Nhiều ông chồng vẫn làm “thợ săn” dù có vợ đẹp ở nhà

Một số đàn ông, dù đã có vợ xinh đẹp ở nhà nhưng vẫn tìm cách "chinh phục" những mục tiêu khác, kể cả có xấu hơn vợ.

Phụ nữ thường cho rằng nếu chồng ngoại tình, hẳn anh ta sẽ tìm đến người đẹp, hấp dẫn hơn vợ nhưng thực tế không phải lúc nào cũng vậy.
Trong một cuộc khảo sát do Victoria Milan tiến hành phỏng vấn những người tham gia mạng lưới tìm kiếm bạn tình, trong số 4.000 người được hỏi thì chỉ có 1/4 trong số đàn ông được khảo sát cho biết tình nhân của họ đẹp hơn họ hoặc đẹp hơn vợ của họ. Điều này có nghĩa là có đến 3/4 số các cô bồ có nhan sắc kém xa các bà vợ của những người đàn ông đó.
Nhieu ong chong van lam “tho san” du co vo dep o nha
3/4 số các cô bồ có nhan sắc kém xa các bà vợ của những người đàn ông được khảo sát. Ảnh minh họa 
Dưới đây là 6 lý do khiến đàn ông vụng trộm với những người phụ nữ nhan sắc thua kém vợ:
Cô ta rất dễ dãi
Một người phụ nữ luôn "bật đèn xanh" và sẵn sàng gặp gỡ với chồng bạn bất cứ lúc nào là đủ lý do cho anh ta "ăn phở". Người đàn ông kiểu này không quan tâm xem người thứ ba trông như thế nào mà chỉ cần biết cô ta luôn sẵn sàng.
Cô ta không nói nhiều
Những người vợ luôn muốn chia sẻ về mọi chuyện với chồng và đó cũng là cách họ nghĩ sẽ giúp xây dựng mối quan hệ. Tuy nhiên, người đàn ông của họ có thể lại mong có những lúc yên lặng để chỉ tận hưởng sex hoặc chẳng phải bận tâm gì chứ không muốn nghe về một ngày của vợ ra sao, gia đình bên ngoại đang có chuyện gì và đủ các vấn đề khác.
Cô ta biết cách chiều lòng đàn ông
Đôi khi, tất cả những gì người đàn ông cần chỉ là được vuốt ve cái tôi, yêu chiều, tán tụng bởi bản năng của đàn ông là thích được công nhận và người thứ ba thì có sẵn.
Họ không xinh đẹp hay tuyệt vời nhưng biết nói những điều khiến người đàn ông cảm thấy mình là người quan trọng nhất, hấp dẫn nhất, thành công nhất.
Cô ta tán tỉnh anh ấy
Đôi khi, tất cả những gì người đàn ông cần chỉ là được vuốt ve cái tôi, yêu chiều, tán tụng và người thứ ba thì có sẵn. Họ không xinh đẹp hay tuyệt vời nhưng biết nói những điều khiến người đàn ông cảm thấy mình là người quan trọng, hấp dẫn. 
Nhieu ong chong van lam “tho san” du co vo dep o nha-Hinh-2
Đôi khi, tất cả những gì người đàn ông cần chỉ là được vuốt ve cái tôi, yêu chiều, tán tụng và người thứ ba thì có sẵn. Ảnh minh họa 
Cô ta khiến anh ấy phải theo đuổi
Thật không may, một số đàn ông cảm thấy việc theo đuổi chấm hết khi họ kết hôn. Vợ ở sẵn đó và chẳng cần phải cố gắng gì nữa để có được, vậy là họ có thể lại hào hứng cho những cuộc săn khác.
Và khi có một người phụ nữ dù xấu hơn vợ nhưng tạo cho anh ta cảm giác cần chinh phục, anh ta sẽ tiến tới. Sau đó, khi có được người phụ nữ ấy, anh ta sẽ cảm thấy thỏa mãn và có thể lại đi tìm mục tiêu mới. Với những người này, chẳng ai có thể giữ chân anh ta được.
Cô ta khiến anh ấy thỏa mãn chuyện chăn gối
Tình dục là món quà của hôn nhân, chính quan hệ cũng bảo vệ tình cảm của vợ chồng. Đã rất nhiều tâm sự chán vợ chán chồng vị không đáp ứng được nhu cầu quan hệ của nhau.
Vợ thì chê chồng yếu sinh lý, chưa đến chợ đã hết tiền, chẳng bao giờ quan tâm tới cảm giác của vợ. Chồng thì chê vợ như khúc gỗ khi làm chuyện ấy, chẳng biết chiều chồng sau bao nhiêu năm chăn gối.
Vì thế nhất là nam giới có ham muốn quan hệ cao họ thường ra ngoài để thỏa mãn nhu cầu cũng như tìm cảm giác mới lạ. Chính điều này đã làm cho họ sa ngã vào vòng tay của các cô gái khác dù cô ta có xấu hơn vợ đi chăng nữa.
Dù vì lý do gì, với ai, ngoại tình luôn là điều không thể chấp nhận được và đôi khi việc lý giải tại sao vụng trộm với ai đó chỉ là một cái cớ cho những người không kiểm soát được bản thân và chẳng quý trọng sự chung thủy.

Trót vụng trộm, tôi cứ có linh cảm vợ đã biết mọi chuyện

Những lời vợ kể cho con gái về chuyện hồ ly tinh gì đó chỉ là sự trùng hợp hay vợ tôi đã bóng gió phát hiện được điều gì giữa tôi và cô trợ lý?

Tôi năm nay 37 tuổi, có vợ và hai con. Vợ tôi là nhân viên một cơ quan nhà nước, còn tôi là giám đốc chi nhánh công ty lớn.Trước đây khi mới chỉ là một quản lý bộ phận, tôi có nhiều thời gian dành cho gia đình. Tôi không ngại chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái cùng vợ.
Tính vợ tôi tuy ít nói nhưng lại rất nghiêm khắc với con cái. Còn tôi do từ bé đã thiếu tình thương của bố, do bố mất sớm, nên muốn cho các con những thứ mà trước đây tôi khát thèm và thiếu thốn.

Vụng trộm với anh kết nghĩa của chồng và kết đắng

Tưởng mọi chuyện cứ thế xuôi chèo mát mái để vợ chồng tôi và anh Thành mãi bên nhau như những người thân yêu ruột thịt nào ngờ sóng gió nổi lên khiến con thuyền hạnh phúc của tôi và Tú sắp đắm, mà nguyên do là tại tôi!

Từ ngày quen rồi nhận lời yêu Tú, tôi đã biết Tú có người anh kết nghĩa tên Thành cùng làm việc trong công ty với anh. Tú bảo anh có cuộc sống ổn định như ngày nay một phần nhờ vào sự trợ giúp của anh Thành, khi Tú là kỹ sư mới ra trường được nhận về công ty thì anh Thành đã là trưởng phòng ở đó. Biết Tú có thành tích học tập được xếp loại giỏi suốt mấy năm đại học lại chịu khó, cầu tiến trong công việc của công ty nên anh Thành từ cảm tình quý mến đến mở lời nhận Tú làm em kết nghĩa vì anh Thành tuy đã bước vào tuổi 30, hơn Tú gần 7 tuổi nhưng vẫn sống độc thân trong căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi ngay trung tâm thành phố.

Phần nữa tôi và Tú mang ơn anh Thành vì nếu không có anh nhiệt tình khuyên nhủ, hàn gắn thì chưa chắc tôi và Tú đã nên vợ, nên chồng do những mâu thuẫn, giận hờn khó tránh của tuổi trẻ. Rồi cũng chính anh Thành có ý kiến tích cực với công ty để Tú mua được 1 căn hộ chung cư giá rẻ theo tiêu chuẩn nội bộ khi chúng tôi tổ chức đám cưới.

Lạc lối trong mối tình vụng trộm, gã đàn ông gây tội ác kinh hoàng

N.T.T đã có chồng song vẫn sống chung với Lê Văn Thức và yêu một người đàn ông khác, khiến xảy ra ghen tuông dẫn tới án mạng đau lòng.

Lac loi trong moi tinh vung trom, ga dan ong gay toi ac kinh hoang

Theo hồ sơ vụ án, tối muộn ngày 15/9/2022, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về một vụ án mạng xảy ra trên con phố Láng Hạ. Một nam thanh niên trẻ tuổi bị đâm nhiều nhát dẫn tới tử vong, trong khi đó cô gái trẻ đi cùng nạn nhân bị nghi phạm khống chế, ép lên taxi rồi tháo chạy theo hướng Hà Nội – Thái Nguyên. Danh tính nghi phạm nhanh chóng được làm rõ là Lê Văn Thức (30 tuổi, quê Lạng Sơn). Nạn nhân trong vụ án gồm N.Q.T. (28 tuổi, quê Hà Nội), chị N.T.T. (30 tuổi, quê Yên Bái). Tài xế chiếc taxi chở theo Thức và chị T. trốn chạy là Lê Tùng Lâm (27 tuổi, quê Thái Nguyên). 

Lac loi trong moi tinh vung trom, ga dan ong gay toi ac kinh hoang-Hinh-2

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngay trong đêm, gần chục cán bộ tinh nhuệ trực thuộc Công an quận Đống Đa và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội được phân công lên đường truy bắt nghi phạm gây án. Nhận định điểm đến tiếp theo của Thức là địa bàn tỉnh Thái Nguyên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng trao đổi thông tin, triển khai công tác phối hợp với công an địa phương. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới