Tình huống oái oăm “vạch tội” chồng ngoại tình

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện 'Gái bán hoa' ôm bầu đến tận nhà tố tội, chồng mặt tái dại nhờ vợ 'gỡ' mà cháu vừa được chứng kiến ngay tại nhà mình, chắc chắn sẽ gây sóng gió, đe dọa cuộc hôn nhân của cháu và chồng.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện 'Gái bán hoa' ôm bầu đến tận nhà tố tội, chồng mặt tái dại nhờ vợ 'gỡ' mà cháu vừa được chứng kiến ngay tại nhà mình, chắc chắn sẽ gây sóng gió, đe dọa cuộc hôn nhân của cháu và chồng.

Nhưng thôi cháu ạ, đằng nào thì sự việc không tốt đẹp cũng đã xảy ra. Theo bác, cháu nên giữ kín, đừng to tiếng làm ầm ĩ lúc này không những khó giải quyết dứt điểm mà còn ảnh hưởng đến bố mẹ chồng và danh dự của cháu nữa.

Tinh huong oai oam “vach toi” chong ngoai tinh
Ảnh minh họa 
Bình tĩnh là điều cần thiết bây giờ đối với cháu, trước hết cháu hãy nhẹ nhàng khuyên cô gái trẻ kia ra về, để cháu có thời gian ngồi lại với chồng tìm ra sự thật mới mong có hướng tháo gỡ mối rối này.

Thực ra cũng khó xác định ngay được cái bầu của cô gái kia mang là chồng cháu hay của một người đàn ông khác. Xong cô ấy đã tìm đến tận nhà, chồng cháu cũng đã công nhận là có mối quan hệ ái ân với cô ta, vậy tốt nhất là chờ đợi cho đến ngày cô ấy sinh con rồi phán xét sau.

Nếu đó không phải là giọt máu của chồng cháu, thì may mắn cho cuộc hôn nhân của cháu khi cháu vẫn còn tình yêu với chồng. Còn nếu đó chính là con của anh ta thì cháu nên cùng chồng gặp trực tiếp cô gái kia, có sự đền bù xứng đáng, hỗ trợ kinh tế để cô ấy nuôi con. Hoặc cháu có thể nhận nuôi em bé nếu cô gái kia không đủ điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng bé.

Còn đặt trường hợp cháu đã hết yêu thương chồng hết tôn trọng chồng thì chắc không khuyên cháu cũng đủ bản lĩnh để giải thoát cho cuộc đời mình. Mong cháu có sức khỏe tự tin và may mắn.

Sự cố hy hữu lúc hành sự cùng chồng của mẹ bầu 9 tháng

Cứ như thế, vợ chồng đều đặn làm "chuyện ấy" như vợ chồng son tới tháng đẻ. Và tới giờ tôi vẫn còn nhớ mãi sự cố tụt bao cao su ngày hôm đó.

Tôi năm nay 27 tuổi, vừa sinh con đầu lòng được hơn tháng nay. Mới sinh con nên vợ chồng tôi đang thời gian kiêng cữ tuyệt đối, không như lúc bầu bí, chúng tôi vẫn duy trì chuyện vợ chồng đều như vắt chanh.

Lý do không ngờ khiến chồng thường về nhà muộn khi vợ bầu

Sau vài cuộc tình chẳng đi đến đâu, tôi quyết định lấy Hưng làm chồng vì thấy anh là người hiền lành, thật thà. Tuy nhiên, sau khi về làm vợ anh, tôi cảm thấy anh không hề đơn giản như tôi vẫn nghĩ.

Quãng thời gian đầu sau khi cưới, chúng tôi sống với nhau khá hòa thuận, hạnh phúc. 5 tháng sau, tôi và chồng vô cùng hạnh phúc khi hay tin tôi mang thai đứa con đầu lòng. Tôi nhớ lúc đó, chồng tôi đã ôm tôi vào lòng và hứa rằng sẽ làm việc chăm chỉ để lo cho mẹ con tôi một cuộc sống đủ đầy.

Chồng ngoại tình đưa vợ sấp tiền kèm theo lời đề nghị gây sốc

Nghe từng lời anh nói, tôi suy sụp hoàn toàn. Hóa ra, anh cho tiền tôi đi làm đẹp chẳng phải quan tâm gì, chỉ là để anh bớt cảm thấy mình có lỗi mà thôi.

Vợ chồng chúng tôi đã chung sống với nhau được 10 năm nay và có 3 đứa con. Chồng tôi là người đàn ông mẫu mực, anh không chỉ giỏi kinh doanh mà còn luôn yêu thương, chăm sóc gia đình. Tôi thấy tự hào và may mắn khi có được người bạn đời như vậy. Chừng ấy năm bên nhau, chưa khi nào anh khiến tôi phiền lòng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới