Sững sờ phản ứng của bạn gái khi bố tôi nói chia tài sản

Cả nhà sững sờ trước câu thắc mắc của Thảo, tôi không ngờ cô bạn gái hiền lành mọi ngày của tôi, giờ lại thành con người tính toán đến thế.

Nhà tôi có 3 anh em, em gái lấy chồng xa ít khi về nhà, em trai tôi ít tuổi hơn nhưng đã lấy vợ và có con. Em ấy đang sống bên cạnh nhà của bố mẹ tôi.

Trong gia đình, tôi được ăn học tử tế và thành đạt nhất, vì vậy gần 40 tuổi tôi mới có người yêu. Bạn gái tôi tên Thảo, ít nói, xinh đẹp, làm nhân viên văn phòng, tuổi thua tôi một giáp.

Sung so phan ung cua ban gai khi bo toi noi chia tai san

Ảnh minh họa.

Ngày hôm kia, tôi đưa bạn gái về chơi nhà, nhân tiện bàn chuyện cưới xin vào ngày 24 Tết này. Sau khi ăn uống xong, bố mẹ gọi chúng tôi lại nói chuyện về chia tài sản.

Bố bảo cả đời bố mẹ vất vả nuôi anh em chúng tôi thành người nên chẳng có tài sản gì nhiều. Chỉ có mỗi ngôi nhà mọi người đang ở và mảnh đất bên cạnh em trai đã xây nhà. Bố nói tôi đã có nhà riêng nên ngôi nhà bố mẹ đang sống thì sau này sẽ là nhà chung để anh em lấy chỗ đi về.

Bố nói hợp lý nên anh em chúng tôi đồng thanh tán thành. Bất ngờ Thảo giơ tay xin phát biểu ý kiến. Cô ấy bảo tôi là con cả, sau này bố mẹ mất phải có nghĩa vụ thờ cúng, tại sao không sang tên ngôi nhà cho tôi luôn?

Cả nhà sững sờ trước câu thắc mắc của Thảo, tôi không ngờ cô bạn gái hiền lành mọi ngày của tôi, giờ lại thành con người tính toán đến thế. Không muốn mọi người đánh giá thấp về Thảo nên tôi vội dẫm vào chân cô ấy, ra hiệu im lặng và thanh minh với cả nhà.

Tôi bảo Thảo chỉ đùa thôi, chúng tôi có nhà riêng rồi, không có ý đó đâu. Bất ngờ cô ấy đứng dậy nói: “Tại sao chú Hải là em được bố cắt cho xuất đất 2 mặt tiền đẹp, còn con cả thì lại chẳng được gì? Ngôi nhà chúng con đã mua là tiền của 2 đứa, bố có cho bọn con đồng nào đâu. Nếu bố mẹ đối xử thiên vị thế, sau này về già ốm đau thì để con thứ chăm sóc, bọn con không có trách nhiệm”.

Mọi người choáng váng trước câu nói của Thảo, chưa về làm dâu mà cô ấy đã phát biểu những điều khó nghe. Bố tôi tức giận chỉ thẳng mặt Thảo đuổi ra khỏi nhà và không chấp nhận đứa con dâu hỗn láo như thế.

Thảo cũng chẳng vừa, không thèm xin lỗi bố mẹ tôi mà quay lưng đi về ngay. Sau đó mọi người đều nói là cô ấy không xứng làm dâu con trong nhà, bắt tôi chia tay.

Thế nhưng tôi thì rất yêu Thảo, với lại ở tuổi tôi cũng chẳng thể lấy được ai tốt hơn cô ấy. Cách nói của bạn gái tôi quá thẳng nên làm mất lòng mọi người nhưng cô ấy nói có lý. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?

Từ ngày bạn trai cũ thành hàng xóm, tôi luôn sống trong bất an

Tôi cảm thấy chán ghét khi nhìn lại bộ mặt của bạn trai cũ. Tôi muốn né tránh nhưng anh ta cứ muốn lại gần tiếp chuyện với gia đình tôi.

Đầu tuần vừa rồi, lúc đi tập thể dục buổi tối, tôi bất ngờ gặp lại bạn trai cũ. Anh ấy tên Trung, mối tình đầu của tôi, yêu nhau 5 năm thì chúng tôi chia tay. Tôi rất lo lắng khi biết anh là hàng xóm mới của tôi.

Trung nói là mới thuê ngôi nhà bên cạnh, không ngờ lại là hàng xóm của tôi, như thế cũng tốt. Sau này chúng tôi có nhiều thời gian gặp nhau và nói chuyện hơn. Anh ấy rất muốn có ngày được ngồi ăn nhậu với chồng tôi.

Biết tôi có người mới, chồng cũ nói xấu về tôi với con trai

Tôi bất ngờ trước những lời con nói. Không ngờ chồng cũ vẫn còn tình cảm với mình. Nhưng vì chút tình cảm ấy, anh lại reo rắc vào đầu con trai những điều không hay về tôi.

Tôi năm nay 40 tuổi, đã có một đời chồng và có một người con trai. Do tính cách trái ngược, lâu dần không thể chịu nổi nên tôi quyết định li hôn. Chồng tôi đồng ý với điều kiện con trai phải để cho anh nuôi. Anh là con trai trưởng, nên con tôi nghiễm nhiên là cháu đích tôn của nhà họ. Thêm vào đó, điều kiện kinh tế của anh cũng khấm khá hơn tôi, nên tôi cũng cắn răng đáp ứng điều kiện đó, vì nghĩ rằng con trai tôi theo bố sẽ sung sướng hơn.

Bẵng đi 2 năm, con trai tôi cũng đã 12 tuổi. Hai mẹ con vẫn thường xuyên gặp nhau, tình cảm cũng gắn bó. Trong suốt 2 năm, tôi chưa hẹn hò với ai, cho đến người yêu hiện tại. Anh ấy bằng tuổi tôi, chưa từng kết hôn. Anh biết về quá khứ của tôi và cũng rất yêu quý con trai tôi. Lần này, tôi quyết định tiến tới hôn nhân với anh, vì thấy rằng đây là người phù hợp.

Giật mình khi biết lý do bạn trai không bao giờ chạm vào môi tôi

Vào ngày sinh nhật của tôi, bạn trai né tránh không chịu tặng quà. Để rồi tôi đau khổ khi phát hiện tình cảm thật của anh.

Đầu tuần vừa rồi là ngày sinh nhật tôi, bạn bè đồng nghiệp đều gửi lời chúc mừng hay tặng quà. Thế mà bạn trai tôi lại lặn mất tăm, không thấy tung tích đâu.

Nếu anh nghèo không có tiền mua quà tặng bạn gái thì tôi không nói làm gì. Đằng này lương tháng hơn 30 triệu, có xe hơi và nhà riêng mà không mua nổi món quà tặng tôi sao. Chịu hết nổi, ngày hôm kia, tôi gọi hẹn gặp Nhân ra quán cà phê nói chuyện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới