Nữ hộ sinh cứu sống bạn trai bằng phương pháp kinh hoàng

Một nữ hộ sinh người New Zealand đã có màn cứu người gây chấn kinh cho mọi người khi dùng dao cắt mở cuống họng bạn trai mình.

Ông Isak Bester, 50 tuổi và bạn gái Sarah Glass, 45 tuổi, đang thưởng thức thịt nướng cùng bạn bè tại Bãi biển Waimarama thì bị nghẹn một miếng thịt bò trong cuống họng.
Nhờ được bạn gái mở cuống họng kịp thời mà ông Bester đã thoát chết vì nghẹn thức ăn.
Nhờ được bạn gái mở cuống họng kịp thời mà ông Bester đã thoát chết vì nghẹn thức ăn. 
Để chữa nghẹn, mọi người vỗ chụp lưng của Bester, thực hiện thủ thuật cấp cứu Heimlich (ôm lấy bụng người bị nghẹn từ đằng sau là đẩy siết mạnh), đè ép ngực để anh phun miếng thịt mắc kẹt ra.
Tuy nhiên, mọi biện pháp sơ cứu đều không có tác dụng. Trong lúc đó thì bạn trai của Sarah Glass rơi vào tình trạng hôn mê, nhịp tim giảm dần. Ngay lúc đó, Glass đột nhiên yêu cầu mọi người đưa cô ấy một con dao. Cô ấy sẽ cắt mở cổ họng của Bester để giúp anh anh thở được.
Sử dụng một con dao đa năng, Glass đã thực hiện 4 vết rạch nông trên cổ bạn trai. Đến lần thứ 5 thì mới cắt tới được khí quản. May mắn là nữ hộ sinh này có thói quen mang theo người một bộ dụng cụ đỡ đẻ và một bình ô xy, nhờ vậy đã giúp Bester thở được.
Sau đó, xe cấp cứu tới và đưa bệnh nhân tới đến bệnh viện. Bester đã phải nằm viện để điều trị trong vòng một tuần vì hôn mê suốt 3 ngày đầu tiên.
Theo các bác sĩ, cô Glass đã cứu bạn trai mình bằng cách thực hiện một thủ thuật là mở khí quản khẩn cấp. Thủ thuật này thường chỉ do các bác sĩ thực hiện trong trường hợp thật khẩn cấp.
Nếu chỉ bị ngạt thở thêm 1 chút nữa thôi thì Bester đã bị tổn thương não hoặc bị suy giảm các chức năng các cơ quan của cơ thể.
Mặc dù hành động quyết đoán nhanh nhạy của nữ hộ sĩ được đánh giá cao, nhưng các bác sĩ khuyên những người không được đào tạo về y khoa không nên học theo.
Một tháng sau khi vụ việc xảy ra, Bester đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe. Anh nói: "Cô ấy quả thực là một anh hùng - điều đó thật là tuyệt vời".

Cứu sống bệnh nhân “mười phần đã chết chín“

Một bệnh nhân đã "đặt chân vào cửa tử" vì hôn mê sâu do chảy máu dưới nhện, chảy máu toàn bộ hệ thống não thất và giãn não thất cấp đã được các BS Khoa A9, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cứu sống như một phép màu.

10 phần chết 9

Ung thư sắp chết được cứu sống nhờ vợ mới của chồng

(Kiến Thức) - Tưởng mắc ung thư sắp chết, bà mẹ 41 tuổi ở Anh may mắn được cứu sống nhờ người vợ hiện tại của chồng cũ.

Vài tháng trước, bà mẹ Nicola Hitchen (41 tuổi) được thông báo rằng cô đã mắc căn bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối và cô chỉ còn sống được vài tháng. Những tưởng mắc ung thư sắp chết, bà mẹ này lại may mắn được cứu sống nhờ người vợ hiện tại của chồng cũ.
Ung thu sap chet duoc cuu song nho vo moi cua chong

Nicola Hitchen mắc ung thư giai đoạn cuối tưởng chết nhưng đã may mắn được cứu sống nhờ vợ hiện tại của chồng cũ. Ảnh: Cascade News.

4 tháng trước, Nicola đã được các bác sĩ thông báo rằng họ không thể điều trị bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn bốn của cô. Tuy nhiên, Nicola rất may mắn đã được Claire Hitchen - người vợ hiện tại của chồng cũ cứu sống. Claire Hitchen đã kêu gọi quyên góp tiền giúp Nicola bay sang Thổ Nhĩ Kỳ để hóa trị liệu ung thư.

Bệnh viện E cứu thành công một cô gái bị đạn bắn thủng bụng

(Kiến Thức) - Ngày 21/11, tin từ Bệnh viện E Hà Nội cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một cô gái 31 tuổi (ở Xuân La, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị đạn bắn vào ổ bụng.

Trước đó, khoảng 23h ngày 20/11, nữ bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện E trong tình trạng kích thích do hoảng sợ, đau khắp vùng bụng và có vết thương rộng 1cm ở vùng mạn sườn phải.
Bước đầu quan sát vết thương, các bác sĩ nhận thấy vết thương hướng từ phải sang trái, từ phía sau ra phía trước và có thấu bụng (thủng bụng). Các bác sĩ nhanh chóng đưa bệnh nhân đi siêu âm, chụp Xquang. Kết quả cho thấy, siêu âm có nhiều dịch trong ổ bụng. X-quang thấy một đầu đạn nằm mạn sườn trái.

Đọc nhiều nhất

Tin mới