhà ngã ngửa

Một viên đá nặng khoảng 10 kg, được chủ nhà sử dụng để chặn cửa suốt 30 năm tự dưng được trả giá lên tới 76.000 bảng Anh (tương đương 2,3 tỷ đồng).
 

Chủ nhân của viên đá này là ông David Mazurek, một người nông dân sống ở bang Michigan, Mỹ. Ông được một bạn hàng mua nông sản của mình tặng cho viên đá từ năm 1988.

Mua đá phong thủy cho con gái, cha "tá hỏa" suýt chút giết con

(Kiến Thức) - Tại đồn cảnh sát, người cha vô cùng bàng hoàng khi biết được sự thật. Theo lời anh, thấy trên mạng bán đá phong thủy, quảng cáo là có chứa năng lượng biển sâu, xét thấy phù hợp với mệnh của con gái, anh quyết định mua tặng con.

Theo thông tin đăng tải, cách đây không lâu có một cặp cha và con gái ở Liêu Ninh, Trung Quốc, trong khi đáp chuyến bay tới sân bay Chu Thủy Tử ở Đại Liên, đã bị hải quan sân bay giữ lại.
Lý do là bởi các nhân viên trong khi quét kiểm tra hành lý đã phát hiện, trong hành lý của cô con gái có một viên đá nhỏ phát ra bức xạ hạt nhân. Đáng nói, bức xạ của viên đá cao hơn 112 lần so với giá trị tiêu chuẩn hay nói cách khác, viên đá bị nhiễm phóng xạ rất lớn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới