Tại sao mèo bị túm gáy lại ngoan ngoãn như vừa bị "điểm huyệt"?

Hành động này có liên quan đến mối quan hệ giữa mèo mẹ và mèo con.

Tai sao meo bi tum gay lai ngoan ngoan nhu vua bi
 
Hỏi nhanh: Con mèo dù hung dữ đến đâu, khi bị túm gáy sẽ lập tức trở nên hiền lành, bất động và cuộn tròn ngoan ngoãn. Có bao giờ bạn đặt câu hỏi phản ứng này bắt nguồn từ đâu?
Đáp gọn: Đây là phản xạ có điều kiện của loài mèo từ khi chúng còn nhỏ. Mỗi khi thấy con nghịch hay gặp nguy hiểm mèo mẹ thường dùng miệng ngoặm vào cổ con cắp đi. Cơ thể của mèo qua quá trình tiến hóa cùng việc hợp tác với mẹ từ trong bụng đã thích ứng được với hành động này.
Các dây thần kinh giao cảm mèo nằm phía sau cổ. Khi mẹ nắm được gáy, thần kinh giao cảm sẽ truyền tín hiệu này đến tiểu não, sau khi não bộ xử lý, mèo sẽ nghĩ rằng mẹ đang hướng dẫn chúng nên sẽ bình tĩnh lại và cuộn tròn ngoan ngoãn.
Tai sao meo bi tum gay lai ngoan ngoan nhu vua bi
 
 Mặc dù phản ứng này sẽ yếu đi khi mèo lớn lên, nhưng mèo vẫn có ý thức về hành động này. Vì vậy, khi bị ai túm gáy, mèo sẽ nghĩ rằng đó chính là mẹ và trở nên hiền lành. Không chỉ riêng mèo, các con vật cùng họ như hổ, sư tử, báo… cũng có phản xạ điều kiện này mỗi khi chúng bị túm gáy.
Tuy nhiên, hành động túm gáy mèo được cho là không còn phù hợp với mèo trưởng thành, khiến cho mèo trở nên nhút nhát, thậm chí là cảm thấy đau đớn. Cách bế mèo chính xác nhất là đặt một tay vào ngực sau chân trước của mèo, bàn tay còn lại dùng để đỡ chân sau của mèo.

Kỳ lạ mèo ăn chay niệm Phật, phủ phục trước tượng Phật tổ

(Kiến Thức) - Con mèo kỳ lạ có tên Giải Thoát này không ăn thịt, không ăn cá, cũng không sát sinh, chỉ ăn cơm và đồ chay. Khi nghe các nhà sư tuyệt đối im lặng, nằm phủ phục trước tượng Phật tổ. 

Con mèo kỳ lạ sống trong một ngôi chùa tại Hàn Quốc, được sư trụ trì của chùa đặt tên là "Giải Thoát".
 

Phẫn nộ cặp đôi đối xử tàn nhẫn với hàng trăm con mèo

(Kiến Thức) - Nuôi tới gần trăm con mèo, thế nhưng chủ nhân lại vì lý do kinh tế, bỏ mặc chúng hoàn toàn, không chịu giao cho hội cứu trợ động vật, khiến chúng tự sinh tự diệt trong một môi trường bẩn thỉu. 

Cách đây không lâu, tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật ở Anh đã nhận được khiếu nại rằng có mùi hôi thối bốc ra từ ngôi nhà của một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu ở Cornwall.
 Cách đây không lâu, tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật ở Anh đã nhận được khiếu nại rằng có mùi hôi thối bốc ra từ ngôi nhà của một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu ở Cornwall. 

Mèo nghịch máy tính, không ngờ chủ nhân "hoan hỉ" chỉ vì...

(Kiến Thức) - Cô Jessica tạm dừng việc kiểm tra tài liệu và ra ngoài dắt chó đi dạo. Không nghĩ tới, ở nhà, mèo cưng Mochi trong lúc nghịch máy tính đã vô tình ấn nút gửi toàn bộ tài liệu, đơn thư cho nhà tài trợ. 

Theo thông tin đăng tải, cô Jessica Schleider, hiện đang làm trợ giảng tại Khoa Tâm lý học tại Đại học Stony Brook ở Mỹ. Công việc của cô là xin tài trợ để đảm bảo những nghiên cứu diễn ra suôn sẻ.
Jessica có nuôi hai thú cưng là một con chó và một con mèo cưng. Con mèo Mochi là một con mèo đi lạc được Jessica nhận nuôi cách đây không lâu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới