Nhìn mâm cơm cữ vợ đòi ly hôn, bức xúc câu nói từ chồng

Trong hôn nhân, nếu không có cùng quan điểm về việc chi tiêu thì cũng rất khó để giữ được tổ ấm hạnh phúc.

Trong một cuộc hôn nhân, chuyện hai vợ chồng phải thống nhất chuyện chi tiêu, tiền bạc là điều đương nhiên. Nhưng suy cho cùng, nếu như quá khắt khe chi li trong chuyện tiền bạc thì thật khó để cả hai có thể vui vẻ bên nhau.

Xã hội bây giờ, nhiều bà mẹ lựa chọn bồi dưỡng và kiêng cữ sau sinh khá kỹ càng. Một trong số đó là việc đặt cơm cữ dinh dưỡng bên ngoài để đảm bảo vừa đủ chất, vừa ngon miệng và người nhà lại không vất vả.

Một cô vợ họ Phương đã đăng tải câu chuyện liên quan đến vấn đề cơm cữ của bản thân. Theo đó, cô Phương đã sinh em bé được vài ngày. Vợ chồng cô sinh sống ở thành phố, bố mẹ cô đã qua đời, bố mẹ chồng già yếu không thể nào phụ chăm sóc được. Bởi vậy ngay từ ban đầu cô xác định chuyện sinh và nuôi còn là do hai vợ chồng tự xoay sở.

"Chồng tôi vốn là một người chi li và tính toán. Từ khi kết hôn tôi mới phát hiện ra điều đó. Anh ta rất thích "đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành", vợ mua gì làm gì hay ăn gì chồng cũng can thiệp. Đây là tôi còn tự đi làm, có kinh tế nhưng anh ấy vẫn luôn can thiệp. Chồng tôi đã khiến hai vợ chồng phải cãi vã nhiều lần sau khi kết hôn vì sự tằn tiện chi ly của anh ấy", cô Phương kể.

Nhin mam com cu vo doi ly hon, buc xuc cau noi tu chong

Ảnh minh họa.

Ngay cả khi cô mang thai, cô muốn dùng sữa bầu loại tốt, thuốc bổ loại xịn, chồng cũng mặt nặng mày nhẹ. Cô Phương rất chán nản. Có thể vì chồng sinh ra trong gia đình không khá giả, cuộc sống vất vả nên đã quen lối sống như thế. Tuy nhiên, khi đã kết hôn, hai vợ chồng nên hòa hợp với nhau trong vấn đề chi tiêu nhưng sau bao cuộc trò chuyện không thể giải quyết. Cô Phương cũng không biết làm thế nào.

Cô chia sẻ: "Tôi sắp sinh con, vì bố mẹ hai bên không thể giúp đỡ, chồng lại đi làm nên tôi đã quyết định đặt cơm cữ dinh dưỡng ở bên ngoài cho tháng đầu tiên sau sinh. Thêm một lí do khác khiến tôi làm điều này là bởi chồng nấu nướng quá tệ. Anh ấy hoàn toàn không biết nấu sao cho ngon. Tôi nghĩ phụ nữ sau sinh cần hồi phục sức khỏe nên quyết định đặt luôn.

Nhin mam com cu vo doi ly hon, buc xuc cau noi tu chong-Hinh-2

Ảnh minh họa.

Sau khi câu chuyện, nhiều người tỏ ra bức xúc với cách hành xử của chồng cô Phương. Phụ nữ sau sinh rất mệt và cần bồi bổ rất nhiều. Anh ta không thể nấu nướng nhưng lại ngăn cản vợ chi tiền để ăn ngon. Đây chắc chắn là một điều gây nên sự tủi thân và đau khổ với một sản phụ.

Nhiều người cũng cho rằng cô Phương nên suy nghĩ thật sự về chuyện ly hôn. Người đàn ông chi li và tằn tiện ngay cả trong chuyện vợ mang bầu và sinh con thì không còn gì để nói nữa rồi.

 * Tiêu đề bài viết dã được biên tập lại

Bất bình vì chị dâu phân biệt đối xử nhà ngoại và nhà chồng

Tôi không thích cái kiểu chị coi trọng nhà ngoại, thờ ơ với nhà nội như thế. Tôi trách chị 1 thì trách anh mình 10. Tại sao lại nhu nhược, để vợ tự quyết mọi chuyện như thế?

Là em út trong nhà nhưng tôi không được anh trai và bố mẹ chiều. Họ muốn tôi tự lập, không dựa dẫm vào ai. Thế nhưng tôi khác với mọi người, luôn sống theo phương châm: "Làm là phải hưởng thụ", nên cứ làm được đồng nào lại tiêu sạch đồng ấy. Con gái thì mua sắm đủ thứ mà mức lương văn phòng chẳng đáng là bao.

Không ít lần tôi hết tiền, hỏi vay anh trai thì anh lại than thở vợ giữ hết lương, nài nỉ mãi cho em được 500 nghìn. Tôi không hiểu tại sao anh lại nộp sạch tiền cho vợ như thế. Chị Huyền - chị dâu tôi là tuýp phụ nữ hiện đại nhưng chi li. Mọi quyết định thu chi như thế nào là ở chị hết, anh tôi chỉ việc nghe theo sự sắp xếp của vợ thôi. Trong nhà, gần như anh tôi chẳng có quyền hành gì hết.

Chị chồng nhắn một câu, tôi vội trả lại tiền chị cho vay

Biết được lòng dạ thật của chị, ngay lập tức hôm sau tôi tìm đến bố mẹ đẻ, nhờ ông bà đứng ra vay mượn tiền của anh em họ hàng, tôi mang trả ngay cho chị.

Tôi và chồng gặp nhau khi cùng đi làm xa nhà, cả hai đều không được học hành đến nơi đến chốn, chỉ tốt nghiệp cấp ba là làm công nhân. Sau khi yêu nhau được một năm thì chúng tôi kết hôn.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ ghen tị bởi phận ai người nấy hưởng. Chỉ có điều, chị chưa bao giờ biếu bố mẹ đẻ đồng quà tấm bánh. Mỗi lần giỗ Tết chị về chơi, đều tay không. Hàng xóm ai cũng nghĩ rằng, chị chồng tôi giàu có như thế thì sẽ phần nào giúp đỡ gia đình, nhưng hoàn toàn không hề có.

Biết vợ chồng tôi gặp khó khăn, cô giúp việc bỗng đưa cho 500 triệu

Cô giúp việc đặt số tiền 500 triệu lên bàn khiến chúng tôi ngạc nhiên nhìn nhau.

Vì công việc kinh doanh bận rộn nên vợ chồng tôi nhờ cô Mận - cô họ bên chồng làm giúp việc trong nhà. Công việc nhà cũng nhẹ nhàng, chủ yếu là quét dọn, rửa chén bát và nấu ăn. Những khi rảnh rỗi, tôi còn làm cùng cô Mận cho vui. Gia đình cô ở quê, đất đai tuy rộng nhưng kinh tế cũng khó khăn. Ngoài tiền lương mỗi tháng là 7 triệu, tôi hay biếu thêm tiền hoặc quà để cô ấy đem về nhà vào 2 ngày cuối tháng. Sống với nhau mấy năm nay, tôi không còn xem cô Mận là người làm trong nhà mình nữa mà giống như người thân thì đúng hơn.

Một năm trở lại đây, công việc của chồng tôi liên tục gặp khó khăn. Đến tháng 9 năm ngoái thì anh ấy chính thức nghỉ việc ở công ty cũ. Chúng tôi cứ nghĩ người có kinh nghiệm, năng lực như anh sẽ nhanh chóng xin được việc mới. Nhưng không, chồng tôi rải hồ sơ khắp các công ty lớn nhỏ nhưng vẫn không tìm được việc làm mới. Kinh tế gia đình đè nặng lên cửa hàng buôn bán thời trang của tôi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới