Phát hiện cô gái Ai Cập mang khuôn mặt vàng ròng

Các nhà khoa học Ai Cập đã tìm được một kho báu vô song ngay gần lăng mộ Vua Tut huyền thoại, bao gồm một kim tự tháp thờ nữ hoàng bí ẩn và hơn 300 xác ướp nguyên vẹn, xa hoa.

Nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi nhà Ai Cập học Zahi Hawass, nguyên Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập đã tìm thấy một "kho báu thần chết" ngoài sức tưởng tượng khi khai quật trong khu vực Saqquara, một lãnh địa chôn cất rộng lớn và không ngừng gây kinh ngạc nhiều năm nay.

Theo Live Science, phát hiện mới nhất vừa được công bố là 22 hầm mộ được liên kết với nhau, sâu 9-18 m, được xác định là các xác ướp từ thời kỳ Tân Vương Quốc (thế kỷ thứ XI trước Công Nguyên đến thế kỷ thứ VI trước Công Nguyên).

Phat hien co gai Ai Cap mang khuon mat vang rong

Địa điểm khai quật nơi "kho báu thần chết" ngoạn mục từ Tân Vương Quốc Ai Cập vừa được phát hiện - Ảnh: Zahi Hawass

Họ đã khai quật được từ đây một kho báu vô song bao gồm khoảng 300 chiếc quan tài tuyệt đẹp và một quan tài đá vôi khổng lồ.

"Những chiếc quan tài đều có khuôn mặt riêng, mỗi khuôn mặt đều độc đáo, phân biệt rõ nam và nữ, ngoài ra thân quan tài được trang trí bằng những cảnh trong quyển sách "Ai Cập sinh tử kỳ thư". Mỗi quan tài đều có tên của người quá cố và thường có hình bốn người con trai của Horus, là những vị thần bảo vệ nội tạng của người chết" - tiến sĩ Hawass cho biết.

Thú vị nhất trong số những quan tài này là một người phụ nữ bí ẩn và chắc chắn rất cao quý, với một khuôn mặt bằng vàng nguyên khối. Khuôn mặt trên quan tài là một dạng mặt nạ dành cho xác ướp, một cách người Ai Cập cổ đại bảo lưu dung nhan của người chết.

Chôn theo họ tất nhiên là vô số đồ tùy táng quý giá, nhưng hầu như bị lu mờ bởi các xác ướp. Một số xác ướp bên trong quan tài đã được kiểm tra chi tiết hơn, hé lộ điều gây sốc: Họ đều trong tình trạng hoàn toàn nguyên vẹn, cho dù đã qua đời trên dưới 3.000 năm.

Đây là phát hiện vô cùng quý giá bởi xác ướp thời kỳ Tân Vương Quốc được khai quật rất ít trước đây so với thời Cổ Vương Quốc và giai đoạn hậu kỳ của Ai Cập cổ đại sau này, nhưng những gì vừa được tìm thấy đã chứng minh khả năng đáng khâm phục của họ trong thuật ướp xác.

Để tăng thêm phần ngoạn mục cho phát hiện, các nhà khoa học còn tìm thấy một kim tự tháp tưởng niệm nữ hoàng Neith, người chưa từng được biết đến khi nghiên cứu lịch sử Ai Cập.

Các tác giả vẫn đang nỗ lực tìm hiểu về nữ hoàng bí ẩn cũng như xác định mối liên kết giữa các xác ướp này với Vua Tut - tức Pharaoh Tutankhamun - người cũng trị vì trong một giai đoạn thuộc Tân Vương Quốc và có mộ phần gần đó; hoặc Pharaoh Teti, vị pharaoh đầu tiên của Vương triều thứ Sáu của Ai Cập.


Xác ướp 2.500 tuổi có lưỡi vàng, kẻ trộm mộ cũng khiếp sợ

Ngôi mộ của xác ướp nữ giới có dấu hiệu rõ ràng về sự phá hoại của kẻ trộm mộ, và có thể đã bị lấy đi vài đồ tạo tác, nhưng chiếc lưỡi bằng vàng vẫn nguyện vẹn.

Hai xác ướp kỳ lạ nằm trong 2 ngôi mộ được xây liền kề nhau vừa được khai quật ở ngoại ô Cairo (Ai Cập), với nhiều thứ kỳ lạ bên trong, theo tờ Daily Mail.

Bên trong 2 ngôi mộ là hài cốt một người đàn ông và một người phụ nữ, đã chết khoảng 2.500 năm trước, được ướp xác cẩn thận. Trong khi xác ướp người đàn ông được bảo quản cực kỳ tốt thì lăng mộ của người phụ nữ đã bị xâm phạm, khiến cơ thể cô hư hại nhiều.

Xac uop 2.500 tuoi co luoi vang, ke trom mo cung khiep so

Hai chiếc lưỡi vàng lấy ra từ xác ướp - Ảnh: Bộ Du lịch và cổ vật Ai Cập

Bên trong miệng 2 người đều có một chiếc lưỡi bằng vàng, trong mộ người đàn ông còn có thêm mọt con bọ hung vàng và nhiều đồ tùy táng đặc sắc khác như những chiếc lọ gốm, 402 bức tượng nhỏ mang ý nghĩa thần thánh, một chuỗi hạt màu xanh lá cây.

Rõ ràng kẻ trộm mộ đã không dám lấy đi chiếc lưỡi của người phụ nữ dù đã mở quan tài của cô ra, cũng như không tiếp tục công việc với ngôi mộ liền kể, nơi người đàn ông an nghỉ.

Trước đó, một xác ướp khác được phát hiện tại di chỉ Taposiris Magna của Ai Cập cổ đại cũng được phát hiện với một chiếc lưỡi bằng vàng.

Bí mật rùng rợn về hai “xác ướp la hét” nổi tiếng Ai Cập

Các nhà khoa học đã tìm thấy 2 "xác ướp la hét" Ai Cập thuộc về một nam và một nữ. Kết quả kiểm tra hé lộ những bí mật bất ngờ về cái chết của họ.

Bi mat rung ron ve hai “xac uop la het” noi tieng Ai Cap
Vào năm 1886, các nhà khảo cổ phát hiện một "xác ướp la hét" tại thung lũng Deir El-Bahri, Ai Cập. Qua kiểm tra, các chuyên gia xác định xác ướp thuộc về một nam giới, tử vong khi 18 - 20 tuổi.  

Sự thật nghiệt ngã về cái chết bạo lực của xác ướp đầm lầy

Trong những thập kỷ qua, giới chuyên gia đã tìm thấy hàng chục xác ướp đầm lầy ở khu vực phía Bắc châu Âu. Phần lớn xác ướp được bảo quản rất tốt và chứa bằng chứng về cái chết đầy bạo lực.

Su that nghiet nga ve cai chet bao luc cua xac uop dam lay
 Tại khu vực phía Bắc châu Âu, quốc gia có số lượng xác ướp đầm lầy được phát hiện nhiều nhất là Đan Mạch. Trong thời gian qua, giới chuyên gia đã tìm thấy nhiều thi hài vài ngàn năm tuổi vẹn nguyên như mới qua đời cách đây không lâu trong các đầm lầy ở nước này. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới