Thanh niên đâm chủ nhà tử vong vì không trả được tiền thuê trọ

Khi bị đuổi ra khỏi nhà vì không trả nổi số tiền thuê trọ chỉ hơn 900.000 đồng, thanh niên này ôm hận, cuối cùng dùng dao đâm chủ nhà, khiến ông bị thương nặng rồi tử vong.

Một thanh niên 17 tuổi ở huyện Tiêu Giang, thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã sát hại chủ nhà của mình vì không thể trả nổi tiền thuê nhà. Sự việc này được xác nhận bởi cảnh sát địa phương và đang được điều tra kỹ hơn.
Thanh nien dam chu nha tu vong vi khong tra duoc tien thue tro
Căn nhà nơi xảy ra sự việc đáng tiếc.
Theo báo cáo của các trang tin Trung Quốc, con trai của nạn nhân cho biết chàng trai 17 tuổi đến từ nơi khác, cách đây không lâu đến Tiêu Giang làm việc. Trước đây, vì thương cho hoàn cảnh của thanh niên này, nạn nhân đã mở lòng từ bi, giảm giá thuê nhà, thậm chí cho cậu vay tiền trong tình huống khẩn cấp.
Thế nhưng, thanh niên này không chỉ lười biếng, không chịu đi làm mà còn có thái độ không tốt. Khi bị nạn nhân đuổi ra khỏi nhà vì không trả nổi số tiền thuê nhà chỉ 280 nhân dân tệ (khoảng hơn 900.000 đồng), cậu ta ôm hận, cuối cùng dùng dao đâm tới tấp chủ nhà, khiến ông bị thương nặng rồi tử vong. Sau khi gây án, hung thủ đã tự ra đầu thú.
Sự việc này đã được xác nhận bởi Cục Cảnh sát Tiêu Giang, họ cho biết sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong, nhưng vì vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra nên không thể tiết lộ chi tiết.
Người thân của chủ nhà trọ xấu số không đưa ra thêm bất kỳ thông tin nào, số điện thoại cho thuê nhà trước đây cũng đang tắt.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Đi cướp tiệm vàng, đôi nam nữ gặp ngay chủ nhà là cao thủ võ lâm

Video

Quá xinh đẹp, cô gái bị chủ nhà đáng tuổi ông gạ gẫm

Bị nam chủ nhà đáng tuổi ông nội gạ gẫm, cô gái trẻ gọi cho cảnh sát và vạch trần hành động quấy rối tình dục xấu xa của người này.

Theo Đài phát thanh và truyền hình Trùng Khánh, Trung Quốc, Tiểu Lý, 21 tuổi, xinh đẹp và cao ráo, chọn ở lại Trùng Khánh làm việc sau khi tốt nghiệp đại học. Sau khi công việc ổn định, cô định tìm một ngôi nhà gần công ty để thuê. Tìm kiếm khắp nơi, Tiểu Lý quyết định thuê nhà ở khu công nghệ cao Trùng Khánh.

Xin khất tiền phòng trọ, nào ngờ tôi được chủ nhà tặng món quà

Tôi không ngờ bác chủ trọ lại là người phụ nữ tốt bụng đến vậy.

Dưới tôi còn có 2 em nhỏ, mẹ yếu không thể làm được việc nặng, một mình bố đi làm không đủ nuôi cả gia đình. Ngay khi học xong cấp 3, tôi đã phải ra thành phố kiếm tiền gửi về quê.

Suốt 6 năm nay, tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ, với mong muốn cho các em được ăn học đàng hoàng hơn tôi. Tháng nào tôi cũng gửi 1 nửa lương về nhà, phần còn lại để chi tiêu sinh hoạt.

Mâu thuẫn vì tiền điện, khách thuê làm điều không tưởng với chủ nhà

Bị cho là đã tấn công vào nơi yếu hại của chủ nhà, khiến nạn nhân sốc và tử vong tại chỗ, người phụ nữ phủ nhận tất cả, nói rằng đó là điều bịa đặt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới