Sự nhiệt tình của chị vợ đã phá hỏng cuộc hôn nhân của tôi

Cuộc hôn nhân của người đàn ông dưới đây đã gặp phải những rắc rối không thể tháo gỡ, nguyên nhân xảy ra sự việc khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.

Sự "nhiệt tình", tham lam của chị dâu đã phá hỏng cuộc hôn nhân của tôi, càng tệ hơn khi không ai đứng về phía tôi cả, thậm chí cả vợ tôi cũng vậy. Chúng tôi đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, mọi người đều rất tin tưởng nhau nhưng chỉ duy nhất một người muốn phá vỡ tất cả, chính là chị gái của vợ tôi.

Nhiều phụ nữ nói rằng họ nên quan tâm đến gia đình của người đàn ông trước khi kết hôn. Nhưng theo tôi, đàn ông cũng nên có sự chuẩn bị này, quan tâm hơn đến gia đình của người phụ nữ trước khi kết hôn, đảm bảo rằng không có người xấu, không có ai có thể gây nguy hiểm cho hạnh phúc của cuộc hôn nhân.

Ảnh minh họa.

Đáng buồn là lúc đó tôi quá lạc quan và nghĩ mọi thứ quá đẹp đẽ, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã yêu nhau bao nhiêu năm, biết rõ về nhau và không cần phải lo lắng quá nhiều, kết quả là cuộc hôn nhân từng bước trở thành một bi kịch.

Lúc đầu, tôi nghĩ cô ấy có chị gái là một điều tốt, giống như tôi có nhiều chị gái vậy. Tuy nhiên, khi chị gái đòi tiền tôi hết lần này đến lần khác, tôi càng thấy mình đã sai.

Mỗi lần chị gái cô ấy xuất hiện để gặp tôi, không có gì tốt đẹp. Lần nào cô ấy cũng tỏ vẻ rất nhiệt tình, tỏ vẻ thân thiết để cho mọi người trong gia đình thấy, điều đó khiến tôi khiếp sợ, từng sợi dây thần kinh trong cơ thể đều bảo tôi rằng cô ấy lại sắp mở miệng đòi tiền tôi.

Không phải tôi không biết cách từ chối mà cô ấy là chị gái của vợ tôi, tôi ngại ngùng không dám từ chối, thứ nhất vì sợ làm mất lòng vợ, thứ hai là sợ làm mất lòng mẹ vợ. Cuối cùng, bực quá nên tôi đã nói với vợ rằng hãy giải quyết chuyện này.

Nhưng tôi lại phải thất vọng, cô ấy cho rằng tôi keo kiệt, quá nhạy cảm, cuối cùng cô ấy tức giận nói: “Nếu không muốn đưa tiền cho chị ấy thì đừng đưa. Không ai ép buộc anh làm điều đó cả. Anh nghĩ cái gì vậy? Tôi là em gái của chị ấy và ngăn cản việc này, bố mẹ sẽ nghĩ gì về tôi?".

Sau cuộc nói chuyện đó, tôi đã làm theo ý vợ mình là không đưa tiền cho chị gái cô ấy nữa. Khi chị đến đòi tiền, tôi đã từ chối thẳng thừng.

Tuy nhiên chỉ vì lần đó mà cô ấy đã chạy về nhà và làm đơn tố cáo nói rằng tôi đã ức hiếp cô ấy. Sau đó, bố mẹ cô ấy nói chuyện với vợ tôi, và vợ đã mắng chửi tôi một cách vô cớ. Bọn họ hoàn toàn nghe theo lời của chị ta, mình trăm lời cũng không cãi được, không biết làm thế nào có thể thanh minh được chuyện này.

Vợ không tin tôi, tôi yêu cầu cô ấy ngồi lại nói chuyện để giải quyết vấn đề nhưng cô ấy không đồng ý, cuối cùng cô ấy yêu cầu tôi ly hôn. Cuộc hôn nhân của tôi đã kết thúc trong cay đắng, tủi nhục như vậy.

Nghe tiếng chuông cửa đêm khuya, tôi nhìn ra và bật khóc thấy cảnh này

Tôi thương chồng nhưng không biết phải làm sao để mẹ tôi thôi giận anh. Bởi lỗi lầm của anh lần này là không thể tha thứ được.

Viết những dòng này mà nước mắt tôi vẫn rơi. Nghĩ đến cảnh chồng dầm mưa chịu lạnh cả đêm còn mẹ cầm chổi đứng canh trước cổng nhà mà tôi đau lòng quá. Đau lòng vì cả hai người tôi yêu thương nhất giờ lại trở mặt với nhau vì tôi.

Hồi trước mẹ tôi ngăn cản chúng tôi đến với nhau một cách quyết liệt. Bởi chồng tôi nhà nghèo, anh lại không có việc làm ổn định, mẹ sợ tôi khổ nên không cho chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi phải yêu nhau lén lút suốt 3 năm, đến khi có thai mẹ tôi mới đành chịu chấp nhận anh.

Về nhà thấy mẹ đang rửa bát còn tôi nằm dài, chồng liền quát mắng

Đi làm về, chồng tôi lao thẳng vào phòng chất vấn vì sao tôi dám để mẹ chồng rửa bát. Tôi không nói gì, chỉ bảo anh nhìn vật đang để trên bàn, tự khắc sẽ hiểu.

Với mọi người việc sinh con là dễ dàng. Nhưng với tôi, đó là cả một quá trình gian nan, khổ cực. Vợ chồng tôi sống với nhau hơn 9 năm qua, bao nhiêu lần chạy chữa từ Tây y đến Đông y nhưng vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Nhiều đêm nằm nghe tiếng mẹ chồng nhiếc mắng, tôi chỉ ước mình chết đi cho thanh thản.

Mẹ chồng tôi nổi tiếng đanh đá, chua ngoa ở xóm. Có thời gian tôi bị chửi nhiều đến mức trầm cảm, tự làm tổn thương mình. Tôi từng đưa đơn ly hôn nhưng chính chồng là người năn nỉ tôi quay lại. Tôi bảo anh ra ở riêng thì anh không chịu. Cứ thế dùng dằng mãi tới 9 năm nay.

Ngày bị mất tiền, vợ chồng tôi cuống cuồng tìm cách dạy con

Mải mê kiếm tiền, không lo dạy con để rồi con hư hỏng thì vợ chồng tôi mới nhận ra sai lầm.

Những năm đầu cưới nhau, cuộc sống của gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tôi nhớ ngày sinh bé thứ 2, chồng tôi bị tai nạn phải nghỉ việc. Tôi không đủ sữa, không có tiền mua sữa ngoài, chồng tôi phải dùng nước cơm cho con lót dạ.

Khi con được 4 tháng thì tôi gửi về ngoại, cùng thời gian đó sức khỏe của chồng ổn định, vợ chồng tôi lao ra ngoài kiếm tiền. Chúng tôi làm bất kỳ việc gì, miễn sao có tiền nuôi con.

Đọc nhiều nhất

Tin mới