Tôi đổi ý sinh con ở nhà nội sau 1 tuần ăn Tết

Tôi không thể tiếp tục sống với mẹ chồng keo kiệt, bủn xỉn thêm ngày nào nữa. Dù vợ nói hết nước hết cái nhưng chồng không thay đổi ý định và còn muốn vợ con ở lại quê nội luôn, không đi đâu nữa.

Trong suốt thời gian tôi mang bầu, tuần nào mẹ chồng cũng gọi điện hỏi thăm và ngỏ ý muốn tôi về quê nội sinh con để bà chăm sóc. Những lần nói chuyện với mẹ, tôi cảm thấy rất vui và mối quan hệ của 2 mẹ con càng gần gũi hơn nên đã đồng ý về nhà nội sinh bé.
Toi doi y sinh con o nha noi sau 1 tuan an Tet
Ảnh minh hoạ 
Tôi nghĩ là quê chồng có đủ mọi thứ nên về quê mới sắm sửa Tết cho nhẹ nhàng. Thế nhưng khi chồng tôi định mua cây đào và quất, tôi muốn mua vài cây hoa đặt trước cửa nhà cho có không khí Tết thì mẹ chồng bảo:
“Chơi được mấy ngày Tết rồi bỏ đi quá lãng phí, để tiền đó mẹ mua đồ ăn thức uống là tốt nhất”.
Lời mẹ nói cũng có lý, thế là chồng tôi không mua cây nữa mà đưa cho mẹ 10 triệu chi tiêu mấy ngày Tết. Cứ nghĩ số tiền chồng đưa nhiều thế thì Tết chúng tôi sẽ được ăn uống thỏa thích nhưng thực tế lại không như mong đợi.
Có lẽ, 2 bữa ăn đêm giao thừa và Mùng 2 Tết được xem là thịnh soạn nhất bởi có vợ chồng các anh chị đến ăn còn những bữa còn lại chỉ có ông bà và vợ chồng tôi thì mâm cơm nhìn đã thấy khó nuốt.
Có bữa thì vài con cá kho, không biết từ bao giờ nữa cùng đĩa thịt gà luộc còn xót lại đêm giao thừa. Hôm thì bát lạc rang muối mặn chát, cùng với mấy miếng chả cuốn còn thừa từ Mùng 2 cho 4 người ăn. Ngày Tết mà mẹ chồng cho chúng tôi ăn đạm bạc thế, vậy ngày thường còn kham khổ đến mức nào?
Tôi không hiểu số tiền 10 triệu mà vợ chồng tôi góp để bà chi tiêu mấy ngày Tết đã đi đâu hết, tại sao bà không dùng nó mua đồ ăn tươm tất đàng hoàng cho con cái ăn?
Còn 2 ngày nữa, chồng tôi sẽ quay trở lại cơ quan và tôi không thể im lặng chịu đựng được, sức khỏe của mẹ con tôi thời điểm này là rất quan trọng, tôi không phó mặc cho người khác điều khiển được.
Tôi muốn quay trở về dãy trọ và sinh con ở đó, sẽ gọi bà ngoại đến chăm sóc. Tôi không thể tiếp tục sống với mẹ chồng keo kiệt, bủn xỉn thêm ngày nào nữa. Dù vợ nói hết nước hết cái nhưng chồng không thay đổi ý định và còn muốn vợ con ở lại quê nội luôn, không đi đâu nữa. Nếu tôi không chịu nghe thì anh sẽ bỏ việc về quê nội sống và làm việc.
Lương của chồng cao, công việc ổn định, tôi không muốn anh bỏ việc nhưng cũng không thể tiếp tục ở thêm nhà nội ngày nào nữa? Tôi phải làm sao bây giờ?

Con dâu khiếp sợ vì mẹ chồng sợ tốn nước, không tắm giặt

Mẹ chồng cô Lư không thích tắm rửa, dù trời nắng nóng bà cũng cố chịu đựng, cả tuần mới tắm một lần. Giặt quần áo cũng chỉ bằng nước sạch, không dùng xà phòng.

Trước khi kết hôn, tốt nhất nên tìm hiểu kỹ hoàn cảnh gia đình và môi trường sống của nhau, nếu không, hậu quả có thể không lường được. Cô Lư, ở Vân Nam, Trung Quốc, mới đây chia sẻ về cuộc sống mẹ chồng nàng dâu, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên choáng váng.

Muốn làm đẹp giữ lửa hôn nhân, tôi khóc vì hành động của mẹ chồng

Quả thực, khi nghe câu nói đó của mẹ chồng, tôi phải đứng hình. Một người mẹ chồng tuyệt vời hơn mong đợi.

Con dâu bị sốt xuất huyết, mẹ chồng nói một câu gây sốc

Câu nói của mẹ chồng khiến tôi sốc nặng. Tôi không ngờ mẹ chồng lại ác khẩu đến thế.

Đọc nhiều nhất

Tin mới