Sau khi anh trai mất 2 tuần, chị dâu đột ngột trở lên giàu có

Nhà tôi ai cũng choáng váng khi chị nói là sẽ xây nhà 100m2 và 3 tầng, dự toán chi phí khoảng 3,5 tỷ.

Anh trai tôi bị ung thư cả năm nay, một mình chị dâu làm việc kiếm tiền nuôi 4 miệng ăn. Mẹ tôi thương chị dâu vất vả, làm được đồng nào đổ hết vào chữa bệnh cho chồng và nuôi con. Điều kiện gia đình tôi không khá giả gì nên bố mẹ chẳng thể giúp được khi anh trai bị bệnh.

Cái chết của anh tôi được báo trước nhưng ngày anh mất ai cũng phải rơi nước mắt khi nhìn thấy người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhìn hai đứa con anh nheo nhóc mặc quần áo tang bố mà thương xót vô cùng. Tôi và mẹ đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt vì anh.

Thế mà ngày anh tôi mất, chị dâu không rơi lấy một giọt nước mắt. Thậm chí nhiều lúc tôi còn nhìn thấy chị ấy đang cười với những người bạn. Mẹ và tôi vô cùng khó chịu.

Sau khi anh tôi mất được 2 tuần thì chị dâu bất ngờ mua ô tô trị giá hơn 1 tỷ khiến cả nhà kinh ngạc. Không hiểu chị dâu lấy đâu ra nhiều tiền mà mua xe đến vậy?

Khi hết 49 ngày của anh tôi, chị dâu bàn bạc với bố tôi là sẽ đập nhà cũ, xây nhà mới. Chị muốn nhờ bố trông coi vật liệu và quản lý những người thợ xây giúp. Chị còn hào phóng nói là sẽ trả công đầy đủ cho bố chồng.

Sau khi anh trai mat 2 tuan, chi dau dot ngot tro len giau co

Ảnh minh họa

Nhà tôi ai cũng choáng khi chị nói là sẽ xây nhà 100m2 và 3 tầng, dự toán chi phí khoảng 3,5 tỷ. Chị dâu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, sao lại có nhiều tiền đến vậy?

Khi chị ra về, tôi nói nhỏ với bố mẹ, đảm bảo chị ấy đang cặp kè với một đại gia nào đó, thế mới có nhiều tiền đến vậy. Mộ anh trai chưa xanh cỏ, thế mà chị dâu đã như thế là không thể chấp nhận được.

Nghe những lời tôi nói, mẹ bức xúc lắm, qua ngay nhà chị dâu hỏi cho rõ mọi chuyện.

Khi mẹ tôi đặt nghi vấn về nguồn tiền, chị dâu có vẻ không muốn nói thật, đến khi mẹ hỏi thẳng: “Có phải con đang cặp kè với đại gia không?”. Chị dâu đang nhâm nhi ngụm nước, nghe mẹ nói thế thì ho sặc sụa.

Chị dâu nói chị ấy là phó giám đốc cho công ty nước ngoài lương tháng hơn 100 triệu. Vì không muốn anh tôi mặc cảm tự ti nên chị tự nhận là một nhân viên lương tháng 17 triệu, kém của chồng 5 triệu.

Tôi hỏi tại sao lúc anh trai mất chị không khóc. Đến lúc này chị nghẹn ngào nói là đã khóc suốt một năm rồi. Mà anh tôi đau đớn vật vã một thời gian dài, ngày anh mất chị mừng vì chồng đã thoát khỏi cơn dằn vặt về thể xác, được ra đi thanh thản.

Vì không muốn thể hiện khả năng kiếm nhiều tiền với anh tôi mà chị dâu không dám mua ô tô hay xây nhà khi anh còn sống.

Chị dâu tôi không những chỉ giỏi trong công việc mà còn là người hiểu tâm lý của người khác. Là người phụ nữ đáng để học hỏi.

Chị dâu tự dưng tốt tính, tôi tưởng chị thay đổi nào ngờ...

Tôi nhìn chị dâu ngoan hiền, lễ phép hẳn với bố mẹ chồng mà rất vui. Nào ngờ....

Hồi anh tôi dẫn chị dâu về ra mắt, cả gia đình tôi đều phản đối. Chị ấy không xấu, ngược lại còn có vẻ đẹp rất thu hút người khác. Cách ăn nói của chị ấy cũng nhẹ nhàng, ngọt ngào như mía lùi. Nhưng mẹ tôi bảo, nhìn đôi mắt chị dâu không hề hiền lành. Chị ấy nói chuyện với người khác mà cứ đong đưa mắt, hết nhìn chỗ này lại liếc chỗ nọ, quan sát nhà cửa. Mẹ tôi kết luận: "Cô gái này không thật thà".

Nhưng anh trai tôi cứ đòi cưới cho bằng được. Anh ấy còn bảo mẹ tôi cổ hủ, nhìn người phiến diện. Mẹ tôi khuyên chán vẫn không được nên cũng không khuyên nữa, mặc kệ con trai và đồng ý cho hai người tổ chức đám cưới.

Vừa về làm dâu được vài tháng, chị dâu đã thể hiện rõ con người thật của mình. Chị ấy không còn vâng dạ ngoan hiền nữa mà sẵn sàng cong cớn trả lời với mẹ tôi. Mẹ tôi bảo chị dọn nhà, chị không dọn mà còn gọi bạn bè đi chơi như một cách để dằn mặt. Mẹ tôi kêu chị phơi đồ, chị lại bảo chồng làm, còn mình thì nằm nghịch điện thoại. Mẹ tôi giận quá, lớn tiếng mắng thì chị ấy lại hầm hầm mặt bỏ vào phòng, đóng rầm cửa lại. Bố mẹ tôi chán quá, chẳng muốn nói đến, cũng chẳng muốn nhìn mặt con dâu nữa.

Chi dau tu dung tot tinh, toi tuong chi thay doi nao ngo...

Chị ấy nói chuyện với người khác mà cứ đong đưa mắt, hết nhìn chỗ này lại liếc chỗ nọ, quan sát nhà cửa. (Ảnh minh họa)

Anh tôi đi làm suốt nên có biết gì đâu. Về nghe tôi kể lại còn bảo tôi nói điêu cho vợ chứ vợ anh đâu phải kẻ không biết điều như thế. Anh bênh vợ đến mức khiến tôi bực bội theo.

Vậy mà đột nhiên hai tháng nay, chị dâu đổi tính, ngoan hiền đến lạ. Chị ấy chủ động quét dọn nhà cửa, nấu ăn, còn chủ động hỏi chuyện mẹ tôi. Mẹ tôi có mắng, chị ấy cũng cười cho qua chứ không tỏ thái độ nữa. Không chỉ tôi ngạc nhiên mà bố mẹ tôi cũng ngạc nhiên, chị ấy cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy.

Tôi cứ nghĩ chị dâu đổi tính nết theo chiều hướng tốt hơn nên cũng mừng. Nào ngờ, khi vô tình đọc được những dòng nhật kí chị dâu lưu trong điện thoại, tôi mới ngớ người ra. Hôm ấy, tôi đang làm việc thì điện thoại hết pin nên phải mượn nhờ điện thoại của chị dâu. 

Gọi điện cho đối tác xong rồi, tôi mở điện thoại chị với ý định xem ảnh thôi. Không ngờ tôi lại lướt vào phần ghi chú. Những dòng chữ hiện ra trước mắt mà tôi không sao tin nổi. Chị dâu tôi xem phần ấy như cuốn sổ nhật kí của mình. Chị ấy kể xấu bố mẹ chồng, mắng nhiếc, chửi rủa cả nhà tôi.

Chưa dừng lại ở đó, có một phần note ghi là: "Phải cố gắng, cố gắng vì đứa bé trong bụng. Không được để họ nghi ngờ".

Đọc xong câu đó, tôi ngồi thần người ra. Như vậy có ý gì? Liệu có phải chị dâu tôi đang có thai và đứa bé không phải con của anh tôi sao? Khi đang ngồi thần người ra suy nghĩ thì chị dâu tôi hối thúc trả điện thoại. Nhìn chị ấy, tự dưng tôi cảm thấy cả "một bầu trời gian dối" trên mặt. Mọi người ạ, tôi có nên hỏi anh trai về chuyện cái thai mà chị dâu đang nói đến không? Và hơn nữa, tôi có nên âm thầm thuê người theo dõi chị để xem thử chị có giấu giếm gì gia đình tôi không?

Vợ bỏ rơi chồng bệnh tật nhưng lại một mực đòi nuôi mẹ chồng?

Nghe mẹ nói cũng có lý nhưng việc chăm sóc người bị liệt cả đời không đơn giản chút nào. Nếu chị dâu muốn nuôi mẹ, tôi không thể từ chối được.

Con của tôi đã học cấp 2, biết làm tất cả việc nhà. Tôi luôn muốn các con phải tự lập, không muốn bà nội già rồi vất vả phục vụ con cháu. Vì thế tôi luôn bảo bà không phải làm gì, chỉ việc ăn rồi đi giao lưu với mấy bà hàng xóm cho vui vẻ tuổi già.

Vậy nhưng tính bà tham việc, không làm tay chân khó chịu. Ở nhà tôi không còn việc gì để làm, bà sang nhà anh chị cả phục vụ các cháu và dọn dẹp nhà cửa bên đó. Cứ đến bữa là bà về nhà tôi ăn cơm, sau đó lại qua nhà chị dâu làm lụng.

Ngày nào chị dâu cũng mặc đẹp đi làm, tôi sốc nặng khi vô tình gặp chị

Tôi kinh ngạc khi thấy chị dâu trong khách sạn. Chị ấy làm gì ở đây.

Đọc nhiều nhất

Tin mới