Tên trộm lạ, thấy chủ lập tức báo cảnh sát... được khen hào hiệp

(Kiến Thức) - Trộm cắp thực sự là một hành vi xấu xa, đáng lên án tuy nhiên, mới đây một tên trộm kỳ lạ ở Trung Quốc lại nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ hành vi hào hiệp của mình.

Tên trộm kỳ lạ này có cuộc sống rất khó khăn, trong vài tháng qua để sống qua ngày, anh ta đã thực hiện nhiều phi vụ trộm vặt. Lần này, sau khi theo dõi một gia đình khá giả, tên trộm quyết định sẽ đợi lúc người đàn ông trong gia đình vắng mặt để ra tay.
Cuối cùng cũng đợi được người chồng ra ngoài, tên trộm bẻ khóa và đột nhập vào trong nhà. Sau một vòng kiểm tra hành lang, thấy không có gì đáng giá, tên trộm quyết định di chuyển vào phòng khách, định bụng sẽ lấy thứ gì đó có giá trị rồi chuồn êm.
Chẳng ngờ, khi bước vào phòng khách, tên trộm bị sốc khi phát hiện một người phụ nữ nằm trên ghế sô pha, đáng nói, toàn thân người phụ nữ bị thương, dù đã mặc quần áo dài nhưng vẫn không che hết được những vết bầm tím đáng sợ.
Ten trom la, thay chu lap tuc bao canh sat... duoc khen hao hiep
Ảnh minh họa. 
Giận dữ vì không hiểu ai có thể đánh một người phụ nữ thành ra như thế, tên trộm quên mất sợ hãi, đánh thức người phụ nữ dậy và hỏi.
Người phụ nữ cũng chính là nữ chủ nhân của ngôi nhà sau khi bị đánh thức, có lẽ vì đã quá đau đớn, tinh thần không tốt, cũng không thắc mắc tại sao trong nhà có người lạ.

Mời quý vị xem video: Kỳ lạ đi ăn trộm để giải sầu

Khi được hỏi tại sao lại bị thương khắp người, người phụ nữ trẻ không ngừng khóc và nói, người đánh đập cô chính là chồng cô. Tất cả những vết thương trên người cô đều là do chồng gây nên. Chỉ cần có chuyện không vui, về nhà chồng cô sẽ đánh cô để xả giận. Hiện tại, hầu như ngày nào cô cũng bị đánh, hiện tại cơ thể bị thương khắp nơi, không thể ra ngoài sợ mọi người chỉ trỏ.
Càng nghe càng tức giận, tên trộm quyết định gọi điện báo cảnh sát, đòi lại công bằng cho người phụ nữ. Khi cảnh sát đến nơi, người chồng cũng vừa vặn trở về nhà.
Sau khi tìm hiểu tình huống, cảnh sát đưa tất cả về đồn. Tại đây, cảnh sát xác nhận người chồng bạo hành vợ, phải chịu hình phạt thích đáng. Tên trộm cũng không thoát được tội lỗi do mình gây nên, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Về phía người vợ, cảnh sát đưa ra lời khuyên, nói rằng phụ nữ phải biết dùng luật pháp để bảo vệ quyền lợi của mình. Đối với bạo hành gia đình, không thể xem nhẹ, cũng không được giấu diếm.
Sau khi câu chuyện được đăng tải, rất nhanh sau đó đã nhận được sự chú ý lớn của dư luận. Đa số mọi người đều cho rằng đây thực sự là một tên trộm có lương tâm, hy vọng rằng sau khi phải trả giá cho tội lỗi của mình, anh ta sẽ hoàn lương và kiếm được một công việc tốt. 

Video

Mẹ quên mất con trai, để con chết tức tưởi vì làm điều này

(Kiến Thức) - Sự việc đau lòng xảy ra ở bang Indiana, Mỹ. Một cậu bé 3 tháng tuổi do bị người mẹ bất cẩn để quên ở ghế sau xe, đã chết vì nắng nóng và kiệt sức mà không hay biết.

Ngày hôm đó, cậu bé Aiden Miller, mới chỉ 3 tháng tuổi và chị gái của mình được mẹ đưa đi gửi trẻ. Vì khác lứa tuổi, theo đúng lịch trình, Aiden và chị gái của bé sẽ được gửi ở hai trường khác nhau.
Thế nhưng, sau khi đưa con gái lớn đến lớp, người mẹ bất cẩn đã quên mất con trai của mình vẫn đang ngồi ở ghế sau. Cô lái xe thẳng đến công ty và mở cửa xe bước xuống đi làm, không hề nhớ ra rằng con trai nhỏ vẫn đang nằm trong xe.

Chuyện lạ hôm nay: Tên tội phạm bỗng nổi tiếng vì điều đáng yêu này

(Kiến Thức) - Không ký tên mình giống như bao người khác, tên tội phạm này luôn ký tên mình bằng hình vẽ nguệch ngoạc một con mèo con trông rất đáng yêu. Chính chữ ký độc đáo khiến anh ta trở nên nổi tiếng.

Anh Juan Carlos Varillas Bazán, 31 tuổi cùng 5 người khác bị bắt hôm 18/7 về tội sử dụng súng trái phép. Sau khi bị đưa đến sở cảnh sát địa phương và buộc phải ký vào một số giấy tờ, Juan Carlos Varillas Bazán đã khiến những sĩ quan thi hành công vụ chú ý bởi chữ ký độc đáo của mình. 
Thay vì chỉ viết tên mình hoặc dùng những ký tự đơn giản, Juan lại dùng hình vẽ một chú mèo đáng yêu để làm chữ ký, giống như cách tụi trẻ con vẫn vẽ để làm chữ ký cho mình.

Cứu cừu con khỏi chó dữ, cừu mẹ không tiếc thân mình che chở

(Kiến Thức) - Người ta thường nói rằng không có gì mạnh mẽ hơn tình yêu của một người mẹ, gần đây một con cừu có tên Elmina đã chứng minh điều đó hoàn toàn đúng khi nó dốc hết sức bảo vệ con mình khỏi con chó lang thang.

Cuu cuu con khoi cho du, cuu me khong tiec than minh che cho
 Vào tuần trước, đội cứu hộ động vật ở Victoria, Australia nhận được một cuộc gọi thông báo có một con cừu cái bị thương nặng, cần được giúp đỡ. Con chó lang thang vô cùng hung dữ đã xâm nhập được vào một trang trại cừu ở Victoria và giết chết nhiều con cừu trong đàn. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới