Tôi không dám ly hôn dù cuộc sống như địa ngục

Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, vì anh giàu có còn tôi lại chẳng có gì. Nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.

Ngày trước vì ham chồng giàu nên tôi đã tìm mọi cách để có bầu trước, ép tên thiếu gia nhà giàu ấy phải cưới mình. Nhưng tôi không ngờ cuộc sống làm dâu nhà giàu lại tủi nhục đến vậy.
Thời điểm lấy chồng, tôi không có gì ngoài chút nhan sắc tuổi trẻ, bởi vậy gia đình chồng khinh thường tôi ra mặt. Tiếng là con dâu, nhưng sau khi sinh con xong tôi sống ở nhà chồng không khác nào giúp việc không công.
Toi khong dam ly hon du cuoc song nhu dia nguc
Sau khi cưới, mẹ chồng tôi chỉ quý cháu nội, nhưng lại ghét con dâu. Chồng tôi cũng nhanh chóng lộ mặt là tên công tử ăn chơi. Anh ta công khai ngoại tình, mỗi khi say rượu lại về lôi tôi ra đánh đập. Anh ta chửi bới nói tôi đã gài bẫy để dẫn đến cuộc hôn nhân này.
Mỗi ngày của tôi trôi qua như địa ngục, tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tất cả, thế nhưng gia đình chồng lại khẳng định sẽ dành quyền nuôi con bằng được khi chúng tôi ly hôn.
Nghĩ đến cảnh không được ở cùng con tôi lại nhịn đắng nuốt cay lại ở lại ngôi nhà ấy. Đến giờ tôi mới thấy mình quá sai khi bám chấp cưới 1 người chồng giàu.

Ở nhà con trai một hôm, bố mẹ phải giấu vội giấy tờ nhà

Con trai nhiều lần về nhà đòi giấy tờ nhà, nhưng nghĩ con dâu tham lam, con trai nhu nhược, bà Chung nhất quyết không đưa.

Có câu: “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”, ý nói ngay cả một con chó cũng biết tri ân, huống chi là con người. Làm người là không thể quên nguồn cội, phải luôn ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Mẹ nói một câu khiến tôi muốn cho vợ ra ở riêng

Nếu coi con dâu như con của mình, hẳn mẹ phải thương yêu hơn mới đúng và bù đắp cho cô ấy những thiệt thòi, khổ tâm khó nói hết thành lời.

Tôi lấy vợ khi sự nghiệp đã khá ổn định. Các chị ở cơ quan tôi đều khuyên vợ còn trẻ nên mua nhà ở riêng ngay từ đầu cho êm ấm gia đình. Đừng đợi đến khi xảy ra xích mích mẹ chồng - nàng dâu, lúc ấy hối không kịp. Có khi hôn nhân gãy đổ chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ không đáng có, chi bằng chủ động tính trước cho hạnh phúc vẹn toàn.

Vợ đòi lấy tên tình cũ để đặt cho con, tôi bức xúc

Cô ấy trách tôi là người đàn ông hẹp hòi ích kỷ, ghen tuông với cả quá khứ của vợ, bắt tôi phải thay đổi tính cách đi, nếu không sẽ rất khó sống với nhau.

Trước khi đến với tôi, vợ từng có mối tình đầu với một người bạn học. Họ yêu nhau 3 năm và từng sống với nhau như vợ chồng. Sau đó anh chàng kia kiếm được công việc lương cao và quen được với cô gái con giám đốc. Anh ta đã ruồng bỏ vợ tôi phũ phàng.

Vợ tôi đã mất một năm đau khổ níu kéo người tình cũ. Thậm chí đến khi anh chàng kia cưới, vợ tôi còn đến phá đám cưới với mong muốn giành lại bạn trai nhưng chỉ thêm đau khổ hơn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới