Tôi sinh con thứ 3, mẹ chồng hứa thưởng 500 triệu, nhưng...

Mẹ bảo vẫn còn nhớ lời hứa với tôi nhưng bây giờ bà mới tiết kiệm được 450 triệu. Đưa cho tôi hết tiền, chẳng may bà bị bệnh tật thì biết lấy gì mà chữa trị.

Toi sinh con thu 3, me chong hua thuong 500 trieu, nhung...

Ngày tôi mới về làm dâu, mẹ chồng kể từng mang thai nhiều lần nhưng đều bị hư. Đến khi mẹ buông xuôi, không thiết tha đến chuyện con cái nữa thì lại có tin vui. Từ ngày sinh được chồng tôi thì mẹ không thể đẻ được nữa.

Mẹ bảo bản thân muốn nhiều con nhưng chỉ có được 1 đứa. Mẹ rất muốn tôi sinh cho bà ít nhất 4 đứa cháu để vui cửa vui nhà. Ngoài mặt thì tôi hứa sẽ sinh nhiều cháu nhưng trong bụng tự dặn chỉ dừng lại 2 con để nuôi dạy cho tốt. Bởi sinh con phải có trách nhiệm nuôi và cho con cuộc sống tốt, không thể dựa dẫm vào ông bà được.

Sau 7 năm, tôi hoàn thành xong 2 tập và có đủ nếp lẫn tẻ, với tôi như thế là ổn, không còn muốn gì hơn. Ngày con thứ 2 của tôi tròn 1 tuổi, tôi nhờ bà nội chăm sóc và sẽ đi làm cùng chồng. Bà nội cầm tay tôi, động viên sinh tiếp đứa thứ 3 rồi hãy tính chuyện đi làm.

Tôi bảo kinh tế khó khăn, không muốn sinh con nữa. Mẹ chồng nói nếu tôi sinh con thứ 3 bà sẽ tặng 500 triệu. Nghe mẹ tặng cho số tiền lớn thế, tôi cũng ham và đồng ý sinh tiếp đứa nữa.

Ngày tôi sinh con thứ 3, mẹ chồng mừng lắm và chăm sóc con cháu rất chu đáo. Nhưng điều tôi mong chờ nhất là món quà bà hứa thì chưa thấy đâu. Nhiều lần tôi định hỏi mẹ về số tiền thưởng nhưng lại ngại.

Đến nay đã hơn 5 tháng mà mẹ vẫn im lặng, không nhớ lời hứa với con dâu. Ngày hôm kia, lúc 2 mẹ con ngồi nói chuyện, tôi nhắc đến số tiền mẹ treo thưởng. Mẹ bảo vẫn còn nhớ lời hứa với tôi nhưng bây giờ bà mới tiết kiệm được 450 triệu. Nếu tôi cần bà sẽ đưa trước cho, số tiền còn thiếu thì cuối năm sẽ gửi tiếp.

Từ trước đến nay, tôi cứ nghĩ mẹ chồng có vài tỷ tiết kiệm mới mạnh miệng treo thưởng khoản tiền lớn khuyến khích con dâu đẻ thêm. Ai ngờ cả gia tài của mẹ không có nổi 500 triệu. Năm nay bà 75 tuổi, lương hưu mỗi tháng 4 triệu. Đưa cho tôi hết tiền tiết kiệm, chẳng may bà bị bệnh tật thì biết lấy gì mà chữa trị. Theo mọi người, tôi có nên cầm số tiền đó của mẹ chồng không?

Dâu hào môn được mẹ chồng đối đãi thế nào?

Mối quan hệ giữa mẹ chồng, nàng dâu hào môn luôn nhận được sự chú ý.

Đoàn Di Băng

Trong mắt Đoàn Di Băng, mẹ chồng là người rất yêu đời, U70 nhưng cực xì-tin. Đặc biệt, bà cưng con dâu còn hơn cả con trai. Nếu anh Quốc Vũ mà làm gì có lỗi với Di Băng là chết với bà.

Con dâu 65 tuổi cõng mẹ chồng 95 tuổi chơi tết gây sốt mạng

Cảnh tượng nàng dâu 65 tuổi cõng mẹ chồng 95 tuổi đi du xuân khiến mọi người cảm động, có niềm tin hơn vào quan hệ mẹ chồng - nàng dâu.

Thông thường, sau khi kết hôn thì mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu luôn là mối quan hệ đưa đến nhiều vấn đề đau đầu nhất. Thế nhưng, chuyện gì cũng có ngoại lệ.

Mẹ chồng ở quê lên cho túi rau, tôi vứt đi để rồi tiếc hùi hụi

Vợ chồng tôi kết hôn đã nhiều năm, tôi vẫn nhớ khi tôi và chồng mới cưới nhau, nhà chồng rất nghèo, ngay cả 20 triệu tiền sính lễ cũng phải đi vay.

Tôi thực sự không vui vì điều đó, nhưng vì không còn quá trẻ, tôi chỉ có thể kìm nén sự bất mãn trong lòng. Sau khi kết hôn, từ tận đáy lòng, tôi đã đánh giá thấp gia đình chồng. Bố chồng và mẹ chồng tôi từ trước đến nay đều sống ở thôn quê, tính tình chân chất thật thà, chỉ là tôi không thích người nhà họ thôi. Tôi luôn ghen tị với bố mẹ chồng người khác, không cho vàng bạc thì cũng là tiền của, vật chất có giá trị, nhưng bố mẹ chồng tôi chỉ cho chúng tôi được các loại rau củ quả tự trồng.

Tôi hoàn toàn có thể mua những thứ này trong siêu thị, và những thứ tôi mua thậm chí còn sạch hơn những thứ mẹ chồng tôi đưa cho. Các loại rau mẹ chồng tôi gửi đến đều có sâu bọ hoặc có dấu vết bị gặm nhấm, hầu hết các loại quả cũng vậy, thậm chí trứng gà đẻ bà mang lên còn bị nứt nên tôi cảm thấy không yên tâm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới