Nữ nhân viên khóc thét vì gặp kẻ biến thái “tự sướng“

Các nữ nhân viên hét lên sợ hãi khi gặp kẻ biến thái đang ngang nhiên "tự sướng" trước cửa nhà giữa ban ngày.

Mới đây, một số diễn đàn mạng xôn xao clip một kẻ biến thái "tự sướng" ngay trước một cửa hàng ở trên phố. Theo đó, clip ghi lại cảnh một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, ngồi ngay trên xe máy "tự sướng" một mình trước một cửa hàng giữa ban ngày. 
Bất ngờ gặp kẻ biến thái làm việc bệnh hoạn này, những nhân viên trong cửa hàng tỏ ra hốt hoảng. Thấy vậy, chủ cửa hàng đã nhanh chóng đi ra "dằn mặt" tên biến thái.
Nu nhan vien khoc thet vi gap ke bien thai
 Người đàn ông đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang kín mít ngồi ngay trên xe máy "tự sướng" - (Ảnh cắt từ clip).
Không những thế, khi chủ quán bực tức quát: "Mày làm gì thế" thì người này bình tĩnh trả lời là do đang nghe điện thoại thì... buồn đi vệ sinh. Quá tức giận, nam chủ quán định xông vào đánh kẻ bệnh hoạn thì người vợ đã can ngăn và đuổi kẻ biến thái này đi khỏi khu vực cửa hàng.
Tuy nhiên, hành động "tự sướng" giữa ban ngày của tên biến thái đã được chủ của hàng ghi lại và chia sẻ lên mạng để cảnh báo mọi người.
Ngay sau khi được đăng tải, clip đã nhận được hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Cư dân mạng đã đồng loạt phê phán gay gắt hành vi đồi bại của kẻ biến thái kia.
"Làm chuyện này giữa ban ngày ban mặt thật khủng khiếp, bệnh hoạn đừng hỏi. Không thể hiểu nổi tại sao lại có người như thế.", "Ôi phố phường Hà Nội thanh lịch sao lại có cái chuyện khùng này được chứ. Đàn ông làm sao lại đến mức khao khát như thế chứ.", nhiều người dùng mạng phẫn nộ.
Bên cạnh đó, sau khi chứng kiến những hình ảnh bệnh hoạn trong clip, một số cư dân mạng cũng nhanh chóng chia sẻ những trường hợp biến thái mà mình từng gặp phải.
"Nhiều lần mình cũng gặp người nhìn rất lịch sự, áo sơ mi, đeo kính, đội mũ bảo hiểm làm chuyện ấy ngay trước cửa nhà, nhưng toàn vào lúc đêm muộn. Người này manh động thật... lại còn giữa ban ngày ban mặt. Chỉ khổ các bạn nữ khi lỡ phải bắt gặp cảnh này...", nick name K.J chia sẻ.
Tuy nhiên, một số người khác lại bình tĩnh cho rằng hành động này xuất phát từ một căn bệnh chứ không phải là do người này cố tình làm vậy: "Chắc loại người này không nhiều đâu, do bệnh ấy mà."
Liên hệ với người quay clip, cũng là chủ của cửa hàng đã đuổi tên biến thái đi lúc đó, anh cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 17/6 trước cửa hàng của gia đình anh nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh.
"Lúc ấy cửa hàng mình toàn con gái nên ai cũng sợ, mình đi ra thì thấy cảnh này nên rất tức giận, định đánh để dằn mặt nhưng vợ ngăn lại nên thôi", anh H.V. cho biết.
Theo lời miêu tả của anh H.V., người này khoảng 30 tuổi, có ngoại hình sáng sủa và nhìn kiểu trí thức, khi bị bắt tại trận còn không hề sợ hãi mà tỏ ra hết sức bình tĩnh, thậm chí còn nói năng và đối đáp trôi chảy.
"Mình nghĩ người này chắc là có bệnh thôi, có thể là bệnh khoe dâm. Đây cũng là lần đầu tiên mình bắt gặp trường hợp này nên cũng khá phẫn nộ", người chủ cửa hàng chia sẻ thêm.
Bệnh phô dâm, thích khoe “của quý” là một trong những chứng bệnh điển hình liên quan tới vấn đề tình dục. Nó là một dạng rối loạn tâm thần, khiến người bệnh có thôi thúc phơi bày cơ quan sinh dục trước trước mặt người lạ.
Những người mắc chứng phô dâm thường tìm nơi hẻo lánh, quãng đường vắng vẻ, nơi thường có các nữ sinh đi ngang qua hoặc cửa các nhà vệ sinh công cộng để thực hiện hành vi “khoe của quý” của mình.
Chứng bệnh này không phân biệt độ tuổi, chính vì vậy, dù là người đã đứng tuổi đến thanh niên hiền lành, lịch sự, ngoan ngoãn cũng có thể mắc phải. Lệch lạc tình dục kiểu phô dâm là hành vi lệch lạc tĩnh, nghĩa là đối tượng không có ý tấn công, chiếm đoạt tình dục để thỏa mãn.
Tuy nhiên, những người mắc bệnh này thường có triệu chứng lo lắng, căng thẳng và che giấu hành vi của mình. Những hành động “bệnh hoạn” của họ thường nhận nhiều ánh mắt kỳ thị, soi mói từ xã hội. Do vậy mà bệnh của họ sẽ thêm trầm trọng và nguy hiểm nếu kéo dài.
Bệnh phô dâm thường được chữa trị bằng việc kết hợp giữa liệu pháp tâm lý, uống thuốc và một số phương pháp khác.
Để phòng tránh gặp phải những đối tượng mắc chứng bệnh “khoe của” này, các chị em phụ nữ nên hạn chế đi lại ở những khu vực vắng vẻ, ít người qua lại để đảm bảo an toàn.
Ngoài ra, nếu không may gặp họ thì chị em nên bình tĩnh, coi như không nhìn thấy, không quan tâm, đối tượng sẽ nản lòng và bỏ đi. Hoặc bạn cũng có thể quát hoặc hét lớn lên để mọi người biết rồi đối tượng sẽ tự xấu hổ mà rời đi.

11 tai nạn “cậu nhỏ” nghiêm trọng nhất

(Kiến Thức) - Cậu bé 6 tháng tuổi bị chó cắn hạ bộ, ngủ khỏa thân bị chó cắn mất cái ấy, xé đứt "của quý bạn trai cũ rồi cố nuốt để phi tang... là những tai nạn "của quý" hi hữu đã xảy ra.

Vào ngày 24/5/2012, một người phụ nữ ở Bulawao, Zimbabwe cùng 2 đứa con nhỏ ra ngoài đi dạo gần nhà thì bất ngờ bị một gã lạ mặt tiến lại gần và bất ngờ cởi quần xuống và khoe “cái ấy” trước mặt bọn trẻ. Biết gặp phải kẻ biến thái, cô kêu cứu nhưng hắn bất ngờ nhảy xổ lên ôm chầm lấy cô và cố kéo quần cô xuống. Người phụ nữ đã nhanh chóng chộp lấy “của quý” của hắn siết chặt. Những người đi đường đã chạy đến giải cứu người phụ nữ và tóm cổ tên biến thái giao nộp cho cảnh sát.
Vào ngày 24/5/2012, một người phụ nữ ở Bulawao, Zimbabwe cùng 2 đứa con nhỏ ra ngoài đi dạo gần nhà thì bất ngờ bị một gã lạ mặt tiến lại gần và bất ngờ cởi quần xuống và khoe “cái ấy” trước mặt bọn trẻ. Biết gặp phải kẻ biến thái, cô kêu cứu nhưng hắn bất ngờ nhảy xổ lên ôm chầm lấy cô và cố kéo quần cô xuống. Người phụ nữ đã nhanh chóng chộp lấy “của quý” của hắn siết chặt. Những người đi đường đã chạy đến giải cứu người phụ nữ và tóm cổ tên biến thái giao nộp cho cảnh sát.  
Vào ngày 30/5/2004, Amanda Monti và bạn trai Greoffrey Jones đã nổ ra một cuộc tranh luận nảy lửa tại một bữa tiệc. Cô gái trẻ kéo tụt quần đùi và thản nhiên thò tay vào quần bạn trai xé toạc “của quý”. Do sự việc xảy ra quá nhanh nên Jones không kịp phản ứng. Anh vừa ôm chỗ ấy vừa ngã gục xuống bàn đau đớn. Trong khi đó, Monti đang cố nuốt “cái ấy” để phi tang nhưng không chịu nổi mùi tanh nồng nên cô đã nhổ nó ra ngoài. Jones ngay lập tức được đưa tới bệnh viện, tuy nhiên ca phẫu thuật ghép lại tinh hoàn cho anh đã thất bại.
 Vào ngày 30/5/2004, Amanda Monti và bạn trai Greoffrey Jones đã nổ ra một cuộc tranh luận nảy lửa tại một bữa tiệc. Cô gái trẻ kéo tụt quần đùi và thản nhiên thò tay vào quần bạn trai xé toạc “của quý”. Do sự việc xảy ra quá nhanh nên Jones không kịp phản ứng. Anh vừa ôm chỗ ấy vừa ngã gục xuống bàn đau đớn. Trong khi đó, Monti đang cố nuốt “cái ấy” để phi tang nhưng không chịu nổi mùi tanh nồng nên cô đã nhổ nó ra ngoài. Jones ngay lập tức được đưa tới bệnh viện, tuy nhiên ca phẫu thuật ghép lại tinh hoàn cho anh đã thất bại.

Trần Đăng Khoa trải qua 12 ngày thanh lọc cơ thể ra sao?

(Kiến Thức) - Giáo sư Vũ Hiền bảo bác sĩ riêng: “Chú cứ để cô với các cháu đi nghỉ mát, còn chú cố trụ lại để cấp cứu thằng Khoa. Nó sắp toi rồi!”. 

Như Kiến Thức đã đưa tin, nhà thơ Trần Đăng Khoa, với bài viết gây tranh cãi "Tôi đã tự biến mình thành một con chuột bạch" đăng trên blog cá nhân, đã khiến cho chủ để detox - nhịn ăn thanh lọc cơ thể một lần nữa nóng trở lại với những ý kiến trái chiều nhau. Nguyên nhân là bên cạnh nhiều người tuyên bố đã khỏe, trẻ, đẹp ra nhờ detox, cũng có không ít người tổn hại sức khỏe, thậm chí gần đây một thiếu nữ bị chết não vì phương pháp này. Dưới đây là nguyên văn bài viết của Trần Đăng Khoa.
Thú thực, khi viết những dòng này, tôi vẫn chưa từng được nhìn thấy con chuột bạch ở ngoài đời. Tôi chỉ biết chuột bạch là một con vật mà người ta thường đem ra làm vật thí nghiệm. Khi tìm ra vacine hay một loại thuốc mới, người ta thường đem chú chuột bạch ra để ứng dụng trước, nếu thành công mới dùng điều trị cho người. Có lẽ chú chuột bạch bé nhỏ này có cơ địa gần gũi, tương tự như con người chăng? Khi tìm ra bản đồ gene người, một phát hiện cũng rất bất ngờ, hóa ra người cũng chỉ hơn con ruồi, con nhặng có 300 gene thôi. Vậy thì con người cũng chẳng có gì ghê gớm. Khoảng cách giữa con người với loài súc vật nhỏ mọn cũng chẳng đầy một gang tấc, xem ra mong manh lắm. Bởi thế, nếu không tu nhân tích đức, không tự kiểm soát mình một cách nghiêm túc, ta rất dễ trượt qua khỏi ranh giới của cõi người, tụt xuống hàng súc vật ngay.

Bóc mẽ 8 bí mật mà đàn bà “thà chết không khai“

(Kiến Thức) - Dưới đây là danh sách những bí mật mà phụ nữ không bao giờ thổ lộ với người đàn ông của mình trong bất kỳ trường hợp nào.

Boc me 8 bi mat ma dan ba tha chet khong khai
 Tiền/mức độ chi tiêu. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi tạp chí Marie Claire, 1.500 phụ nữ tuổi từ 20-40 được hỏi về sự trung thực của họ khi nói đến mua sắm. Kết quả thu được khá sốc, 80% những phụ nữ thừa nhận rằng quần áo và giày mới mua là thứ họ luôn giữ bí mật với nửa kia của mình. Thực tế, phụ nữ không tiết kiệm như đàn ông nghĩ. Có rất nhiều phụ nữ có tài khoản bí mật mà nửa kia của họ thậm chí không biết. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới