Tiết kiệm tiền thuê tài xế, cụ bà hại chết cả nhà

Chỉ vì cho rằng thuê tài xế lãng phí tiền, cụ bà dù không lái xe 10 năm vẫn kiên quyết tự điều khiển phương tiện. Hậu quả, chiếc xe lao xuống sông, cả gia đình 5 người mất mạng.

Vài ngày trước, một vụ tai nạn xe hơi thương tâm xảy ra ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý của dư luận.
Theo thông tin tổng hợp từ truyền thông Trung Quốc, vụ việc xảy ra ở thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông. Một gia đình 5 người (hai vợ chồng, 2 con nhỏ, mẹ chồng) chuẩn bị về nhà sau khi ăn tiệc. Vì hai vợ chồng đều uống rượu trong bữa ăn nên người vợ quyết định gọi điện thuê tài xế để đưa mọi người về nhà, như thế sẽ đảm bảo an toàn.
Thế nhưng, do tiếc tiền, cho rằng gọi tài xế là lãng phí tiền bạc, mẹ chồng cô không đồng ý. Thấy con dâu gọi thuê tài xế, bà cố gắng ngăn lại, yêu cầu con dâu phải huỷ bỏ dịch vụ, để bà chịu trách nhiệm lái xe, đưa mọi người về nhà. Hai người nói qua nói lại, con dâu không thuyết phục được mẹ chồng đành phải thuận theo.
Tiet kiem tien thue tai xe, cu ba hai chet ca nha
   Ảnh minh họa.
Không ngờ vì mẹ chồng đã không lái xe 10 năm, tay lái không còn vững. Trên đường về nhà, khi đi qua một cây cầu nhỏ, bà đã đạp nhầm chân phanh thành chân ga, khiến chiếc xe lao xuống sông, cả gia đình 5 người mất mạng.
Sau khi nhận được tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng tổ chức lực lượng cứu hộ và trục vớt chiếc ô tô bị rơi xuống nước. Tuy nhiên, thời điểm đó chỉ tìm thấy thi thể 3 người lớn trên xe, 2 cháu bé biến mất, nghi là 2 cháu đã bị cuốn đi từ cửa sổ xe.
Lực lượng công an quyết định mở rộng khu vực tìm kiếm, sau 6 tiếng đồng hồ tìm kiếm cứu nạn, cuối cùng tìm thấy 2 cháu bé. Đáng tiếc, cả hai đều không thoát nạn, đều tử vong từ lâu. Cuối cùng, cả 5 người trong gia đình đều thiệt mạng, khiến ai cũng xót xa, thương cảm.
Phía công an địa phương cho biết, nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Hà Nội: Khoảnh khắc ô tô “điên” lao vào dòng người trên đường

Video

Đêm muộn,tôi thấy vợ bước xuống từ xe ô tô của một người đàn ông

Sau 1 năm ly hôn Việt đến xin lỗi Duyên mong cô tha thứ, nghẹn ngào ân hận vì sự nông cạn, ích kỷ của bản thân khi trước.

Đàn ông quá vô tâm nhiều khi sẽ biến thành sự nhẫn tâm, cay nghiệt đối với chính người đầu gối tay ấp của họ. Để rồi đến khi anh ta ân hận, nhận ra bản thân sai lầm thì khó mà lấy lại được mọi thứ như lúc ban đầu.

Việt (33 tuổi) tâm sự anh ly hôn vợ cách đây 1 năm do mâu thuẫn vợ chồng. "Có ai chấp nhận được cô vợ thường xuyên đi sớm về khuya, nhiều lúc còn có mùi rượu trên người? Hàng xóm thì xì xào, bàn tán, bố mẹ tôi và họ hàng nhiều lần phải đặt dấu chấm hỏi về tư cách đạo đức của cô ấy", Việt kể.

Ô tô chồng bị hỏng ở công viên, vợ đến giúp thì gặp cảnh sốc

Tới gần chiếc xe ô tô của chồng đang đỗ ở công viên thì phát hiện anh ta đang làm một việc khiến gia đình tôi tan nát.

Tôi trải qua 10 năm hôn nhân trong hạnh phúc, nhìn gia đình nhỏ của tôi ai cũng tấm tắc ngợi khen vì vợ chồng xứng đôi, hai con ngoan ngoãn, đáng yêu. Kinh tế gia đình tôi cũng từng bước được nâng lên, có nhà lầu, xe hơi, tiền tiêu không phải suy nghĩ… Nhiều khi tôi tôi tự nhủ, một người phụ nữ không giỏi, cũng không nổi trội về nhan sắc nên cảm thấy mình thật may mắn với những gì mình đang có.

Con bị ô tô đâm, cha mẹ làm điều ai cũng choáng

Tuy rằng con trai bị ô tô đâm nhưng cha mẹ bé không trách chủ xe mà lại tự trách bản thân không trông nom con cái cẩn thận, thiếu trách nhiệm trong việc dạy dỗ con.

Đọc nhiều nhất

Tin mới