Sai lầm của những người vợ chiều chồng một cách thái quá

Một sai lầm mà nhiều phụ nữ mắc phải là chiều chồng thái quá. Những cách dưới đây có thể được gọi là cách chiều chồng của bạn nhưng hãy xem xét lại ngay.

Không để chồng đụng vào việc nhà

Nhiều bà vợ chẳng bao giờ cho chồng mình vào bếp, làm việc nhà, như thế là không nên. Các chị hãy nghĩ xem, cùng đi làm 8 tiếng 1 ngày, thế nhưng lúc nào các chị cũng thấy thương chồng, thương anh ấy vất vả nên làm hết tất cả việc nhà. Chúng ta chiều chồng thế chỉ khiến chồng ỷ lại, vô trách nhiệm mà thôi.

Rất nhiều người phụ nữ ôm đồm việc nhà, tự mình làm hết, không dám hoặc không muốn nhờ vả chồng điều gì… đã tự tạo nên cái kết bi kịch cho cuộc hôn nhân của mình. Đừng biến chồng thành một kẻ rỗi việc, hoặc vô trách nhiệm với gia đình.

Nhiều người vợ sai làm khi không để chồng đụng vào việc nhà - Ảnh minh họa
Nhiều người vợ sai làm khi không để chồng đụng vào việc nhà - Ảnh minh họa

Luôn quyết định thay chồng

Luôn là người giải quyết mọi chuyện đồng nghĩa với việc các chị đang hạ thấp vai trò của chồng trong gia đình. Nếu thực sự quan tâm, lo lắng cho anh ấy thì chị em có thể chọn lựa một cách thể hiện khác thay vì quyết định mọi việc cho người thương. Thường xuyên gạt bỏ những ý kiến của anh ấy sang một bên cũng có thể khiến chồng nghĩ rằng mình không đủ tốt, không đủ thông minh nên vợ luôn phải nghĩ hộ, xử lý thay.

Bỏ qua mọi sai lầm

Gạt bỏ sai lầm của chồng sang một bên không chứng tỏ sự rộng lượng của phụ nữ mà chỉ khiến chồng "quen thói", đồng thời không rút được kinh nghiệm cho bản thân.

Dù không nhất thiết phải đay nghiến chồng hoặc tranh cãi nảy lửa nhưng các bà vợ cũng cần yêu cầu anh ấy chịu trách nhiệm và học hỏi từ những sai lầm.

Luôn để chồng rủng rỉnh tiền bạc

Nhiều chị em có suy nghĩ rất bình đẳng: Mình và anh xã đều làm ra tiền do vậy hãy để anh ấy rủng rỉnh tiền bạc, để chi tiêu cho ‘thỏa mãn’ nhu cầu của chồng.

Cũng có nhiều phụ nữ rất tin tưởng vào khả năng quản lý tiền bạc của chồng nên mọi đồ vật có giá trị trong nhà đều giao chồng giữ. Có một chân lý từ ngàn đời xưa, đàn ông hễ có tiền đều trở nên dễ hư hỏng.

Khi vợ ở nhà nhịn ăn nhịn mặc, tích cóp tài sản cho gia đình và nhờ chồng đứng tên tài sản. Vào một ngày đẹp trời, nhiều cô vợ bỗng ngỡ ngàng khi phát hiện bấy lâu nay chồng đang dùng tiền tài trong nhà để cưng chiều tình nhân, lúc đấy hối hận chỉ e là đã muộn màng rồi. Hãy tỉnh ngộ đi!

Ủng hộ và đáp ứng mọi sở thích sai trái của chồng

Đằng sau sự thành công của người đàn ông là bóng dáng của một người phụ nữ. Vì vậy, vợ chồng với nhau, bên cạnh việc động viên, ủng hộ nhau trong mọi chuyện thì trong một số hoàn cảnh nếu chồng làm sai, vợ nhất định phải góp ý để anh ấy nhận ra và thay đổi. Nếu cứ hùa vào và luôn cho rằng chồng mình đúng thì các chị chỉ đang làm hại anh ấy mà tôi. Không sớm thì muộn sở thích ấy cũng sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân, chị em nên lưu ý.

Suốt ngày khen chồng đẹp trai

Nhiều cô vợ lấy được chồng đẹp trai thế là suốt ngày khen lấy khen để, trước mặt bạn bè họ cũng chẳng ngại khoe cái vẻ đẹp trai như minh tinh điện ảnh của chồng mình. Chết đấy nhé, cái này đúng là chẳng khác nào lạy ông tui ở bụi này.

Theo thời gian, cái hại của việc khoe chồng này sẽ thu hút đám phụ nữ ghen tỵ và âm mưu lên kế hoạch để cướp chồng của bạn. Mặc khác, người chồng lâu ngày được khen sẽ nhận ra sự thật cay đắng, rằng tại sao anh ta đẹp trai ngời ngời như vậy nhưng lại có cô sợ siêng ăn, nhác làm, lại còn thua kém vẻ đẹp trời sinh của anh ta.

Răm rắp nghe theo lời chồng

Đàn ông không thích những phụ nữ quá vâng lời, bản năng của đàn ông vốn thích sự chinh phục. Nếu một cô vợ răm rắp nghe theo lời chồng sẽ chỉ khiến anh ta mất dần hứng thú, càng không nhận được tình yêu thật lòng của anh ta.

Người vợ như vậy chỉ có thể giúp chồng giải tỏa cảm xúc về nhu cầu tâm sinh lý và những bực bội, giận hờn. Dần dần, anh ta sẽ chán ngán giống như ăn một món quá nhiều dầu mỡ và sẽ đi tìm món ăn khác để thay thế.

Cái kết đắng ngắt của người đàn bà tin chồng, chiều chồng

Tin chồng, nuông chiều chồng, chị không nhờ anh bí mật bán nhà rồi ôm tiền bỏ trốn cùng người tình, đẩy chị và con ra ngoài đường.

Cai ket dang ngat cua nguoi dan ba tin chong, chieu chong
 Ảnh minh họa.
Cứ ngỡ mình đã tìm được một tấm chồng tử tế để nương tựa về sau, nào ngờ... Đi làm được một năm chị gặp rồi yêu anh. Anh là người đàn ông hài hước, có vẻ ngoài bảnh bao. Chính cái vẻ ngoài ấy đã hút hồn chị. Chị đã từng hãnh diện vì đã được anh yêu. Yêu nhau 6 tháng chị lên xe hoa về nhà chồng, cứ ngỡ mình đã tìm được một tấm chồng tử tế để nương tựa về sau. Nhưng sống với nhau chị mới biết bề ngoài không thể đánh giá được hết con người. Chị đâu có ngờ đằng sau cái sự bảnh bao, lịch thiếp ấy là một người đàn chồng ham mê cờ bạc. Lương làm ra bao nhiêu anh nướng hết vào trò đỏ đen, đã thế lại còn về lấy tiền của vợ đi đánh nữa. Biết chồng như vậy, chị không thể thả lỏng anh mà quyết định kiểm soát gắt gao từ thời gian đến tiền bạc. Hiện tại chị là người nắm giữ mọi chi tiêu trong nhà, còn anh chẳng khác gì một người ở trọ. chồng ham chơi lại biếng làm nên ngoài công việc chính ở công ty chị còn cùng với bạn hùn vốn kinh doanh mĩ phẩm. Sau làm ăn tốt chị mua luôn lại cửa hàng và một mình làm chủ. Có tiền, chị sắm đồ dùng trong nhà, dư tiền thì đổi xe cho chồng, chỉ mong anh tu chí làm ăn. Lúc đầu anh cũng chịu khó đưa hàng cho khách giúp vợ nhưng bản tính ham chơi, nên anh lấy luôn tiền khách đưa để nướng vào cờ bạc mà chẳng hề đưa cho vợ đồng nào. Đã thế anh còn làm thất thoát nhiều hàng trong shop của vợ Nhiều lần chị còn phải xin rồi vay tiền bố mẹ đẻ để trả nợ cho chồng, tài sản bố mẹ chị cho từ ngày lấy nhau đến nay, anh cứ làm mai một dần. Bố mẹ khuyên chị bỏ chồng đi, chứ cứ thế này thì khổ suốt đời nhưng chị vẫn không dứt khoát được. Đêm nằm nghĩ tới cảnh không biết ngày mai ra sao, nếu chồng không dừng lại? Nhưng còn yêu chồng và nghĩ đến con nên chị nhắm mắt chịu đựng. Kinh tế trong nhà ngày càng khó khăn, việc làm ăn không được thuận lợi mà chồng lại suốt ngày nợ nần về xin tiền vợ. Chị không cho anh mang đồ trong nhà đi bán. Rồi thì những cuộc cãi vã liên tiếp xảy ra. Chẳng thể giữ được bình tĩnh, chị nặng lời với chồng thì anh thẳng tay cho chị vài cái tát đến chảy cả máu mồm, sau đó quay ra ăn năn xin lỗi. Nghe anh ta nỉ non chị lại bỏ qua... Vì quá nuông chiều và dễ dàng tha thứ cho chồng, khiến chị đã phả trả giá đắt. Trong lúc chị buồn chán vì cảnh nợ nần nên đã buông xuôi, không thiết tha gì tới chồng. Chị cứ nghĩ những lần thâu đêm suốt sáng của anh là anh bài bạc song thực ra lại là anh vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác. Đã vậy anh còn lén lấy sổ đỏ nhà, vốn là căn nhà bố mẹ chồng chị cho trước khi hai người kết hôn mang đi bán. Căn nhà đó mang tên anh nhưng khi chị về ở, anh nói vẫn còn nợ nửa tiền nhà chưa trả hết và chị khi đó đã phải bỏ hết vốn liếng của mình và hồi môn bố mẹ cho ra để trả. Vì chị nghĩ dù sao chị với anh cũng cùng nhau sống trong căn nhà ấy nên chị cũng phải có trách nhiệm. Mà sau nó sẽ là của con chị chứ của ai nữa. Ngày chủ mới đến nhận nhà chị mới vỡ lẽ. Sao anh nỡ nhẫn tâm đẩy vợ con ra đường như vậy. Chị có nằm mơ cũng không ngờ có ngày chồng lại đổ đốn đến thế. Họ cho mẹ con chị 1 tuần thu xếp, còn anh đã ôm số tiền và trốn đi biệt tích cùng người tình. Nghĩ lại chị thấy mình đã quá dại dột.
Nuông chiều và tha thứ cho chồng hết lần này đến lần khác để rồi kết quả chị nhận được là thế này đây.

Phẫu thuật nâng ngực để “chiều chồng”, tôi nhận cái kết đầy nước mắt

Quyết tâm “đại tu” vòng 1 của mình, nhưng sau khi thấy được thái độ của chồng, tôi dường như chết lặng.
   

Tôi và chồng tôi gặp gỡ qua mai mối. Chồng tôi là chủ một doanh nghiệp nhỏ, tương lai xán lạn, nhưng anh ấy đã trải qua một cuộc hôn nhân và không có con. Tôi đã 29 tuổi, cũng thuộc dạng “quá lứa nhỡ thì” ở cơ quan nên khi được mai mối, tôi cũng không kén chọn gì mà cũng đồng ý gặp gỡ.

Lý do chồng đòi bán nhà khiến vợ chết sốc

Anh ta chung sống như vợ chồng với cô gái là tiếp viên quán bia ôm, rồi dốc lòng dốc sức cung phụng cho cô ta. Mù quáng đến độ nằng nặc đòi bán cả căn nhà là nơi sinh sống của cả gia đình để dâng cho gái.

Nếu đây là trường hợp của tôi, tôi sẽ đưa đơn ra tòa chia tay ngay với người đàn ông đang là chồng, là cha của hai đứa con còn quá nhỏ dại đó. Bởi có gì để níu giữ, có gì để tiếc nuối khi mà anh ta sống thiếu chung thủy, vô trách nhiệm với gia đình một cách quá đáng như thế!

Đọc nhiều nhất

Tin mới