Tưởng bố chồng ủng hộ, nào ngờ mưu kế để con dâu ly hôn

Bố chồng xúi giục con dâu tìm mọi cách để cứu vãn cuộc hôn nhân, nhưng thực chất là để thúc đẩy ly hôn thật nhanh.

Hôn nhân của tôi được 5 năm, nhưng không thực sự hạnh phúc. Trong chặng đường hôn nhân của vợ chồng tôi chỉ được năm đầu là yên ấm, còn lại không khác gì ly thân dù sống cùng một nhà. Thấy con dâu không hạnh phúc, bố chồng đã động viên, chỉ bảo mọi cách để tôi kéo chồng về phía gia đình.

Tôi chịu đựng từng đó năm không phải vì ham vật chất nơi nhà chồng, cũng không màng gì người chồng dù đẹp trai nhưng rất lăng nhăng. Đơn giản với tôi đó là cuộc hôn nhân tự nguyện, cả hai vợ chồng cũng đã có những năm tháng yêu đương cháy bỏng trước hôn nhân.

Chồng tôi sớm lộ hình một kẻ lười nhác, không đoái hoài gì đến vợ con, chẳng bao giờ đưa nổi một đồng gọi là phụ giúp vợ nuôi con. Anh ta muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, thậm chí qua đêm thường xuyên bên ngoài cũng không thèm báo vợ một câu. Tôi cắn răng chịu đựng sự thờ ơ, bất cần của chồng. Nhưng anh ta ngoại tình thì đúng là tôi không thể chịu đựng nổi.

Điều tôi nghĩ đầu tiên đó là ly hôn, nhưng biết bao người khuyên can tôi đừng vội vàng mà ảnh hưởng đến con. Tôi còn nhớ như in lời của bố chồng với mình: "Chồng con nó đi với gái, con đừng để ý làm gì cho mệt. Nó đi chán thì nó lại về thôi, nếu cần con cứ ăn mặc diện, hẹn hò với trai đi cho nó ghen. Cùng lắm là ngoại tình, xem ai hơn ai?".

Lời của bố chồng khiến tôi không thể không lưu tâm, trong gia đình nhà chồng, người tôi nể phục nhất vẫn là ông. Bố chồng tôi là một người làm ăn giỏi, có tiếng nói trong gia đình và bên ngoài. Bố chồng tôi ngoại giao rất tốt, cách cư xử cũng luôn chuẩn mực.

Mới đầu về làm dâu, tôi cũng hơi lo lắng vì bố chồng vốn không tán thành cuộc hôn nhân. Về sau, tôi thấy ông cũng đã chấp nhận tôi, còn động viên, "xúi giục" con dâu làm cho chồng ghen để quay về. Mặc dù chưa có ai, nhưng tôi làm ra vẻ như đang hẹn hò. Cố tình ăn mặc thật đẹp, buông những lời "thả thính" trên trang cá nhân… Tôi còn dũng cảm đáp trả lại chồng: "Anh có người khác, đừng trách tôi có ngày ngoại tình".

Bố chồng tôi bất ngờ tổ chức cuộc họp hai bên gia đình, bàn bạc về hôn nhân của vợ chồng tôi. Trong cuộc họp này, bố chồng yêu cầu hai vợ chồng tôi phải thú nhận mọi chuyện, trong đó có cả việc đang có người khác. Tôi cứ nghĩ, đây là cách hòa giải của bố chồng nên thừa nhận là đang hẹn hò với người khác, mặc dù tôi không có ai.

Tưởng bố chồng sẽ ủng hộ mình, nhưng ông lại bất ngờ tuyên bố: "Chuyện vợ chồng hai đứa bất hòa đã lâu, đôi bên đều đã có người bên ngoài. Tôi cũng đã nhiều lần hòa giải, khuyên can nên bất thành. Dù không muốn, nhưng tôi nghĩ hai gia đình nên chấp thuận cho hai đứa ly hôn. Cả hai vẫn còn cơ hội ở cuộc hôn nhân tiếp theo".

Bố chồng bí mật ghi âm và làm biên bản cuộc họp, vậy là tôi thấy mình quá dại khi thừa nhận đang có người khác. Hóa ra, bố chồng tôi xúi con dâu làm vậy là để thúc đẩy quá trình ly hôn nhanh hơn thôi. Bố chồng từ đầu không ưa con dâu, nhưng giả bộ chia sẻ, khuyên nhủ để dẫn dắt tôi phạm vào sai lầm.

Tôi và chồng đã viết đơn ly hôn và nộp ra tòa, đang trong thời gian hòa giải. Từ hôm đó đến nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi thấy thương con còn nhỏ, chưa muốn ly hôn. Tôi rất muốn chồng tôi vì vợ con mà cắt đứt với người bên ngoài. Liệu tôi có nên rút đơn ly hôn và tìm cách khuyên nhủ chồng giữ gìn hôn nhân không? 

Mẹ chồng ép ăn bột ngọc trai để dưỡng thai, con dâu bật khóc

Nghe nhiều người mách nước thai phụ uống bột ngọc trai thì sinh con sẽ trắng trẻo, mẹ chồng cô Lưu mua rất nhiều bột ngọc trai rồi ép con dâu uống.

Mới đây, chia sẻ của một nàng dâu họ Lưu, người Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc, thu hút được đông đảo sự quan tâm, chú ý của dư luận.

Thành công sau ly hôn, bỗng dưng bố chồng cũ tới cầu xin

Chuyến ghé thăm đường đột của bố chồng cũ làm tôi rơi vào tình huống khó xử, chưa biết phải làm gì trước lời cầu xin của ông.

Tôi ly hôn đã được 5 năm. Tôi còn nhớ ngày rời khỏi nhà chồng, ra đi với hai bàn tay trắng, gạt nước mắt bế con đi trong sự đắc ý của chồng và bố chồng. Hai người đàn ông là nguyên nhân chính khiến tôi dù không muốn nhưng vẫn phải chủ động ly hôn. Bố chồng thì hay cáu gắt, soi mói con dâu, còn chồng tôi thì chẳng bao giờ ngó ngàng đến vợ con. Cả tháng không đưa cho vợ đồng nào còn vũ phu, chửi bới vợ.

Tôi vừa chăm con nhỏ, vừa phải lo việc nhà, thế mà cũng không được yên thân. Ly hôn sớm để giải thoát khỏi cuộc hôn nhân bế tắc là điều tôi nghĩ đến từ lâu, nhưng vì con còn nhỏ nên cứ nín nhịn mãi chưa dám. Cũng một phần tôi thương bố mẹ đẻ, ông bà chịu nhiều điều tiếng nếu như con gái ly hôn. Nhưng rồi, điều gì đến cũng đã phải đến, tôi đã chủ động thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy nước mắt chỉ sau vài năm chung sống.

Bố chồng hở ra là đòi trả con dâu về nhà ngoại

Tôi không hiểu bản thân và bố mẹ tôi đã làm điều gì chưa đúng để đến mức bố chồng tôi ghét bỏ đến thế.

Tôi kết hôn đã được 4 năm, hôn nhân của tôi diễn ra tương đối thuận lợi, duy chỉ có bố chồng là người không muốn đám cưới của chúng tôi. Lúc cưới xong tôi mới biết điều này, chính chồng tôi tiết lộ bố chồng tôi từng nói chuyện riêng với anh ấy để khuyên can con trai bỏ người yêu. Lý lẽ mà ông đưa ra đó là vì nhà tôi ở xa, vùng nông thôn…

Lúc đó tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, vì cho rằng cha mẹ nào cũng muốn điều tốt đẹp cho con cái, nên có thể yêu cầu của bố chồng tôi chỉ muốn con trai không khổ thôi. Nhưng về nhà chồng, hàng ngày tiếp xúc với bố chồng mới thấy ông rõ thái độ không thiện cảm với con dâu chút nào. Bố chồng gặp mọi người thì tươi cười, vui vẻ đến lúc thấy tôi là thái độ ra mặt, cười mỉa thấy rõ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới