Thấy con vật lảng vảng quanh nhà, cậu bé dùng súng săn bắn hạ

Con vật mà cậu bé đã săn được là con gì mà lại khiến dân tình sợ hãi tới vậy?

Thấy con vật lảng vảng quanh nhà, cậu bé đánh thức bố và khiến ông bố tưởng mình nằm mơ

Trong văn hóa của người Mỹ La tinh, chupacabra, còn gọi là Quỷ hút máu dê, là 1 sinh vật đáng sợ, cũng tương tự như Người tuyết đối với dân Bắc Mỹ. Nó được mô tả là có hình dáng giống kangaroo, răng nanh nhọn hoắt và hai mắt đỏ sọc như máu, thường hút máu của các loài gia súc, đa số là dê, khiến cả gia súc lẫn con người đều khiếp đảm.

Vào năm 2011, 1 cậu bé sống ở La Salle, bang Texas của Mỹ đã bắn chết 1 con vật và tin rằng cuối cùng cậu cũng đã giải được câu đố bí ẩn về con quái vật huyền thoại nói trên.

Được biết, vào 1 ngày Chủ nhật, Carter Pope, cậu bé 13 tuổi tỉnh dậy và nhìn thấy 1 con vật đang run rẩy ở trong vườn của gia đình cậu. Con vật đi từ từ, chậm rãi, trên thân mình chẳng hề có sợi lông nào, chân sau thì run rẩy.

Thay con vat lang vang quanh nha, cau be dung sung san ban ha

Carter Pope bên xác con vật mà cậu bé đã dùng súng săn bắn hạ.

"Cháu thật sự nghĩ nó là quái vật chupacabra", Carter kể lại. Chính vì thế, Carter đã chạy đi tìm bố, đánh thức ông dậy và báo tin cho ông.

Ban đầu, bố của Carter, ông Will cũng chỉ cho rằng con trai mình chỉ nói linh tinh mà thôi, cho đến khi nhìn thấy con vật bí ẩn này.

"Tôi nghĩ hoặc là con mình bị điên, hoặc là tôi đang nằm mơ giữa ban ngày, hoặc có thể là cả hai", ông Will vừa cười vừa nói.

Thay con vat lang vang quanh nha, cau be dung sung san ban ha-Hinh-2

Xác con vật bí ẩn ở bên ngoài căn nhà của gia đình cậu bé Carter.

Sinh vật xuất hiện trước mắt khiến ông Will có chút sợ hãi. Nó có răng nanh cùng vẻ ngoài khá gớm ghiếc. Sợ bị tấn công, Carter đã dùng súng săn bắn nó 3 phát, khiến con vật gục chết ngay lập tức.

Sinh vật bí ẩn đến nỗi các chuyên gia cũng không biết là con gì, cư dân mạng thì khiếp sợ

Thế rồi, vì không xác định được đây là con gì, bố con ông Will đã nhờ tới sự giúp đỡ của các chuyên gia. Thế nhưng, kể cả Cơ quan Quản lý Công viên và Động vật hoang dã bang Texas cũng không thể xác định được đây là con gì.

Sau đó, Carter và bố còn dự định sẽ gửi các mẫu da của con vật tới các phòng thí nghiệm, nhưng không rõ họ có làm hay không, nhưng nếu có thì hẳn là việc làm này cũng không đưa lại kết quả.

Thay con vat lang vang quanh nha, cau be dung sung san ban ha-Hinh-3

Carter Pope kể lại câu chuyện với các phóng viên.

Trong khi đó, nhiều netizen thừa nhận họ cảm thấy rùng mình khi quan sát con vật. Mặc dù nó đã bị bắn hạ nhưng có thể thấy đây là 1 con vật to lớn, hung dữ, vừa có móng vuốt vừa có răng nanh.

Nếu đụng độ phải con vật khi nó hoàn toàn khỏe mạnh, không ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Thật may là Carter đã bắt gặp con vật khi nó đã ốm yếu và do đó, không gặp phải sự cố gì đáng tiếc.

Được biết, những câu chuyện về sinh vật chupacabra bắt đầu xuất hiện từ năm 1995 sau khi người ta bắt gặp những sinh vật bí ẩn chưa rõ lai lịch tấn công gia súc của họ, nhiều nhất là dê và hút máu của con vật. Những trường hợp đầu tiên được thấy ở Puerto Rico, cho tới bang Maine của Mỹ hoặc phía Nam của Chile.

Cụ thể, vào năm 1995, 8 con cừu được tìm thấy đã chết ở Puerto Rico với những vết thương như thể bị đâm ở ngực, máu thì bị hút cạn, giống như đã bị con chupacabra tấn công.

Vài tháng sau, sinh vật bí ẩn này lại 1 lần nữa được trông thấy ở Canóvanas, nơi có tới 150 con vật bị giết chết.

Từ đó trở đi, các vụ tấn công được cho là gây ra bởi sinh vật đáng sợ này cũng xảy ra từ Nam Mỹ tới Trung Mỹ, thậm chí là ở cả New Mexico và Texas.

Từ chupacabra được ghép từ 2 từ tiếng Tây Ban Nha là 'chupar', có nghĩa là hút, và 'cabra' có nghĩa là dê.

Những mô tả về sinh vật kỳ bí này đôi khi cũng khá khác nhau. Có người thì nói nó giống loài bò sát, với những chiếc gai trên lưng, có người lại cho rằng nó giống 1 con chó trụi lông, có răng nanh và móng vuốt.

Cũng có 1 số nhà khoa học cho rằng chupacabra có thể là loài chó sói đồng cỏ bị nhiễm 1 loại ký sinh trùng nào đó, khiến chúng trở nên điên cuồng và khát máu hơn bình thường.

Những loài sinh vật kỳ lạ, có "một không hai" dưới đáy đại dương

Từ cá ngựa hình cây, bạch tuộc “bánh rán”... các đại dương của chúng ta còn chứa đựng rất nhiều loài sinh vật kỳ lạ, có một không hai khác.

Nhung loai sinh vat ky la, co

Cá ngựa hình lá, còn được biết đến với cái tên cá ngựa Glauert, thường sống ở vùng biển phía Nam Australia. Hình dạng như tảo biển đang trôi nổi này giúp loài sinh vật kỳ lạ dễ dàng ngụy trang.

Nhung loai sinh vat ky la, co

Được đặt tên vì có hình dạng giống như một chiếc bút lông, bút biển thực ra được tạo thành từ các sinh vật đơn bào. Thường "thả neo" ở dưới đáy biển, một số loài bút biển có thể dài tới 2 mét.

Chân dung 5 sinh vật “bất tử” cả khi sống ở ngoài Trái Đất

(Kiến Thức) - Gấu nước là một trong những loài bất tử khiến tất cả sinh vật trên hành tinh ghen tị khi sống "khỏe re" ở những môi trường khắc nghiệt nhất, ngay cả ngoài Trái Đất.

Chan dung 5 sinh vat “bat tu” ca khi song o ngoai Trai Dat
 Môi trường ở khu vực núi lửa Dallol – một cánh đồng thủy nhiệt ở Ethopia vô cùng khắc nghiệt. Nhiều nhà khoa học cho rằng nơi này khá giống sao Hỏa buổi sơ khai, đặc biệt tại miệng núi lửa Gusev, nơi NASA từng để robot thám hiểm Spirit Mars Exploration Rover hạ cánh và làm nhiệm vụ từ năm 2004 -2010

Top 7 sinh vật tưởng chỉ có trong truyền thuyết lại tồn tại ngoài đời

(Kiến Thức) - Loài rồng hay trăn khổng lồ tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết hóa ra từng sống cùng con người.

Top 7 sinh vat tuong chi co trong truyen thuyet lai ton tai ngoai doi
Rồng là một trong những sinh vật huyền thoại nổi tiếng nhất mọi thời đại tưởng chừng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết hay những câu chuyện thần thoại nhưng thực tế lại tồn tại. Thằn lằn khổng lồ Megalania - loài thằn lằn lớn nhất mà các nhà khoa học biết đến dài tới 9,1m, nặng hơn 2 tấn và còn có thể phun nọc độc là một trong số những hậu duệ của rồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới