Thấy em bé ngủ mê man, người phụ nữ phát hiện chuyện ghê người

(Kiến Thức) - Thấy đứa trẻ ngủ mê man mà không có dấu hiệu tỉnh, nghi ngờ bị cho uống thuốc ngủ để bắt cóc, cô Triệu quyết định báo cảnh sát.

Sự việc kịch tính xảy ra trên một chuyến tàu đường dài ở Trung Quốc. Cô Triệu, trong lúc về quê thăm cha mẹ thì gặp được một màn kỳ lạ. Thời điểm đó, khi đang chờ tàu chạy thì cô Triệu thấy một người phụ nữ bế đứa trẻ đang ngủ say. Được một khoảng thời gian, vì nhàm chán, bác gái ngồi đối diện hai mẹ con bắt đầu nói chuyện, làm quen với người phụ nữ, khen con của cô ngoan, trên tàu ầm ĩ như vậy nhưng cậu bé vẫn ngủ say không quấy.
Câu nói vô thưởng vô phạt này lại khiến cô Triệu chú ý, nhớ đến những trường hợp bắt cóc trẻ em mà báo đài liên tục đưa tin. Chú ý lắng nghe cuộc hội thoại của bác gái và người phụ nữ, cô Triệu phát hiện, người phụ nữ kia bối bối, ngập ngừng, không nói được ngọn nguồn.
Thay em be ngu me man, nguoi phu nu phat hien chuyen ghe nguoi
Ảnh minnh họa. 
Để chắc chắn hơn, cô Triệu quyết định tự mình hỏi thăm. Càng nói, chị càng thấy người phụ nữ đáng ngờ. Nhìn xuống hành lý, lẽ ra phải có tã lót, sữa bột, quần áo trẻ con nhưng người phụ không hề có. Thêm nữa, đứa trẻ ngủ mê man mà không có dấu hiệu tỉnh, cô Triệu quyết định báo cảnh sát.
Lấy cớ đi vệ sinh, cô Triệu vội vã báo ngay cho lực lượng chức năng. Khi cảnh sát có mặt, người phụ nữ kia biết không còn đường chối tội bèn ngoan ngoãn giao bé trai cho cảnh sát. Đồng thời, ả thừa nhận cho bé trai uống thuốc ngủ vì sợ em khóc nháo khiến mọi người nghi ngờ, phát hiện ra chuyện ả bắt cóc trẻ con.
May mắn thay, bố mẹ của bé trai được tìm thấy ngay sau đó. Khi cảnh sát liên lạc, họ vui mừng khôn xiết, cũng cảm kích cô Triệu muôn phần bởi nếu không nhờ cô Triệu tỉnh táo, có lẽ họ sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa.

Sợ bị chê cười yếu sinh lý bác sĩ bôi ma túy vào của quý và hậu quả thảm khốc

(Kiến Thức) -  Vị bác sĩ luôn có nỗi ám ảnh, sợ rằng khi yêu đương mặn nồng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh sẽ bị bạn gái chê cười là yếu sinh lý, kém cỏi. Vì vậy đã quyết định dùng thuốc để kích thích bạn gái.

Để tăng cường khả năng sinh lý của mình, rất nhiều phái mạnh đã tìm đến sự hỗ trợ của thuốc. Tuy vậy, nếu bất chấp tất cả chỉ để chứng minh, thể hiện năng lực bản thân, có ngày sẽ gây ra hậu quả thảm khốc, không chỉ với chính bản thân, còn cả với đối tác.
The trang The Sun đưa tin, một bác sĩ người Đức do tự ti về khả năng sinh lý của mình, đã không ngừng lo lắng, tìm cách cải thiện, nâng cao năng lực bản thân.
Theo người này chia sẻ, anh luôn có nỗi ám ảnh, sợ rằng khi yêu đương mặn nồng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh sẽ bị bạn gái chê cười là yếu sinh lý, kém cỏi. Vì vậy, sau nhiều ngày suy nghĩ, anh đã quyết định bôi thuốc gây mê có chứa cocaine vào "của quý" của mình. Mục đích là khi bạn gái dùng miệng yêu thương, sẽ bị nghiện và bị kích thích.
So bi che cuoi yeu sinh ly bac si boi ma tuy vao cua quy va hau qua tham khoc
Ảnh minh họa. 
Chẳng ngờ, khi hai người đang ở trạng thái cuồng nhiệt nhất, cô bạn gái lăn ra ngất lịm, sùi bọt mép.
Sự cố đột ngột khiến vị bác sĩ hoảng hồn, lập tức thu dọn rồi đưa bạn gái đến phòng cấp cứu. Thế nhưng do ngộ độc quá nặng, cô gái đã qua đời tại bệnh viện.
Hiện bác sĩ này đã bị bắt và đang được điều trị cai nghiện.
Được biết, cô bạn gái xấu số không phải là nạn nhân đầu tiên của vị bác sĩ nghiện ngập.
Theo lời khai của người này, anh đã từng dùng thuốc mê có chứa cocaine với hai người phụ nữ khác. Thế nhưng không ai bị ngộ độc vì vậy mới dẫn đến thảm kịch lần này.

Bé gái bị tẩm thuốc mê rồi biến mất, lý do mới thật bất ngờ

(Kiến Thức) - Bé gái bị tẩm thuốc mê, 12 giờ sau tỉnh dậy đã ở cách nhà rất xa. Sau khi đưa cô bé đi kiểm tra, cảnh sát mới biết sự thật đáng ngạc nhiên.


Tại An Huy, Trung Quốc, một bé gái bị tẩm thuốc mê và biến mất suốt 12 giờ. Cô bé 14 tuổi, khi tỉnh dậy đã ở Giang Trấn, cách nhà 40km. Cô bé tới đồn cảnh sát xin giúp đỡ để trở về nhà. Cảnh sát vô cùng lo lắng khi cho rằng đây có thể là trường hợp bắt cóc trẻ em, và vì sao cô bé mất tích một cách lạ lùng như vậy? 

Khi nghe cô bé tường thuật lại, sự việc còn kỳ lạ hơn. Bé gái 14 tuổi cho biết đã gặp một người lạ trên đường đến trường và nhờ cô giúp đỡ. Trong lúc đó, cô đã bị người lạ chụp thuốc mê và ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô bé đã ở Trấn Giang. 
Be gai bi tam thuoc me roi bien mat, ly do moi that bat ngo
 
Cô bé cho biết khi mình tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa. Cô không dám mượn điện thoại di động từ người đi đường nên đi bộ một mình. Sau đó, cô bé đã ăn trưa tại quán ăn vặt bên đường và tìm đến đồn cảnh sát.  Sợ cô bé bị xâm hại hay tổn thương, cảnh sát trong đồn đã chăm sóc cẩn thận và đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Chỉ đến ngày hôm sau, khi mọi chuyện đã ổn, bé gái cũng đã bình tĩnh lại, sự việc mới được làm sáng tỏ. Hóa ra cô bé đã nói dối. Cô không muốn đến trường nên đã bắt xe bus đến ga xe lửa Trấn Giang. Qua camera giám sát, cảnh sát cũng thấy cô bé ngồi xe bus một mình đến trạm xe lửa.

Người yêu cũ dùng kế bẩn khiến tôi nhục nhã phải chuyển công tác

Tôi và Nguyên yêu nhau từ ngày cấp 3, lại là bạn học cùng trường nên suốt những năm tháng ấy ngày nào Nguyên cũng cần mẫn đi xe đến nhà gọi tôi đi học, tan học hai đứa lại cùng đạp xe về.

Hết cấp 3, tôi đỗ sư phạm còn Nguyên vào một trường kỹ thuật. Chúng tôi trọ cách xa nhau cả chục cây số nhưng cuối tuần nào Nguyên cũng xuất hiện rồi đưa tôi đi chơi, lang thang khắp ngõ ngách thành phố.

Từ khi lên đại học và sống ở thành phố, quan điểm của tôi về cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Tôi hình thành tư tưởng rằng sinh ra trong gia đình nghèo khó không phải lỗi của bạn nhưng lấy chồng nghèo thì đích thị là lỗi của bạn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới