Thợ lặn phát hiện vật thể như trứng thủy quái dưới lòng biển

Một nhóm thợ lặn đang trên đường khám phá một con tàu bị chìm trong Thế chiến II ngoài khơi Na Uy, nhưng lại tìm thấy một thứ còn bí ẩn hơn nhiều.

Hai thợ lặn Ronald Raasch, Nils Baadness và Brynjar Aarnseth đã bất ngờ đối mặt với một khối cầu nổi khổng lồ khi đang lặn dưới biển.
Khối cầu lơ lửng ở độ sâu 17 mét dưới mặt biển và gần như trong suốt. Các thợ lặn đã bật đèn pin của họ lên và nhận ra trong khối cầu chứa hàng trăm ngàn động vật nhỏ.
“Lúc đầu, chúng tôi tưởng rằng đó là một con sứa khổng lồ, nhưng đến gần hơn một chút, chúng tôi mới nhận ra nó không hề giống bất kỳ thứ gì mình từng chứng kiến trước đây,” Baadness cho hay, "Thật tuyệt vời."
Cả Aarnseth và Baadness sau đó nhận ra đây có vẻ là một túi trứng của loài mực đuôi ngắn - thứ mà trước kia cả hai chỉ thấy trên phim ảnh, sách báo. Đây là lần đầu tiên hai người được chứng kiến một túi trứng như vậy ở ngoài đời.
Ronald Raasch, thành viên của nhóm nghiên cứu dưới biển REV Ocean, đã quay lại khoảnh khắc thú vị trên và đăng lên YouTube.
Nhóm REV Ocean đã nghiên cứu các túi trứng bí ẩn này và đã thu thập được bốn mẫu từ vùng biển Na Uy trong năm nay.
Halldis Ringvold, một nhà nghiên cứu của Dự án Sea Snack Norway’s Gelatinous Sphere cho biết: "Túi trứng từ video, dù chưa được xét nghiệm di truyền, nhưng có vẻ ngoài giống như những túi trứng mực khác từng được thử nghiệm."
Mực đuôi ngắn, hay còn gọi là mực ống ngắn phía nam, được tìm thấy phổ biến ở Bắc Đại Tây Dương và biển Địa Trung Hải. Dù chỉ dài từ 20 đến 40 cm (không tính phần xúc tu), chúng vẫn có khả năng đẻ ra những bọc trứng khổng lồ với đường kính lên tới gần 1 mét.
Tho lan phat hien vat the nhu trung thuy quai duoi long bien
Mực đuôi ngắn chỉ dài từ 20 đến 40cm, nhưng lại có thể để được những túi trứng có đường kính lên tới gần 1 mét 
Khoảnh khắc hiếm có này không chỉ là một phát hiện tuyệt vời cho khoa học, mà còn là một trải nghiệm mà hai thợ lặn sẽ không bao giờ quên.
“Chúng tôi đã rất may mắn khi được đến đúng nơi, đúng thời điểm,” Baadness chia sẻ, "Chúng tôi khó có thể trải qua điều này thêm một lần nào nữa.”

Loài mực lạ thân hình tròn vo, không nghĩ có trên trái đất

(Kiến Thức) - Ít ai biết rằng dưới đại dương mênh mông bao la kia lại có thể tồn tại một loài mực có ngoại hình tròn trịa kỳ lạ, được gọi là mực mỏ heo, trông vô cùng đáng yêu.

Loai muc la than hinh tron vo, khong nghi co tren trai dat
Mực mỏ heo là một loài mực nhỏ có kích thước trung bình khoảng 100mm. Ảnh cacanhthaihoa. 
Loai muc la than hinh tron vo, khong nghi co tren trai dat-Hinh-2
 Mực mỏ heo sống gần bề mặt đại dương ở độ sâu từ 100m - 200m. Ảnh cacanhthaihoa.
Loai muc la than hinh tron vo, khong nghi co tren trai dat-Hinh-3
 Mực mỏ heo có hình dáng khá đáng yêu với “khuôn mặt” luôn mỉm cười, cấu tạo từ một chiếc phễu lớn tròn trịa như quả cam. Ảnh wordpress.
Loai muc la than hinh tron vo, khong nghi co tren trai dat-Hinh-4
 Các xúc tu trên mắt mực mỏ neo trông như những lọn tóc quăn. Ảnh wordpress.
Loai muc la than hinh tron vo, khong nghi co tren trai dat-Hinh-5
 Sau đôi mắt của mực mỏ heo có cơ quan phát sáng giúp chúng di chuyển trong điều kiện thiếu ánh sáng. Ảnh wordpress.
Loai muc la than hinh tron vo, khong nghi co tren trai dat-Hinh-6

Khi quan hệ, mực mỏ neo sẽ bị mất đi một vài chiếc xúc tu và chuyển dần sang màu đỏ. Ảnh vomedia. 

Loai muc la than hinh tron vo, khong nghi co tren trai dat-Hinh-7
Khác với những loài mực khác, mực mỏ heo bơi khi cơ thể đang lộn ngược. Ảnh blogspot. 

Mời quý vị xem video: Những hình ảnh thú vị về động vật

Sững sờ mực khổng lồ hơn 4m dạt vào bờ

Một con mực khổng lồ dài tới 4,2 m vừa được ba anh em nhà Aplin phát hiện trong một chuyến đi lặn vào buổi sáng ở Wellington, New Zealand.

Daniel, Jack và Matthew Aplin đang lái xe dọc theo một con đường gần Red Rocks ở bờ biển phía nam của thành phố Wellington thì bắt gặp một loài động vật thân mềm mà có thể là một con mực khổng lồ đang nằm trên bãi biển, Daily Mail đưa tin ngày 26/8.

Bắt được mực đại vương, dài hơn 3m

(Kiến Thức) - Loài mực khổng lồ này còn được gọi là mực đại vương, thường được tìm thấy ở vùng biển sâu từ 600 - 1000m. Hiện tại lại được tìm thấy gần bờ sông, theo phỏng đoán rất có thể con mực khổng lồ bị thủy triều kéo vào.

Thường khi những sinh vật khổng lồ xuất hiện, sự có hiện tượng dị thường xảy ra, khiến mọi người lo lắng về thảm họa thiên nhiên có thể xảy đến.
Mới đây, tại một con sông thuộc thành phố Hamada, tỉnh Shimane Nhật Bản, người dân đã bắt được một con mực khổng lồ dài 3,4m, gây xôn xao dư luận.

Đọc nhiều nhất

Tin mới