Tình nhân của chồng gửi “ảnh nóng”, nhắn tin khủng bố

Tình nhân của chồng là một kẻ nhiều thủ đoạn. Cô ta hết ngọt nhạt năn nỉ tôi cho gặp chồng mình, lại quay sang khủng bố đe dọa.

Tinh nhan cua chong gui “anh nong”, nhan tin khung bo
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Tôi năm nay 38 tuổi hiện đang là giáo viên của một trường cấp 2. Tôi kết hôn được 12 năm. Hai vợ chồng tôi sống với nhau trước đây cũng khá hạnh phúc.
Chồng tôi cũng là nhân viên nhà nước. Hai vợ chồng tôi cũng có nhà cửa xe đầy đủ, hai con ngoan và học giỏi. Nói chung, gia đình tôi cũng được gọi là “gia đình mẫu mực” của khu phố.
Nhưng cách đây gần 5 tháng, chồng tôi bắt đầu thay đổi, anh đi làm về giờ giấc thất thường, điện thoại thì chủ động cài mật khẩu, rồi tiền lương anh đưa cho tôi cũng ít hơn. Anh hay lấy cớ cho người nọ người kia vay nhưng đến khi tôi khéo léo hỏi thì họ đều nói họ không mượn gì của chồng tôi cả. Sau này anh biết chuyện anh mắng tôi là đồ nhiều chuyện đi hỏi han vớ vẩn làm anh mất mặt, nhưng chuyện đó không chỉ diễn ra trong một tháng mà mấy tháng liền anh cứ quanh co về chuyện tiền nong như vậy.
Vậy là mâu thuẫn xảy ra, hai vợ chồng tôi rất hay cãi cự nhau về chuyện này, tôi nói anh thiếu trách nhiệm còn anh bảo tôi quá khắt khe.
Rồi sau đó 3 tháng sau tôi phát hiện ra chồng tôi ngoại tình với một cô gái. Hóa ra anh đã lén giấu tiền để cho cô ta. Cô ta đã ly dị chồng, hiện đang sống một mình và không đi làm. Tôi đã họp gia đình và nói chuyện về việc này, chồng tôi đứng trước mặt mọi người và hứa sẽ chấm dứt quan hệ với cô ta. Từ hôm đó anh đi làm về sớm hơn, anh đưa luôn thẻ tài khoản cho tôi giữ.
Tinh nhan cua chong gui “anh nong”, nhan tin khung bo-Hinh-2
 Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Nhưng mọi việc không vì thế mà yên ổn, cô gái tình nhân của chồng tôi sau khi thấy anh không đi lại nữa thì suốt ngày gọi điện cho chồng tôi khóc lóc nhớ nhung, mấy lần anh trả lời đừng gọi cho anh nữa vì tối vợ hay cầm điện thoại. Thế là cô ta rất hay nhắn tin vào số của tôi, năn nỉ tôi cho cô ta gặp chồng tôi một tiếng/ngày. Khi tôi không phản ứng gì thì cô ta lại nhắn tin chửi bới rồi nói sẽ gửi ảnh ngoại tình để chồng tôi mất mặt.
Tôi đã nói với cô ta là khi tôi không đánh ghen thì đừng làm gì ầm ĩ kẻo cô ta sẽ bị thiệt nhưng hình như cô ta không thèm quan tâm, suốt ngày nhắn tin khủng bố tôi.
Là một giáo viên và hơn nữa tôi không muốn chuyện ngoại tình của chồng mình cho mọi người được biết nên tôi không muốn làm lớn chuyện. Tuy vậy cô ta vẫn tiếp tục làm tôi mất ăn mất ngủ. Cô ta còn gửi những tấm ảnh mặn nồng của chồng tôi và cô ta khiến nỗi đau của tôi vừa vơi thì lại bị khơi lên. Cô ta còn tuyên bố “không ăn được cũng sẽ đạp đổ” hạnh phúc của vợ chồng tôi. Bây giờ tôi phải làm gì với cô ta?(Đan)
Chia sẻ với nỗi bức xúc của độc giả Đan, chuyên viên tư vấn Nguyễn Minh Anh cho rằng: Thông thường khi phát hiện ra chuyện ngoại tình, thì người trong cuộc, tức là người còn lại sẽ là người ghen tuông vì bỗng dưng tình cảm của vợ/chồng phải chia sẻ với người khác. Còn ở trong hoàn cảnh của bạn thì lại ngược lại. Đó là cô tình nhân cũ của chồng đang cố tình ghen ngược. Điều này có thể xuất phát từ lòng ích kỷ muốn chiếm hữu của cô ta, và một phần khác cũng vì lý do kinh tế.
Cô ta không đi làm thì việc chồng bạn không còn quan hệ đồng nghĩa với việc không có tiền chu cấp nữa. Cùng một lúc cô ta “mất cả chì lẫn chài”, có thể cô ta nổi lên cơn ghen tị và tiếc nuối nên mới có những hành vi như vậy.
Cho dù bạn đang rất bức xúc, nhưng lúc này bạn nên bình tĩnh. Ít nhất trong chuyện này bạn cũng phải thấy điều tích cực là chồng bạn đã hứa và đã có hành động để chấm dứt chuyện tình cảm với cô gái kia. Còn bây giờ, bạn không nên có những phản ứng đôi co cãi cự lại với cô tình nhân kia, việc nhắn tin qua lại chỉ khiến cho bạn mệt mỏi lại mất thời gian.
Bạn cứ lưu giữ lại toàn bộ tin nhắn của cô ta, yêu cầu cô ta chấm dứt việc nhắn tin làm phiền bạn nếu không bạn sẽ đưa toàn bộ thông tin của cô ta cho pháp luật can thiệp. Cũng đừng để lộ cho người ta thấy điểm yếu của bạn để họ làm tổn thương bạn thêm, nếu cần vẫn phải công khai để bảo vệ gia đình, có nhiều trường hợp bạn sẽ cần phải ưu tiên thứ gì lên trước tiên, danh dự hay gia đình?.
Còn hiện tại, muốn đuổi được “giặc ngoài” thì vợ chồng bạn cũng cần phải đoàn kết yêu thương để tránh phát sinh “thù trong” làm tăng mâu thuẫn vợ chồng lên nhé. Chúc bạn sớm giải quyết được mọi chuyện.

Bóc lịch 14 năm vì chui gầm giường bắt vợ ngoại tình

Thấy vợ nộp đơn ly hôn ra tòa án rồi bỏ về nhà mẹ ruột ở, Trai đêm ngày rình để bắt quả tang vợ ngoại tình

Bị cáo Phạm Văn Trai (53 tuổi, ngụ ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, Tây Ninh) và vợ là chị Trần Thị Đào từng có thời gian chung sống thuận hòa, hạnh phúc. Vài năm gần đây giữa họ thường xảy ra mâu thuẫn do Trai ghen tuông. 

Theo lời kể của một số hàng xóm, Trai luôn nghi ngờ vợ có người đàn ông khác khiến cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cảm thấy không thể sống cùng chồng được nữa, chị Đào làm đơn xin ly hôn. 

Trong thời gian Tòa án thụ lý, chờ giải quyết, chị Đào dọn về sinh sống tại nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Sành cùng ấp. Trai không muốn ly hôn với vợ nhưng không có biện pháp tích cực để cải thiện tình cảm. Ngược lại, căn bệnh cuồng ghen của Trai ngày càng nặng hơn. 

Dù chị Đào đã về nhà mẹ ở, xa tầm kiểm soát của Trai nhưng người chồng vẫn ngày đêm rình mò bắt quả tang vợ ngoại tình, soi mói xem vợ mình có qua lại, chuyện trò, thậm chí gọi điện cho người đàn ông nào không. Nhiều phen Trai theo dõi nhưng vẫn chưa “bắt quả tang” chuyện vợ ngoại tình nên càng tức tối. 

Boc lich 14 nam vi chui gam giuong bat vo ngoai tinh
 Bị cáo trước vành móng ngựa. 

Ngày 12/2, lợi dụng lúc bà Sành và chị Đào không có ở nhà, Trai mở cửa vào nhà và chui vào gầm giường ở căn phòng dùng làm nhà kho mục đích để nghe lén, làm rõ người đàn ông mà chị Đào đang quen. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, chị Đào cùng bà Sành về đến nhà và chị Đào nghe điện thoại của một người bạn. 

Cùng lúc đó chị ruột của chị Đào là Trần Thị Hạnh gọi điện báo Trai đang ở trong nhà. Chị Đào đi tìm, khi đến phòng kho thì phát hiện Trai đang trốn ở dưới gầm giường nên chị Đào la lên và chạy ra ngoài. 

Trai lấy dao ở nhà kho chạy theo chị Đào đến nhà bếp và chém nhưng không trúng. Đuổi theo vợ và thấy bà Sành đang ngồi ở nhà bếp gần cửa ra vào, Trai nhớ lại việc bà thường xuyên chửi mình nên Trai cầm dao chém làm bà gục ngã, bất tỉnh. 

Sau đó, Trai tiếp tục đuổi theo chị Đào, chém nhiều nhát khiến nạn nhân bất tỉnh. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM nên thoát chết. Ngày 15/2, Trai ra cơ quan công an đầu thú. 

Tại phiên tòa, dù Trai thành khẩn ăn năn hối cải, thật thà khai báo. Tuy nhiên, với những hành vi phạm tội, trong đó có hành vi chém bà Sành nên theo HĐXX, cần phải xử lý nghiêm. HĐXX đã tuyên phạt Phan Văn Trai 14 năm tù về tội Giết người. Bà Sành, chị Đào không yêu cầu Trai bồi thường về mặt dân sự.

Bi hài 7 thám tử 'bó tay' trước cao thủ ngoại tình

7 thám tử 'bó tay' trước cao thủ ngoại tình là một trong những chuyện khó tin đã xảy ra ở Hà Nội.

Mặc dù đã quá quen với các chiêu thức ngoại tình nhưng cũng không ít lần, các thám tử phải bó tay chào thua với “kỹ thuật chùi mép” quá đỉnh của những “cao thủ” ngoại tình.
Tung 7 thám tử theo dõi một vụ ngoại tình

Chiêu “chém đẹp” của cụ ông sửa xe ven Hồ Gươm

Mặc dù đã hỏi giá trước nhưng khi khách trả tiền, cụ ông sửa xe ven Hồ Gươm vẫn hét giá cho mỗi lần bơm xe là 10.000 đồng, một miếng vá xe máy giá 30.000 đồng...

Những ngày qua, nhiều bạn đọc phản ánh đến báo Người Đưa Tin về cụ ông sửa xe ven Hồ Gươm. Bạn Phương Vũ cho hay: “Hôm 2/9 mình đi chơi qua hồ Gươm thì xe hết hơi. Vào vá xe xong cụ ông bảo phải thay săm. Lúc thay săm xe máy xong, cụ bảo hết 250 nghìn mà mình phát hoảng. Hỏi sao đắt thế thì cụ bảo dịp 2/9 nên đắt đỏ là chuyện bình thường”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới