Trước khi chồng tôi mất, anh ấy yêu cầu tôi ở góa 3 năm

Vợ chồng tôi sống ở quận lỵ, cách mẹ chồng tôi ở quê không xa, mỗi khi chồng nghỉ là cả hai chạy xe về quê nhà chồng.

Nhà chồng có tổng cộng ba người con, chồng tôi là trai một và con út trong gia đình. Hai chị gái của chồng tôi lấy chồng cách đây mấy năm nên chỉ còn mình chồng tôi sống với bố mẹ, sau khi cưới tôi và gia đình nhà chồng cũng rất hòa hợp, tình cảm vợ chồng rất tốt.

Những tưởng cuộc sống hạnh phúc cứ thế tiếp tục, nhưng khi đứa con đầu lòng của chúng tôi vừa chào đời thì một ngày, tôi bất ngờ nhận được tin chồng bị tai nạn, nghe xong tôi vội vàng và lao đến bệnh viện, ở bên ngoài phòng mổ, tôi rất hồi hộp chờ đợi thông tin về sức khỏe của chồng.

Truoc khi chong toi mat, anh ay yeu cau toi o goa 3 nam

Trước khi chồng tôi chết, anh ấy đã nắm tay tôi và nói với tôi: "Vợ à, em phải hứa với anh rằng sẽ không lấy chồng trong ba năm sau khi anh chết, và sẽ làm góa phụ trong ba năm, sau ba năm, em có thể chọn tái hôn".

Lúc đó tâm trạng tôi suy sụp lắm, tôi đồng ý với mọi lời dặn của chồng, cùng bố mẹ chồng lo liệu tang lễ cho chồng, sau đó đưa con về nhà bố mẹ chồng.

Ba năm sau đó tôi sống một mình, theo yêu cầu của chồng, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tái hôn, thời gian trôi đi, ba năm vội vã trôi qua, tôi thấy con gái sống cùng tôi đã lớn. Thời điểm này, tôi cũng đã 30 tuổi nên bố mẹ cứ giục kiếm chồng khác đi bước nữa, nếu không thì già rồi, muốn cưới cũng không được.

Xét thấy lời bố mẹ nói có lý, đúng lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì điện thoại của tôi có một tin nhắn báo, tôi mở điện thoại ra kiểm tra thì thấy là của ngân hàng, nhìn kỹ thì tôi choáng váng. Tôi thấy ai đó đã chuyển cho tôi số tiền 1,8 tỉ. Tôi không biết tiền ở đâu ra nhưng sau này tôi mới biết là do chồng để lại cho tôi, tiền đều do bố mẹ chồng tôi đưa, chồng tôi dặn dò bố mẹ chồng, trước khi anh ấy chết rằng, nếu tôi có thể làm góa phụ cho anh ấy ba năm thì số tiền đó sẽ dành cho tôi.

Truoc khi chong toi mat, anh ay yeu cau toi o goa 3 nam-Hinh-2

Thực lòng mà nói, lúc này đây, tôi rất may mắn vì đã không lựa chọn tái hôn trong ba năm, tất nhiên, dù không có sự ủy thác của chồng trước khi anh ấy qua đời, trong ba năm tôi cũng sẽ không tìm ai khác để kết hôn. Tôi không ngờ chồng lại tốt với mình như vậy, trước khi chết chồng tôi còn nghĩ đến cuộc sống sau này của mình, nghĩ đến đây nước mắt tôi lại tuôn rơi, nỗi nhớ anh càng da diết.

Dù nhận được số tiền này nhưng trong lòng tôi rất vướng bận, mặc dù đó là số tiền mà chồng tôi phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình, nhưng nếu lấy số tiền này thì có lẽ bố mẹ chồng tôi sẽ gặp rắc rối về vấn đề lương hưu. Vì vậy, tôi rất bối rối, không biết có nên lấy số tiền này không, ý kiến của bạn như thế nào?

Mang thai đứa con thứ 2 cũng là lúc phát hiện sự thật động trời về chồng

Tôi không nghĩ mình sẽ làm được, tôi không thể coi như không biết gì và tiếp tục sống bên anh được nữa.

Gần đây tôi cảm thấy mệt mỏi, thèm ăn và buồn nôn nên chiều đi làm về đã ghé phòng khám của một người quen để kiểm tra. Bác sĩ thông báo rằng tôi đã mang thai. Tôi rất vui và hy vọng đây sẽ là một bé trai thì mẹ chồng và gia đình chồng sẽ hài lòng về tôi biết mấy.

Thứ 7 nên mẹ đón con gái lớn của tôi về bên nhà mẹ chơi. Sau khi rời phòng khám, tôi đi thẳng về nhà để báo tin vui mừng này cho chồng tôi, chắc anh sẽ hạnh phúc lắm, có khi còn bế tôi lên và xoay vòng vòng nữa...

Chồng có bồ, con dâu nhờ bố chồng can thiệp và cái kết sốc

Đang mang thai phát hiện chồng có bồ, vậy mà bố chồng còn đổ tội cho tôi.

Tôi năm nay 28 tuổi đã kết hôn được 4 năm. Hiện tại, hai vợ chồng tôi sống ở nhà chồng cùng với con gái đầu lòng năm nay 3 tuổi. Tôi cũng đang mang bầu đứa thứ 2, dự kiến sinh con vào cuối năm nay.

Sống ở nhà chồng nên rất gò bó, trong nhà mọi thứ đều do tôi đảm nhận hết, ngay cả khi mang bầu hay sinh con cũng không được nghỉ ngơi. Bố mẹ chồng tôi khá khó tính, luôn coi việc nhà là nghĩa vụ của con dâu phải làm. Ngay bản thân chồng tôi cũng có ý nghĩ đó, nên không giúp đỡ tôi một chút gì.

Chồng nói đi làm nhưng lại vui vẻ ở nhà cô giáo của con

Tôi đi xe máy, thường không qua hầm 2 bao giờ nhưng hôm đó trời xui đất khiến thế nào, tôi lại phi xe xuống dưới.

Tôi và chồng quen nhau từ những ngày còn khó khăn. Hai đứa mới ra trường, làm công việc văn phòng lương chỉ đủ chi tiêu tiết kiệm. Ngày yêu nhau, tôi ngưỡng mộ ý chí phấn đấu của anh, còn anh lại yêu tha thiết cô gái có ngoại hình cá tính, tính cách vui vẻ.

Chúng tôi là đồng hương nên càng có cơ sở để gắn bó. Hai đứa hứa hẹn cùng nhau cố gắng để có tương lai tốt hơn. Sau khi cưới, tôi với anh thuê nhà trọ, chắt chiu từng đồng. Tiền bạc anh đưa cho tôi quản lý. Ăn uống, sinh hoạt tôi đều ghi ra giấy để nắm được chi phí.

Đọc nhiều nhất

Tin mới