Sốc nặng với lý do bạn trai đưa gái về nhà qua đêm

Nói yêu tôi, nhưng bạn trai lại đưa gái về nhà ngủ qua đêm...

Bạn trai 27 tuổi, tôi 25 tuổi, chúng tôi yêu nhau được hơn 1 năm. Chúng tôi khác quê, nhưng làm cùng thành phố, quen nhau qua một vài người bạn. Hiện tôi đang sống tại nhà của anh trai và chị dâu, còn người yêu đang sống một mình trong một căn chung cư mini do anh thuê.
Trong hơn 1 năm yêu tôi, anh cũng vài lần đòi hỏi đi quá giới hạn, nhưng tôi chưa đồng ý, vì muốn giữ gìn đến tận đêm tân hôn, hoặc ít ra là tới khi nào tôi hoàn toàn thỏa mái khi đến với anh.
Soc nang voi ly do ban trai dua gai ve nha qua dem
Ảnh minh họa 
Dù vậy, tôi biết, anh là một người đàn ông có trách nhiệm, có công việc ổn định, có ý chí vươn lên và yêu tôi chân thành. Anh đã đưa tôi về nhà anh, giới thiệu với gia đình, bạn bè, và nhiều lần nói đến đám cưới, song hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, tôi muốn có thêm thời gian suy nghĩ và quyết định.
Anh không thích cách tôi giữ gìn trinh tiết, nên nhiều lần chúng tôi cãi nhau về chuyện này, nhưng sau đó, anh lại là người chủ động làm lành và xin lỗi tôi. Anh hứa, sẽ để tôi giữ gìn đến tận khi nào tôi muốn trao cho anh.
Tôi cũng đã đưa anh về nhà, giới thiệu với gia đình người thân và bạn bè, mọi người đều đánh giá tốt về anh, bố mẹ tôi cũng muốn tôi tìm hiểu và nếu được thì tiến tới hôn nhân vào năm 27 tuổi. Vì thế, tôi chủ động tìm hiểu thêm về con người anh qua những người bạn.
Có lần, người bạn của anh nói với tôi, anh đưa gái về nhà ngủ qua đêm, nhưng tôi không tin, song vẫn muốn biết điều này có thật không. Cuối tuần trước, tôi chủ động đến chỗ anh ở vào sáng sớm mà không nói cho anh biết, nhờ đó tôi đã phát hiện anh đưa gái lạ về nhà ngủ qua đêm.
Tôi đến, đứng đợi ở ngoài một lát thì thấy cô ta ra khỏi phòng, tôi kịp chụp lại ảnh cô gái đó và vào phòng hỏi anh, anh thừa nhận có đưa cô gái đó về phòng từ đêm qua, sau khi chia tay với tôi vào buổi tối. Nhưng giữa họ chỉ là quan hệ "bóc bánh trả tiền", ngoài ra không có gì khác. Vì thế, cô ta ra khỏi phòng anh cũng không tiễn.
Anh nói, đàn ông tuổi anh rất cần giải tỏa nhu cầu sinh lý, nhưng tôi lại không đồng ý đi quá giới hạn, đó là lý do anh tìm đến những cô gái bán hoa để thỏa mãn. Anh xin tôi tha thứ, vì anh không thể sống thiếu tôi được, anh cũng hứa từ nay sẽ thay đổi. Nhưng tôi vẫn không tin vào những lời hứa đó, nên chưa chấp nhận tha thứ, tôi muốn chia tay.
Anh trách tôi quá cứng nhắc và vô tình với anh khi thời buổi này vẫn còn giữ trinh tiết. Liệu có thật tôi là cô gái quá cứng nhắc và vô tình với người yêu không, lẽ nào vì tôi mà anh trở thành người như vậy?.

Khốn khổ vì chồng ham game

Hỏi: Ngay từ thời yêu nhau, em đã biết anh ấy là người say mê game. Cứ nghĩ cuộc sống gia đình, đặc biệt là khi có con anh cũng phải dần thay đổi, nhưng không chị ạ. Anh say sưa hết trò này đến trò khác, ham mê khám phá, mang cả cay cú từ chuyện thắng thua game về nhà.

Anh chơi game cả đêm, sáng hôm sau ngủ đến giữa trưa mới dậy. Tối đến, em đi làm về, cơm nước phục vụ chồng, rồi anh lại “âu yếm” cái máy tính cho đến khuya. Nhiều hôm mệt mỏi vì công việc, bước vào nhà nhìn thấy cảnh chồng co chân lên ghế, hai tay khua loạn xạ trên bàn phím, chỉ kịp hỏi “Vợ đã về rồi à?” nhưng không buồn quay ra mà mắt vẫn dán vào “trận mạc”, em điên tiết xả hết ra mọi bức xúc trong lòng. Thấy thế anh mới tắt máy, lẳng lặng phụ vợ cơm nước nhưng chỉ được một hai hôm, rồi đâu lại hoàn đấy.

Chúng em đến với nhau vì tình yêu thương gắn bó từ thời sinh viên. Anh hiền lành, tốt tính nên nhiều bạn bè, được cả hai bên gia đình quý mến. Công việc của anh thất thường, lúc có, lúc không. Anh cứ làm chỗ này được một thời gian lại nghỉ, tính xin chỗ khác. Những lúc ở nhà, anh chỉ biết đến game. Thậm chí những lần em bận không kịp về, anh mải chơi quên cả bữa, đói thì chạy vội đi mua cái bánh mì ở đầu ngõ về vừa ăn, vừa chơi.
Hình minh họa
Ảnh minh họa

Hết mềm mỏng đến cứng rắn, anh cũng nhiều lần hứa với em sẽ bỏ chơi, tập trung lo công việc cho ổn định song chứng nào vẫn nguyên tật ấy. Từ khi có con, gia đình hai bên nội ngoại cùng neo người nên chúng em phải tự xoay xở với nhau, anh bớt chơi được chút ít. Nhưng hễ thấy con ngủ, em không nhờ làm việc gì là y như rằng anh lại sà vào máy tính. Một lần, con quấy khóc giữa đêm, em gọi dậy pha sữa, anh cũng mắt nhắm mắt mở ôm bình sữa đi pha. Đợi mãi chẳng thấy sữa đâu, con thì khóc, quay ra bàn thì thấy cảnh chồng đang ôm bình sữa ngủ gật. Em bức xúc mắng cho anh một trận.

Tính đến nay, tất cả những cuộc to tiếng trong gia đình em hầu hết đều xuất phát từ chuyện anh chơi game. Vì mải chơi, thu nhập lại bấp bênh, trong khi em phải nghỉ ở nhà chăm con nên kinh tế gia đình nhiều băn bó. Cũng vì lẽ đó mà em liên tục căng thẳng, bực tức. Em kể ra đây câu chuyện của vợ chồng em rất mong được chị chia sẻ và cho em lời khuyên để chồng em từ bỏ được game mà chuyên tâm làm ăn, chăm lo gia đình.
(ngangan…@yahoo.com)

Đáp:

Về cơ bản, chồng em là người hiền lành, tốt tính. Nhưng ở đời, không ai được hoàn hảo cả em ạ, điểm khuyết ở anh ấy chính là mê chơi game. Chồng em không phải trường hợp hiếm bởi rất nhiều người đàn ông dù đã có chồng, có con vẫn nghiện game lắm. Có người chơi đến quên ăn, quên ngủ, lơ là cả vợ con.

Mặc dù nghiện game không nguy hiểm như nghiện ma túy hay cờ bạc, rượu chè, song hiện nay, những trò game online cũng ngốn không ít tiền của người chơi. Và vì có liên quan đến tiền nên càng chơi càng say, khó mà dứt ra được. Để giúp chồng chấm dứt được ham mê này, em phải thực sự quyết tâm và kiên trì.

Như em nói, thời điểm hiện nay em đang nghỉ ở nhà chăm con. Chị nghĩ đây là thời điểm tốt để em cải thiện lối sống của anh ấy. Em nên tích cực nhờ chồng giúp mình chăm sóc con, giặt giũ, nấu nướng hay mua sắm. Có nhiều việc phải làm, chồng em sẽ không có thời gian rảnh rỗi ngồi với máy tính. Ngoài ra, em có thể gợi ý cho chồng những thú vui khác để khỏa lấp nỗi trống trải khi phải rời xa sở thích của anh ấy chẳng hạn như chơi thể thao, xem ti vi…

Đặc biệt, em nên động viên chồng tìm một công việc ổn định. Khi đó, sự bận rộn trong công việc sẽ chiếm hết quỹ thời gian rảnh rỗi của anh ấy, giúp anh tự mình có thể bỏ được game.

Thêm một điều nữa là dù thế nào em cũng nên nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng. Nếu thấy vợ gắt gỏng, cằn nhằn nhiều anh ấy sẽ dễ chán nản cuộc sống gia đình mà lại tìm đến game để giải khuây. Bằng tình yêu của mình, hãy cảm hóa anh ấy dần dần em ạ.

An tâm lên em nhé!

Chúc em và gia định luôn hạnh phúc!
Theo Tư vấn Tâm An/TTVN
[links()]

Mỗi lần cãi nhau, bạn trai đổ tội tôi yêu vì tiền

- Đây không phải là vấn đề hiếm gặp giữa các cặp đôi. Cách xử lý cho tình huống này đã được đề cập trên tạp chí Cosmopolitan.

Hỏi: Bạn trai tôi có công ăn việc làm ổn định, thu nhập cao hơn tôi rất nhiều.

Khi cả 2 đi chơi, tôi tự trả những chi phí nhỏ trong khả năng của mình. Tôi không bao giờ để anh phải chi tiền một mình, cũng như không bao giờ đòi hỏi anh mua tặng tôi những món quà đắt tiền.

Thế nhưng, cứ mỗi lần chúng tôi cãi nhau, anh lại chỉ trích tôi, nói tôi hẹn hò anh chỉ vì tiền. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn vì tình cảm chân thật của mình lại không được coi trọng. Tôi phải làm gì để anh ấy hiểu đây?

Vợ lén “triệt sản” lúc nửa đêm

Thời gian gần đây, hàng loạt các vụ vợ bạo hành chồng bằng nhiều cách dã man như cắt "của quý", đánh đập, thậm chí giết hại cả "đức lang quân" của mình… liên tục xảy ra đã khiến nhiều người phải rùng mình, khiếp sợ trước những "đòn độc" của phận "liễu yếu đào tơ".

Điều đáng nói là, dù càng ngày càng phổ biến nhưng dường như nạn "bạo hành chồng" vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Loạn chuyện… “hoạn” chồng

Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra việc các đức ông chồng bị vợ cắt phăng "của quý". Nguyên nhân chủ yếu của tình huống "dở khóc dở cười" này đa phần xuất phát từ cơn ghen mù quáng của các bà vợ.

Gần đây nhất phải kể đến vụ án anh Nguyễn Hòa D. (35 tuổi) ngụ xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An bị vợ lén "triệt sản" lúc nửa đêm. Theo đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 19/10/2012, anh D. đang say ngủ thì bỗng thấy đau nhói phía bụng dưới. Giật mình nhỏm dậy, anh D. vô cùng kinh khiếp khi thấy "của quý" của mình gần như đứt lìa, máu loang cả một góc giường. Anh D. vừa kêu cứu vừa lê mình ra phía cửa ngoài. Lúc này, thủ phạm vụ "kỳ án", cũng chính là vợ anh D. - Nguyễn Thị Trúc M. (35 tuổi) đã bỏ trốn và… tiện tay khóa luôn cửa.

Còn chút hơi sức, anh D. vừa tông cửa vừa tri hô. Nghe tiếng kêu cứu, người thân của anh D. và hàng xóm kéo đến thì anh đã kiệt sức nằm ôm bụng dưới đau đớn rên la. Ngay lập tức anh D. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, anh D. tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Sau hơn 3 giờ đồng hồ, các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết niệu - Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nối lại "của quý" cho nạn nhân Nguyễn Hòa D.

Đọc nhiều nhất

Tin mới