Sau khi cưới, kinh tế vợ chồng tôi còn nhiều khó khăn, nếu mà ra ngoài ở trọ thì sẽ tốn thêm một khoản tiền. Vì thế vợ muốn sống ở nhà bà ngoại một thời gian nữa rồi mới tính tiếp.
Nhà bố mẹ vợ không được rộng rãi lắm, vợ chồng em trai đang ở đó, tôi ngại đến sống vì sợ nhà đông người, mâu thuẫn xảy ra. Nhưng bố mẹ vợ đều nhiệt tình mời, nơi đó cũng gần chỗ làm của 2 vợ chồng, cuối cùng tôi cũng đồng ý.
Nhà có một tầng, mỗi phòng được ngăn bởi một vách ngăn. Mọi tiếng động của phòng này, phòng bên đều nghe thấy hết. Vì thế lời ăn tiếng nói hằng ngày của 2 vợ chồng cũng phải cân nhắc cẩn thận để tránh bị mọi người trong nhà nghe được lại không hay.
![]() |
Ảnh minh hoạ |
Hôm thứ 7 vừa rồi, tôi và bạn đi uống cà phê, khi tôi dừng xe trước quán thì vô tình thấy mẹ vợ bước ra từ nhà nghỉ. Không hiểu bà vào đó làm gì, với ai? Sợ kể lại với vợ sẽ không tin nên tôi vội lấy điện thoại ra chụp lại.
Đang định chụp thì tôi khựng lại khi nhìn thấy người đàn ông dắt xe phía sau, đó chính là bố vợ. Có lẽ nhà chật chội, ông bà ngại con cháu nên chọn nhà nghỉ làm nơi hâm nóng tình cảm.
Sau hôm gặp bố mẹ vợ trước nhà nghỉ tôi nghĩ rất nhiều. Dù bố mẹ vợ đối xử rất tốt, hằng ngày chúng tôi đi làm về chỉ việc ngồi vào bàn ăn cơm và không phải làm việc gì. Nhưng tôi là rể, không thể sống dựa dẫm vào nhà vợ được. Ra ngoài ở trọ, tốn tiền thật đấy nhưng có được tự do và đỡ gánh nặng vất vả cho mẹ vợ.
Cuối cùng tôi đi đến quyết định ra ngoài sống, vậy mà đến khi bàn bạc với vợ thì cô ấy nói:
“Em quen sống dựa vào mẹ rồi. Ra ngoài em không biết nấu nướng, anh có thể nấu cơm hằng ngày cho vợ ăn không? Nếu làm được thì em sẽ đồng ý ngay”.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ ăn và học, suốt 4 năm sinh viên toàn ăn ngoài. Tôi cho rằng nấu nướng, dọn dẹp là công việc của vợ nên chưa bao giờ có ý nghĩ làm. Không ngờ bây giờ lại lấy được cô vợ chẳng biết làm việc gì.
Với sự lười biếng và sống phụ thuộc của vợ, tôi không hiểu sau khi có con rồi sẽ ra sao? Vợ hồn nhiên trả lời là sẽ sống ở nhà ngoại đến khi nào sinh xong 2 đứa con, bọn chúng học đến tiểu học mới chuyển ra ngoài.
Tôi không thể chấp nhận lối sống phụ thuộc của vợ nhưng cũng không biết phải nói sao để cô ấy chịu ra ngoài sống nữa?