Tôi bỏ về nhà mẹ vì phong bì mừng cưới từ tình cũ của chồng

Tôi mở phong bì mừng cưới từ người yêu cũ của chồng để rồi ngỡ ngàng trước những gì mình thấy.

Tôi biết rất nhiều chuyện về Quỳ, người yêu cũ của chồng mình. Bởi trước đây, họ từng yêu nhau 5 năm và đã ra mắt gia đình 2 bên, chỉ đợi ngày cưới thôi. Thậm chí, họ còn chụp ảnh cưới nhưng chẳng hiểu sao Quỳ lại đòi chia tay. Thỉnh thoảng, mẹ chồng cũng nhắc về Quỳ bằng giọng tiếc rẻ nên tôi càng có ấn tượng không tốt về cô ấy.

Chủ nhật tuần trước là đám cưới của chúng tôi. Tôi đang mang thai 3 tháng nên đám cưới được tổ chức đơn giản, ấm cúng với gia đình 2 bên và những người bạn thân thiết.

Toi bo ve nha me vi phong bi mung cuoi tu tinh cu cua chong

Ngay đêm tân hôn, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ. Ảnh minh họa

Đêm tân hôn, như bao nhiêu cặp vợ chồng khác, tôi và chồng ngồi đếm phong bì mừng cưới và ghi tên từng người lại để thuận tiện cho việc đi trả lại sau này.

Khi thấy phong bì mang tên Thanh Quỳ, tôi ngạc nhiên tột độ bởi chúng tôi không hề mời cô ấy đến dự tiệc. Tò mò, tôi mở phong bì đó ra. Còn chồng vẫn say sưa ngồi đếm tiền, không hề hay biết phong bì mừng cưới từ người yêu cũ.

Bên trong là 10 triệu đồng nhưng được "đính kèm" với tấm ảnh Quỳ đang ôm cậu con trai 3 tuổi. Chẳng cần phải xét nghiệm ADN làm gì, đứa bé giống hệt với chồng tôi, từ ánh mắt, nét mặt, mái tóc quăn và nước da trắng.

Tôi nhìn trân trối vào tấm ảnh. Sau giây phút bất ngờ, tôi đưa tấm ảnh cho chồng xem. Anh cũng ngạc nhiên không kém tôi. Tôi hỏi tại sao năm đó, đã chụp ảnh cưới rồi mà Quỳ lại bỏ đi, giờ thì gửi ảnh con trai để phá rối cuộc hôn nhân của chúng tôi?

Chồng tôi buồn bã kể lại mọi chuyện, tôi mới vỡ òa khi biết lý do Quỳ bỏ đi là do chính chồng mình. Khi Quỳ báo tin có bầu, chồng tôi không thừa nhận đứa bé mà còn nói những lời lẽ xúc phạm đến danh dự của cô ấy, cho rằng cô ấy lăng nhăng với nhiều người khác nên mới có bầu, chứ anh có sử dụng biện pháp phòng tránh.

Vì quá phẫn uất, thất vọng trước cách ứng xử vô trách nhiệm của người yêu, Quỳ đã tuyên bố hủy hôn rồi chia tay. Lúc đó thấy cô ấy tức giận, anh còn nghĩ cô ấy sẽ bỏ đứa bé rồi tự tìm hạnh phúc mới nên không còn quan tâm tới nữa.

Còn lý do Quỳ gửi tấm ảnh cho anh là gì, anh cũng không biết. Có lẽ cô ấy muốn thông báo cho chồng tôi biết họ đã có 1 đứa con chung. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là muốn chồng tôi biết đến sự hiện diện của đứa bé, muốn xóa bỏ những hiềm nghi trước đây và chứng minh sự trong sạch của mình.

Nhưng dù với lý do gì, tôi cũng không chấp nhận nổi. Ngay đêm tân hôn, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ sau khi bảo chồng hãy liên hệ với Quỳ, giải quyết triệt để những vấn đề có liên quan đến con riêng rồi tôi sẽ trở về.

Từ hôm đó đến nay, ngày nào chồng cũng tìm đến xin lỗi và hứa hẹn sẽ tìm cách giải quyết tốt nhất với Quỳ cùng đứa bé. Nhưng tôi vẫn không tin tưởng ở anh. Tôi có nên quay về không hay cho chồng thêm 1 thời gian nữa?

Vợ có bầu bỏ về nhà ngoại, tôi nhắn tin trêu nữ đồng nghiệp

Khi biết mình có bầu, cô ấy nhắn tin muốn tôi đến đón về nhưng mẹ tôi lại nói rằng có chân đi thì tự có chân về, nhất quyết không cho tôi đi đón vợ.

Tôi và vợ mình yêu nhau hơn 3 năm mới quyết định đi tới hôn nhân. Phần lớn là do tôi khá lớn tuổi, tôi hơn vợ 14 tuổi. Vợ tôi mới hơn 20 tuổi, cô ấy còn khá trẻ con nhưng là người chỉn chu, có đủ tiêu chuẩn để làm một người vợ đảm đang.

Mặc dù kém tôi nhiều tuổi nhưng vợ tôi là người độc lập về tài chính. Từ ngày yêu đương cho đến tận khi lấy nhau, cô ấy chẳng bao giờ cần đến tiền của tôi. Cô ấy có một cửa hàng bán đồ xách tay, tuy nhỏ nhưng uy tín và được nhiều khách hàng tin tưởng. Thậm chí mỗi lần hẹn hò, cô ấy đều chủ động chia đều tiền ăn tiêu, hoặc không thì cũng không ít lần tranh phần trả tiền.

Chồng ngoại tình nhưng muốn tôi im lặng

Anh ngoại tình và muốn tôi im lặng để con được trọn vẹn gia đình. Nhưng tôi sẽ không để anh và cô gái kia phá nát những thứ tôi đã tạo dựng bằng cả thanh xuân của mình.

Tôi biết trong mắt anh, tôi bây giờ không còn đẹp như những năm đầu chúng ta gặp nhau trong kỳ nghỉ ở quê nhà. Tôi cũng biết, người mẹ của đứa con 5 tuổi như tôi không mặn mà, hấp dẫn như cô gái anh đang quen.

Nhưng tôi vẫn nhớ anh từng nói mình hận ba, người đã bỏ rơi mẹ con anh, khiến anh phải khóc trong tủi nhục mỗi lần bị bạn bè gọi là “đồ không cha”. Tôi tin anh hiểu mẹ mình đã đau khổ thế nào khi phải sống trong phận “đàn bà bị chồng bỏ”.

Cái kết của người chồng không tin vợ, giao tiền cho mẹ đẻ giữ

Chồng chưa bao giờ đưa lương cho tôi giữ. Để rồi khi xảy ra chuyện, muốn giúp chồng, tôi cũng không thể làm được.

Cai ket cua nguoi chong khong tin vo, giao tien cho me de giu

Đọc nhiều nhất

Tin mới