Tôi đưa người yêu về nhà, mẹ khuyên chia tay

Yêu nhau trở lại, tôi thấy người yêu chín chắn hơn trước rất nhiều, biết quan tâm và chia sẻ hơn.

Tôi sinh ra trong một gia đình thôn quê, bố mẹ anh đều là nông dân lương thiện. Bố mẹ luôn đặt hi vọng vào tôi, mong rằng một ngày nào đó tôi sẽ lập nghiệp thành đạt ở phố thị.

Tôi đã sống đúng với kỳ vọng của bố mẹ và được nhận vào một trường đại học danh tiếng. Có thể nói tôi là niềm vinh dự của bố mẹ, họ hàng và được hàng xóm xung quanh ngưỡng mộ.

Thời đại học, tôi sống tằn tiện, thậm chí còn đi làm thêm để kiếm tiền. Tôi cũng có bạn gái nhưng chỉ được một thời gian ngắn cô ấy đòi chia tay với lý do tôi cổ hủ và không ga lăng.

Sau khi chia tay, tôi không tìm kiếm bạn gái nữa mà chuyên tâm vào việc học và làm thêm kiếm tiền. Thoáng cái đã đến lúc ra trường, tôi được nhận công việc ngay với mức lương hậu hĩnh.

Vào thời điểm này, hầu hết bạn bè xung quanh anh đều có bạn trai và bạn gái, ai cũng khuyên tôi nên nhanh chóng tìm một người để yêu thương nhưng tôi luôn cười bảo "không vội". Còn bố mẹ ở quê thì rất sốt ruột, luôn thúc giục tôi phải sớm đưa người yêu về ra mắt.

Bẵng đi một thời gian, người yêu cũ ở trường đại học liên lạc lại với tôi. Ban đầu tôi không thèm nghe máy vì nghĩ trước đây chính cô ấy là người từ bỏ mình. Nhưng rồi bỗng nhiên cô ấy tìm đến tận công ty tôi, chờ trước cổng rồi tỏ vẻ như là tình cờ đi ngang qua. Tôi không hiểu sao cô ấy biết được chỗ tôi làm, thì ra là cô ấy hỏi dò thông tin qua một vài người bạn của tôi.

Toi dua nguoi yeu ve nha, me khuyen chia tay

(Ảnh minh họa)

Gặp lại người yêu cũ, tôi cũng thấy tâm hồn mình xáo động. Cô ấy xinh đẹp và ăn chơi hơn nhiều so với thời đại học. Qua lời kể chuyện cô ấy cũng được bố mẹ xin cho một công việc văn phòng nhàn hạ. Thú thực là tôi không có ý định quay lại nhưng cô ấy chủ động tấn công tôi chỉ vài tháng sau, tôi hoàn toàn đổ gục, không thể cưỡng lại được.

Đặc biệt cô ấy không chê bai tôi "nhà quê" như trước đây. Tôi nghĩ sau này sẽ cưới cô ấy làm vợ và đây là mối quan hệ xác định lâu dài chứ không vui đùa.

Tôi lên kế hoạch đưa người yêu về nhà ra mắt. Bố mẹ biết được nên rất mừng. Hôm đó, trên đường về nhà, mẹ liên tục gọi điện và nói rằng đã chuẩn bị sẵn bàn ăn, về là có thể tụ họp vui vẻ ăn uống ngay. Tuy nhiên, lúc tôi và người yêu mở cửa xuống xe trước nhà, nụ cười trên môi mẹ vụt tắt, thái độ thay đổi hẳn nhìn qua là tôi có thể đoán được.

Lúc sau mẹ kéo tôi vào phòng nói rằng, người yêu tôi nhuộm tóc tím, móng tay đỏ, ăn mặc hở hang nên dễ là cô gái hư hỏng. Mẹ còn ép tôi chia tay ngay lập tức. Tôi có thuyết phục rằng vẻ bên ngoài không thể đánh giá một con người nhưng mẹ nhất định không nghe. Giờ tôi thực sự rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải lựa chọn như thế nào, một bên là mẹ, một bên là người yêu, tôi phải làm sao?

Đại phạm phong thủy bàn ăn cản trở lộc tài, 99% người mắc phải

Bàn ăn tưởng chừng không liên quan gì đến phong thủy nhưng thực chất lại ảnh hưởng đến sự hài hòa gia đình.

Những bữa cơm quây quần thể hiện sự ấm cúng, hạnh phúc của một gia đình. Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, không gì quý hơn khi được vui vẻ trò chuyện bên mâm cơm, do đó, bàn ăn không chỉ biểu thị cho sự sung túc, giàu có viên mãn mà còn là sự hài hòa, gắn bó của các thành viên.

Vậy nên, cần biết tránh những lỗi phong thủy bàn ăn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình: 

Người có ba nét này trong bữa tiệc thường là người tầm thường

Mỗi quốc gia và vùng miền đều có văn hóa bàn rượu riêng, văn hóa bàn tiệc này cũng là cơ hội để tăng cường mối quan hệ cá nhân một cách hiệu quả.

Tiếng ồn lớn trong bữa tiệc

Sống tằn tiện để tiết kiệm trả nợ cho con trai, ai ngờ...

Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất nên xác định ngay từ đầu là tài sản trong nhà sau này sẽ để lại hết cho con, đồng thời phải dựa vào con khi tuổi già.

Khi con trai chuẩn bị lấy vợ, chúng cần gì vợ chồng tôi cũng tôn trọng và cố gắng đáp ứng những yêu cầu của chúng. Quan điểm là bây giờ mình đối xử tốt với chúng thì sau này chúng cũng sẽ tốt với mình. Ngày 2 gia đình gặp nhau, nhà gái yêu cầu con trai tôi phải có nhà riêng mới cho kết hôn, con trai tôi khá bối rối vì nó chưa có đủ kinh tế để có thể tự mình lo được việc này. Tôi thương con nên đồng ý đứng ra làm chủ. Ban đầu, tôi dự định mua cho chúng một căn nhà nhỏ gần nhà tôi, vừa vừa tiền, vừa tiện để bố mẹ con cái qua lại thăm nom nhau.

Thế nhưng con dâu tương lai lại muốn mua nhà trong nội thành để đi làm cho gần, sau này có con cái đi học cũng tiện hơn. Cho dù điều đó cũng có lý nhưng giá nhà nội thành đắt, toàn bộ số tiền tiền chúng tôi có cùng với khoản tiết kiệm của con trai cũng chưa đủ. Cuối cùng chúng tôi quyết định mua cho chúng một căn chung cư trả góp và trả thế chấp ngân hàng hàng tháng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới