Nước mắt “bợm nhậu” đang từng ngày chống lại ung thư gan

Nghĩ về bệnh ung thư gan đã di căn đến phổi, tụy và các cơ quan lân cận, anh Trường không thể nào giấu những giọt nước mắt.

Kết thúc buồn của bợm nhậu
Anh Trường, 38 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên. Vợ chồng anh đến Bệnh viện K 3 khám với chẩn đoán ban đầu ung thư gan ở bệnh viện tuyến dưới nhưng không tin với bệnh lắm nên anh Trường quyết định xuống bệnh viện K kiểm tra lần cuối.
Ở bệnh viện, sau khi được bác sĩ xem hồ sơ bệnh án từ tuyến dưới, anh Trường được bác sĩ khuyên có thể nhập viện để phẫu thuật hoặc nút mạch hoá chất. Nhưng nghe đến bệnh đã di căn, anh xin lại những kết quả xét nghiệm cũ rồi im lặng ra hành lang đứng thẫn thờ.
Nuoc mat “bom nhau” dang tung ngay chong lai ung thu gan

Nỗi ân hận của những người đàn ông bị ung thư do rượu.

Anh Trường dù cố gắng mạnh mẽ nhưng chỉ nghe đến hai chữ “di căn” anh biết mình chẳng còn cơ hội sống, nếu anh không điều trị gia đình không kiệt quệ vì tiền, anh mà cố điều trị bệnh nặng sẽ tốn cả trăm triệu đồng gánh nặng đè lên vai người vợ.
Vợ anh tâm sự “chồng em ốm đứng cả năm nay chẳng đi làm được gì, lúc nào anh cũng kêu mệt nhưng không đi khám bệnh dù vợ con có bảo sao cũng từ chối mà chỉ ở nhà uống thuốc bắc. Đến gần đây đau bụng, không ăn được, mọi người động viên mãi anh mới tới viện khám ai ngờ bệnh ở giai đoạn cuối”.
Anh Trường không giấu giếm, 20 năm nay anh bị coi là bợm nhậu bởi hầu như ngày nào anh cũng uống rượu. Vợ con can ngăn không khéo sẽ bị anh ném cái dép hoặc cái chổi vào người. Vợ anh Trường, 34 tuổi, nhưng chị già như người phụ nữ ngoài 40 bởi suốt mấy năm qua chị là trụ cột của gia đình mình. Anh Trường cũng đi làm nhưng được bao nhiêu anh nướng vào nhậu nhẹt hết.
Vợ anh khóc “nếu không uống rượu giờ chắc chẳng khổ vì ung thư gan thế này”.
Tại khu điều trị xạ trị ở Bệnh viện K2, hơn một nửa bệnh nhân bị ung thư gan, ung thư thực quản đều do uống rượu lâu năm gây nên. Ánh mắt tuyệt vọng, anh Hà Văn Ngữ - Thường Tín, Hà Nội đau đớn tâm sự anh bị ung thư thực quản đã ở giai đoạn 4 đến bệnh viện điều trị giảm đau. Anh Ngữ cũng là nạn nhân của rượu từ hơn chục năm nay. Từ khi bị cơ quan cho nghỉ việc không lý do, anh Ngữ chán nản. Anh không biết làm việc nào nữa, để mưu sinh anh quay sang làm xe ôm rồi lao vào đề đóm, rượu che.
Lúc nào anh cũng trong tình trạng say xỉn. Anh thực sự tỉnh cơn say khi vào viện cấp cứu vì đau dạ dày và bác sĩ phát hiện có u ở thực quản cách đây hơn nửa năm và giờ bệnh đã tiến triển nhanh chóng. 46 tuổi, chỉ những ngày ở viện anh mới thực sự nghĩ mình sống cho mình còn trước anh chỉ uống rượu, chuyện kinh tế vợ con anh lo.
Nhìn người vợ tần tảo đi chạy chợ bán rau từ Thường Tín lên nội thành bán, tích cóp được chút lưng vốn thì gần 1 năm nay chữa bệnh cho anh Ngữ cũng chẳng còn đáng là bao nữa. Anh Ngữ cho biết nếu cho anh quay về 20 năm trước, anh không bao giờ chọn rượu để quên đi những nhọc nhằn trong cuộc sống.
Tác nhân của ung thư
Bác sĩ Nguyễn Thị Hương – bệnh viện K trung ương cho biết rượu có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của bệnh ung thư ở cấp độ di truyền, bằng cách ảnh hưởng đến các gen gây ung thư trong giai đoạn đầu và xúc tiến bệnh ung thư.
Theo nghiên cứu của nhiều chuyên gia dịch tễ, rượu sản sinh acetaldehyde, một sản phẩm của quá trình chuyển hóa rượu, làm suy yếu khả năng sửa chữa sai sót tự nhiên DNA của tế bào, kết quả làm tăng nguy cơ đột biến dẫn đến ung thư.
Ngoài ra, rượu còn là tác nhân chính gây ung thư gan trên nền sơ gan. Mặc dù xơ gan do rượu không cao bằng sơ gan do vi rút viêm gan B, C nhưng tỷ lệ xơ gan do rượu dẫn đến ung thư gan vẫn được xem là tác nhân quan trọng bởi vì xơ gan do rượu, nguy cơ chuyển thành ung thư gan còn cao hơn vì acetaldehyde sinh ra từ rượu không chỉ phá hoại các tế bào gan mà còn làm suy yếu khả năng sửa chữa sai sót tự nhiên DNA của tế bào, kết quả làm tăng nguy cơ đột biến dẫn đến ung thư.

Bệnh trở nặng, ông Thanh vẫn nhắc vợ tặng quà Tết người nghèo

(Kiến Thức) - “Dù bệnh tình ngày một diễn biến xấu, ông Thanh vẫn không quên dặn vợ nhớ tặng quà Tết cho người nghèo như ông vẫn làm hằng năm”, người dân kể.

Đó là những lời tâm sự đầy xúc động của nhiều người dân nghèo sống gần nhà ông Nguyễn Bá Thanh, ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng khi nghe tin ông qua đời và đến để được nhìn ông lần cuối.

Benh tro nang, ong Thanh van nhac vo tang qua Tet nguoi ngheo
Người dân thành phố Đà Nẵng nhắc về ông Nguyễn Bá Thanh với lòng kính trọng vô bờ. Dù cận kề với cái chết nhưng ông vẫn không quên người nghèo khó ở quê hương mình.

“Cách đây vài ngày, vợ của ông Thanh đến tận nhà của những người nghèo khó trên địa bàn để tặng quà nhân dịp Tết đến. Chúng tôi không ai dám nhận vì biết bà đang lo lắng cho bệnh tình của chồng. Vậy nhưng bà ấy nói đó là lời căn dặn của ông Thanh dù lúc ấy ông đang chống chọi với đau đớn, bệnh hiểm nghèo”, bà M., một người dân sống trên đường Cách Mạng Tháng Tám, gần nhà vợ chồng ông Nguyễn Bá Thanh rưng rưng lệ kể lại.

Ăn cơm nguội, muối vừng ròng rã để sắm Tết “hoành tráng“

Đọc bài "Tết xưa bày, nay bỏ bớt" của tác giả Lê Xuân Chiến, tôi mừng như bắt được vàng. Đúng là tôi đã chán lắm rồi cái lệ đặt ra ngày Tết...

Ngày còn chưa lấy chồng, mẹ đẻ tôi đã căn dặn: "Bình thường mình ăn cơm nguội cũng không ai biết nhưng ngày Tết, khách khứa tới không thể sơ sài. Nếu không đón tiếp tươm tất, chu đáo cả năm người ta chê cho mất mặt".

Ảnh: Đổ xô sắm Tết ngày cuối kỳ nghỉ lễ ở Sài Gòn, Hà Nội

Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, các gian hàng tại nhiều siêu thị ở Hà Nội và TP.HCM đông nghẹt khách mua sắm, sáng 2/1.

TP.HCM: Sáng 2/1, ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch, nhiều người đổ về các trung tâm thương mại ở TP.HCM mua sắm. Tại TTTM Aeon quận Tân Phú khách vào gửi xe phải chờ đợi khá lâu để lấy thẻ.
 TP.HCM: Sáng 2/1, ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch, nhiều người đổ về các trung tâm thương mại ở TP.HCM mua sắm. Tại TTTM Aeon quận Tân Phú khách vào gửi xe phải chờ đợi khá lâu để lấy thẻ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới