Tôi thuê bảo mẫu tình cờ nghe cô ấy nói chuyện với chồng

Quen nhau nửa năm, chúng tôi kết hôn. Sở dĩ chồng bằng lòng ở rể nhà tôi là vì tôi là con gái duy nhất của bố mẹ.

Tôi và chồng gặp nhau rất tình cờ. Anh là khách hàng của một quán cà phê tôi hay ngồi. Chúng tôi thường ngồi một mình cạnh bàn nhau và như một thói quen, anh bỗng làm quen tôi trước. Sau một thời gian, chúng tôi gặp gỡ như những người bạn. Trước đây, tôi không bao giờ nghĩ sẽ yêu một người gặp ở nơi như vậy, ai ngờ tôi đồng ý yêu anh lúc anh ngỏ lời tán tỉnh.

Trong khi gia đình anh ở quê có hai người con trai, em trai đã lấy vợ và ở với bố mẹ. Nhà chồng không có điều kiện, chồng lại làm lái xe taxi nên chuyện có tiền mua nhà ở thành phố là không thể. Vì vậy, ngay sau khi cưới, anh về nhà tôi ở luôn.

Công việc của chồng chỉ với mức thu nhập trung bình nhưng tôi không ngại điều đó vì gia đình tôi dư dả, bố mẹ chu cấp hết. Kể từ khi ở với nhau, chồng không những tốt với tôi mà còn hiếu thảo với bố mẹ tôi. Chúng tôi sống rất hạnh phúc như một gia đình hoàn hảo.

Kết hôn được hai năm thì tôi có thai. Trước đây, tôi và chồng chia nhau làm việc nhà nhưng do mang thai nên tôi muốn thuê một bảo mẫu. Khi tôi nói với chồng, anh đồng ý ngay và còn bảo sẽ chủ động tìm người.

Sau đó, chồng dắt về một người phụ nữ khoảng 65 tuổi với vẻ ngoài hiền lành, chất phác. Anh nói mỗi tháng trả cho cô 7 triệu, tôi cũng đồng ý ngay. Với tôi, tiền bạc không quan trọng, quan trọng là tìm được người tử tế sống với cả nhà như người thân.

Nói thật là ở một thời gian thì tôi không ưng cô bảo mẫu này chút nào. Cô chậm chạp và nấu ăn lại không ngon. Mấy lần tôi định bảo đổi người khác nhưng chồng ngăn cản, anh bảo tìm người thật thà giờ khó lắm, cô có điểm yếu nhưng điểm mạnh là đáng tin tưởng.

Tuy nhiên, tôi cũng phát hiện chồng đặc biệt có thiện cảm với bảo mẫu nhưng do tin tưởng chồng nên không hỏi nhiều. Mấy hôm nay tôi thấy mệt nên đi làm về sớm hơn rồi tình cờ một lần về nhà, tôi nghe thấy bảo mẫu nói chuyện với chồng tôi. Cô nói: "Nếu cái Lan nó không qua đời thì giờ mẹ đỡ vất vả như thế này". Chồng tôi đáp: "Mẹ cố gắng một thời gian nữa, khi có tiền đủ rồi thì vào trại dưỡng lão ở".

Toi thue bao mau tinh co nghe co ay noi chuyen voi chong

(Ảnh minh họa)

Nghe xong tôi ngớ người không hiểu chuyện gì mà hai người lại trò chuyện thân thiết như thế. Tôi đánh rơi chiếc túi xuống đất, thế nào chồng phát hiện ra tôi đã nghe toàn bộ câu chuyện.

Rồi anh thanh minh kể rằng, trước đây anh đã có bạn gái chuẩn bị cưới nhưng do cô ấy bị tai nạn qua đời, để lại mẹ. Anh muốn giúp đỡ mẹ bạn gái cũ bằng cách đưa đến nhà làm bảo mẫu cho gia đình.

Trong cơn tức giận tột độ vì không thể chấp nhận được việc chồng vẫn tơ tưởng đến người phụ nữ khác, tôi đã đuổi bảo mẫu ra khỏi nhà ngày hôm đó. Tôi còn quyết định ly hôn chồng. Nhưng anh cứ giải thích chỉ là giúp đỡ thôi chứ tình cảm vẫn dành cho tôi. Anh khuyên tôi nên nghĩ đến tương lai đứa con đang mang thai trong bụng. Theo các bạn, tôi phải làm sao?

Bố mẹ thăm con sau 4 năm ở rể, không cầm được nước mắt

Gia đình vợ tôi rất giàu có, cô ấy là con một. Ban đầu bố mẹ vợ cũng không chấp nhận tôi, nhưng do thấy tôi chăm chỉ hiền lành lại yêu thương vợ thật lòng nên mới đồng ý.

Sau khi học xong lớp 12, tôi thi trượt đại học. Biết được bản thân không theo đuổi được con đường học hành nên tôi rời quê lên thành phố đi làm. Tôi không phải đứa chơi bời hay nghịch ngợm nên bố mẹ cũng an tâm lúc tôi mở lời đi kiếm tiền. Sau tôi còn có em trai, em ấy học hành giỏi giang lắm. Thấy bố mẹ có tuổi rồi, tôi cũng muốn lao động để phần nào giúp đỡ ông bà. 

Thời gian đầu, tôi đi làm bồi bàn trong một nhà hàng của người quen. Do làm việc uy tín nên tôi được lên làm quản lý với mức lương cũng khá. Tôi sống tằn tiện, chỉ chi tiêu một khoản nhỏ, còn lại hàng tháng gửi hết tiền về cho bố mẹ và để em trai có tiền ăn học. Tôi cũng bảo mẹ tính toán hợp lý, còn lại gửi tiền tiết kiệm hộ tôi để sau làm việc lớn.

Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc tiếp tục thấp kỷ lục

Theo thống kê vừa được công bố hôm nay (28/12), số lượng trẻ em được sinh ra ở Hàn Quốc lại ở mức thấp kỷ lục khác trong tháng 10, báo động về tỷ lệ sinh thấp tại quốc gia này.

Ty le sinh o Han Quoc tiep tuc thap ky luc

Ảnh: Korea Times

Hãng tin Yonhap dẫn dữ liệu của cơ quan thống kê Hàn Quốc cho biết, trong tháng 10, có tổng số 20.658 em nhỏ chào đời, giảm 0,4% so với cùng kỳ một năm trước. Con số này đánh dấu tỷ lệ sinh thấp nhất trong bất kỳ tháng 10 nào kể từ khi cơ quan thống kê bắt đầu tổng hợp các dữ liệu liên quan vào năm 1981.

Trong thời gian từ tháng 1 tới tháng 10, số trẻ em mới sinh ở Hàn Quốc đã giảm 4,8% so cùng kỳ trước đó, ở mức 212.881 em. Hàn Quốc đã phải đối mặt với tỷ lệ sinh con giảm kinh niên do nhiều người trẻ tuổi trì hoãn hoặc không sinh con trong bối cảnh kinh tế suy thoái và giá nhà cao.

Trong khi tỷ lệ sinh giảm thì tỷ lệ tử vong ở Hàn Quốc trong tháng 10 lại tăng 29.763 trường hợp, tăng 7,3% so với một năm trước đó. Do số ca tử vong nhiều hơn ca sinh nên dân số Hàn Quốc trong tháng 10 giảm 9.104 người, đánh dấu tháng thứ 36 sụt giảm liên tiếp.

Đứng trước thực trạng Hàn Quốc là nơi có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, hồi tháng 9 năm nay, thị trưởng Seoul đã đưa ra một giải pháp: thêm nhiều bảo mẫu. Trong một bài viết đăng trên Facebook, Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon cho biết, việc giảm chi phí, tăng nguồn cung bảo mẫu sẽ khuyến khích người Hàn Quốc sinh con hơn.

Theo The New York Times, ông Oh không phải quan chức Hàn Quốc đầu tiên đề xuất giải quyết cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của Hàn Quốc bằng cách giảm bớt chi phí thuê bảo mẫu ngày càng tăng. Lee Jeong-won, một nhà nghiên cứu tại Viện Giáo dục và Chăm sóc Trẻ em Hàn Quốc cho biết, số tiền cô trả cho người trông trẻ với tư cách là mẹ của một cặp song sinh đã tăng gấp đôi trong 12 năm qua. “Chi phí đã tăng lên rất nhiều” cô nói. Lee Jeong-won cho biết thêm, trung bình, người Hàn Quốc chi khoảng 2.000 USD/tháng cho một người giữ trẻ.

 

Câu nói của mẹ tôi khi xem camera nhà hàng xóm khiến anh rể bỏ đi

Tôi nhìn anh rể và thằng cháu thất thểu đi tìm chó mà chỉ biết thở dài

Chuyện ở rể thì chắc là 10 ông đàn ông hết cả 10 ông đều không có ham hố gì, thế nhưng cuộc đời mà, đâu phải cái gì cũng được như mình mong muốn đâu.

Gia đình tôi có hai chị em gái, thôi thì cũng cứ tạm coi như là có chút của ăn của để, dư dả với đời đi. Thế nhưng không hiểu vì sao 1 gia đình 4 người chung sống mấy mươi năm với nhau nhưng lại chia làm hai phe với hai trường tính cách không hề có chút xíu xiu nào liên quan đến nhau hết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới