Sinh con xong, vợ bỗng dưng trở nên lãnh cảm

Từ khi về sống với bố mẹ em, vợ em trở nên lạnh lùng hẳn. Em biết, cô ấy ở quê chồng chưa quen thuộc với ai, không có trò gì chơi nhưng cũng không bao giờ chủ động gọi điện thoại cho em.

Chị Thanh Tâm thân mến!
Em với vợ quen nhau 1 năm thì cưới. Lúc đầu cô ấy rất quan tâm và chiều em. Có thời gian vợ em bụng bầu to nhưng vẫn thức tới 1, 2 giờ đêm để chờ em về vì theo cô ấy nói là không có em cô ấy không ngủ được.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Nhà trọ của bọn em khá chật chội. Và nếu vợ em đẻ ở Hà Nội cũng tốn kém hơn nên mẹ đẻ của em đề nghị cho vợ em về quê sinh, vừa để giảm gánh nặng kinh tế cho hai vợ chồng, mà nhà cửa của ông bà ở quê lại rộng rãi, nhất là lúc vợ em sinh đẻ sẽ có bố mẹ túc trực ở bên chăm lo. Ban đầu vợ em cũng không muốn về quê nhưng vì bố mẹ chồng kiên quyết quá nên cô ấy đành phải chịu.
Từ khi về sống với bố mẹ em, vợ em trở nên lạnh lùng hẳn. Em biết, cô ấy ở quê chồng chưa quen thuộc với ai, không có trò gì chơi nhưng cũng không bao giờ chủ động gọi điện thoại cho em. Nếu chồng có gọi về thì cô ấy nghe máy với giọng điệu rất hời hợt. Sau này vợ em đẻ xong lại càng tệ, mỗi lần em gọi điện về nói chuyện, cô ấy chỉ cho em nhìn con mà không cho nhìn mặt vợ qua camera.
Sinh con xong, vo bong dung tro nen lanh cam
Ảnh minh họa. 
Một mình em ở Hà Nội rất thấp thỏm, chỉ muốn về quê xem vợ con ra sao nhưng em về tới nhà thì vợ lại dửng dưng, chồng hỏi han gì cũng chẳng buồn mở miệng. Tối đến, bạn bè rủ em đi uống rượu tới khuya vợ em cũng không thèm hỏi xem bao giờ về.
Mới đây, ở nhà mẹ em và vợ em có xích mích với nhau. Mẹ em gọi điện lên mách em: “Vợ mày cãi mẹ”. Sau đó em có gọi điện lại cho vợ để xem vợ em nói gì nhưng vợ em chỉ nhạt nhẽo ậm ừ và không đả động gì tới mâu thuẫn với mẹ em. Theo chị, như vậy thì giữa vợ chồng em có tình yêu không? Vợ em như thế liệu có còn yêu em không? Mong chị cho em lời khuyên ạ.
Nguyễn Văn Quốc (Thái Bình)
Quốc thân mến!
Khi một người đột ngột thay đổi thái độ, cách đối xử với một đối tượng thì điều đó có nghĩa là mối quan hệ giữa họ đã nảy sinh một số vấn đề. Đó có thể là những xích mích, mâu thuẫn rất to nhưng cũng có lúc khoảng cách lại bắt đầu từ những điều nhỏ nhưng không được phát hiện và giải quyết triệt để.
Trường hợp của vợ chồng em cũng tương tự, vì thế em có thể suy nghĩ, tìm hiểu lại xem tại thời điểm vợ mình bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt có xảy ra sự kiện gì hay không? Vợ em có điều gì không hài lòng hay bức xúc với chồng và gia đình nhà chồng hay không... từ đó tìm ra nguyên nhân thay đổi của cô ấy.
Mối quan hệ vợ chồng là mối quan hệ gần gũi và cần được chia sẻ thường xuyên. Đừng vì ngại ngùng hay bất cứ lý do gì mà né tránh vấn đề. Bởi vì khúc mắc để càng lâu lại càng khó đề cập và giải quyết. Đặc biệt, vợ em vừa sinh con nhỏ, là một thời điểm nhạy cảm, những suy nghĩ luẩn quẩn hay tiêu cực hoàn toàn có thể đẩy cô ấy vào trạng thái trầm cảm sau sinh.
Em nên sắp xếp lại cuộc sống để vợ chồng có nhiều thời gian ở gần nhau hơn, chia sẻ để hiểu và cùng nhau tháo gỡ khúc mắc. Chúc các em sớm tìm lại được hạnh phúc và những phút giây ngọt ngào.

Há hốc mồm sau lời đề nghị "không thể tin" của chồng soái ca

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật. Người chồng hiền lành, yêu chiều vợ con là anh đây sao?

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Dẫn bồ vào nhà hàng sang chảnh, phát ngất khi gặp đầy đủ những người này

Ngẩng đầu nhìn lên, Thăng suýt nữa phát ngất khi thấy nào là bố mẹ mình, bố mẹ vợ đang đứng chình ình trước mặt. Tại sao đi ăn với bồ mà các bậc phụ huynh lại xuất hiện đầy đủ hết thế này?

Sương lặng người nhìn đôi tình nhân ấy dẫn nhau vào nhà hàng sang trọng ăn bữa tối. Phải, người đàn ông kia chính là chồng cô chứ chẳng phải ai khác.

Chàng rể "được voi đòi tiên" hứng cái tát như trời giáng của mẹ vợ

Càng chiều Hùng càng được nước lấn tới... cho đến khi mẹ vợ thẳng tay và chàng rể lĩnh trọn một cái tát như trời giáng.

Lấy một người chồng chưa có trong tay sự nghiệp, không nhà, không xe khiến Trâm cũng buồn tủi lắm. Nhưng cô trót dại mang bầu với Hùng thì trách cứ được ai. Bố mẹ Trâm lại có duy nhất một đứa con gái rượu, chẳng trách họ lại phản đối việc cả hai tiến tới hôn nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới