Sếp bà 'bị' lái xe trẻ trung, khéo miệng của chồng bỏ 'bùa yêu'

Thấy tôi xuất hiện đột ngột trong nhà, Tuấn mặt xám ngắt, còn vợ sụt sùi đổ lỗi do cậu lái xe trẻ bỏ bùa… yêu khiến vợ tôi sa ngã.

Ai quen tôi cũng bảo tôi có số hưởng lộc, được ông Trời ưu ái từ cuộc sống riêng đến sự nghiệp làm ăn… Tự bản thân tôi cũng thấy mình nhẹ nhàng, thuận lợi hơn anh em, bạn bè cùng lứa kể từ ngày tôi cắp sách đến trường.

Với hai tấm bằng đại học một thương mại, một kinh tế tôi vững vàng ngồi vào chiếc ghế giám đốc công ty dịch vụ thương mại của tỉnh khi bước sang tuổi 48. Vợ kém tôi 2 tuổi, nhưng em thật trẻ trung, thật ưa nhìn với son phấn, váy áo hợp thời trang vì em là chủ của một shop mĩ phẩm cao cấp khá nổi tiếng. Con gái lớn của vợ chồng tôi đang học năm thứ 2 đại học Ngoại giao, cậu út vừa vào lớp 12, chị em chúng biết bảo nhau học hành, ngoan ngoãn, biết vâng lời bố mẹ…

Công việc đang xuôi chèo thì cậu lái xe đã gắn bó với tôi hơn một năm xin thôi việc vì lý do gia đình. Giám đốc một công ty lớn của tỉnh không nhẽ lại tự lái xe đi làm đi ký hợp đồng với đối tác? Vì vậy, tôi cho đăng tin tuyển lái xe ngay hôm tài cũ nghỉ việc. Cân đo, đong đếm, nâng lên, đặt xuống cả mấy chục ứng viên, cuối cùng tôi chọn Tuấn, cậu thanh niên 27 tuổi, có thâm niên cầm lái 6 năm, sức khoẻ tốt, dáng cao ráo, khuôn mặt với những nét cương nghị rất nam tính. Một điều nữa khiến Tuấn gây cảm tình với tôi là cậu tuy trẻ tuổi nhưng điềm đạm, ít lời và chu đáo, coi trọng công việc khi được giao.

Phải nói Tuấn rất tuân thủ kỉ luật giờ giấc, tôi chưa một lần nhỡ việc vì chờ xe đón. Hài lòng với Tuấn, tôi chủ động đề nghị Tuấn ghé nhà để thêm phần gần gũi, thân thiết. Bởi do công việc của công ty tôi thường xuyên di chuyển bằng ô tô, và thời gian tôi bên Tuấn có khi còn nhiều hơn bên vợ con ở nhà. Tôi thật vui khi vợ, con đối xử chân tình với Tuấn.

Công ty làm ăn ngày càng lấn tới, đồng nghĩa với việc tôi hay phải xa nhà, những bữa cơm gia đình ít dần. Tôi biết vợ không bằng lòng nhưng với tôi là bất khả kháng. Để chuộc lỗi thỉnh thoảng đi công tác xa, mấy ngày tôi bảo Tuấn đến ăn cơm cùng vợ tôi cho vui. Bởi sau khi con trai út của vợ chồng tôi thi đỗ đại học thì tôi thuê căn hộ chung cư để chị em chúng tiện việc học hành sinh hoạt luôn trên thành phố.

… Tôi có chuyến công tác ở một tỉnh phía Nam khoảng mươi ngày. Tin tưởng, tôi nhờ Tuấn chạy qua chạy lại nhà tôi, xem vợ tôi có cần gì thì giúp đỡ…

Tôi chết đứng, tim như ngừng đập khi tôi kết thúc sớm công việc ở phía Nam trở về nhà mà không báo trước cho vợ. Ngay trong phòng ngủ của vợ chồng tôi, vợ tôi và Tuấn đang âu yếm nhau không rời.

Tôi đã bước vào tuổi 50, vợ cũng đâu còn trẻ nữa! Hôn nhân của chúng tôi sẽ đi về đâu khi cả hai đều đang ở phía bên kia dốc của cuộc đời? Còn hai đứa con của vợ chồng tôi, chúng vẫn đang dang dở học hành, tôi biết làm sao đây? 

Ngỡ sung sướng khi biết bí mật, ai ngờ chết lặng sự thật phơi bày!

Nằm bên anh mà nước mắt tôi ướt đẫm gối, tôi muốn nói tất cả ấm ức trong lòng đang phải chịu đựng.

Tôi yêu Tuấn đến nay cũng được 6 tháng rồi nhưng thật sự chưa hiểu hết con người của anh ấy. Những nơi gặp nhau của hai đứa là nhà nghỉ, nhà hàng hay nhà trọ của tôi.

Anh nói bố mẹ khó tính lắm nên đợi một thời gian nữa sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình. Trong khi bạn bè tôi đều biết Tuấn, còn tôi chẳng biết bạn của anh ấy có những ai.

Mon men "xin" ân ái , vợ gắt như mắm tôm

Vợ chồng mới cưới nhau 5 năm nhưng vợ tôi đã không muốn ân ái với chồng, còn buông lời khó nghe.

Không những không chịu ân ái mà còn buông lời lẽ khó nghe, liệu tôi có nên giải thoát cho vợ hay không?

Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm và có 2 con. Vợ chồng trẻ, công việc chưa ổn định, lại sinh liền 2 đứa con nên quả thực kinh tế của gia đình tôi hơi khó khăn. Tôi và vợ đều đi làm công nhân. Năm vừa rồi, do dịch Covid nên công ty không nhận được đơn hàng, thu nhập của tôi với vợ cũng giảm đi ít nhiều.

Giành quyền nuôi con, nào ngờ 9 năm sau phải trả cái giá

Con chỉ sống với tôi mới có được những điều tốt đẹp nhất, còn ở với vợ tôi chỉ có hư hỏng thêm thôi.

Tôi là người đàn ông thất bại cả trong việc hôn nhân và công việc. Sau khi bị vợ phản bội, tôi đã ly hôn và về quê mở cửa hàng sửa chữa xe đạp. Ngày đó không muốn người vợ bội bạc nuôi con trai nên tôi giành quyền nuôi con bằng mọi giá. Con chỉ sống với tôi mới có được những điều tốt đẹp nhất, còn ở với vợ tôi chỉ có hư hỏng thêm.

Từ đó đến nay đã được 9 năm, không muốn con chịu khổ nên tôi quyết định ở vậy nuôi con. Tôi làm việc cả ngày nhưng số tiền kiếm được cũng chỉ đủ nuôi 2 bố con. Với tôi cuộc sống như thế coi như cũng tạm ổn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới