Người tình nói một câu khiến anh chàng trăng hoa... tím tái mặt mày

Tuấn ngã người ra sau giường, mặt mũi tái nhợt, miệng lắp bắp hỏi vợ rồi quay sang nhìn Trang. Tưởng cô bồ thấy vợ mình sẽ sợ phát khóc nào ngờ...

Tuấn đẹp trai, lại giỏi kiếm tiền nên xung quanh anh lúc nào cũng có vô số cô theo đuổi. Mà khổ nỗi Tuấn lại là người trăng hoa thành thử làm vợ anh, Hà khá vất vả trong khoản giữ chồng.
Tính ra 8 năm làm vợ Tuấn, Hà cũng phải 5 -6 lần đi đánh ghen, nặng có nhẹ có, khóc lóc gào hét đủ kiểu Hà mới giữ được mái ấm toàn vẹn như bây giờ.
Nhiều lúc, Hà cũng thấy mệt mỏi nhưng nghĩ vì con, cũng là vì chính bản thân mình nên cô đành tiếp tục chiến đấu. Với lại công bằng mà nói, Tuấn chỉ trăng hoa ong bướm bên ngoài vậy thôi, chứ về nhà vẫn yêu thương chiều chuộng vợ con lắm.
Ấy vậy mà từ ngày Trang, cô nhân viên mới chuyển tới công ty Tuấn làm việc thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Trang kém Hà cả chục tuổi, xinh đẹp, trẻ trung lại hừng hực sức sống khiến Tuấn gục ngã ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Sau vài lần nói chuyện đò đưa, anh bắt đầu lao vào cuộc tình vụng trộm với Trang.
Nếu như những lần trước, Tuấn chỉ vui chơi qua đường, thì lần này lại khác. Vẻ quyến rũ tới rực lửa của Trang làm anh mụ mẫm đầu óc quên hết vợ con. Anh quyết tâm sẽ hành xử thật khéo để Hà không biết, có như vậy anh mới giữ được Trang bên mình thật lâu. Tuấn luôn sắp xếp giờ riêng dành cho người tình mà không ảnh hưởng gì tới thời gian của gia đình.
2 tháng trôi qua thấy Hà vẫn vui vẻ không tỏ ra nghi ngờ gì Tuấn mừng lắm, nghĩ rằng như vậy là đã qua mắt được cô. Nhưng Tuấn lại quên rằng Hà vốn rất nhạy cảm, bởi gần chục năm làm vợ anh, có khi nào cô không đề cao cảnh giác. Chính xác mà nói, thì chính sở thích ong bướm của anh đã làm cho mọi giác quan của cô trở lên nhạy bén như vậy.
“Anh tìm ra niềm vui mới hay sao mà em thấy anh dạo này yêu đời hơn hẳn ấy. Vợ con cũng được hưởng sái…”. “Em thấy vậy à, chắc đợt này công việc của anh thuận lợi, kí được nhiều hợp đồng nên anh vui thôi”.
Nguoi tinh noi mot cau khien anh chang trang hoa... tim tai mat may
Ảnh minh họa. 
Hà nghiến răng, chau mày trước câu trả lời gian dối của chồng. Bao nhiêu ngày nay cô đã thuê người theo dõi anh, mọi thứ về người ả kia cô cũng nắm rõ mồn một. Có điều, cô quyết định sẽ không vật vã ghen tuông như lần trước. Làm như vậy chỉ mệt mỏi mà cuối cùng anh vẫn chứng nào tật ấy. Lần này cô sẽ thả anh rồi đánh mẻ lớn cho sập luôn một thể. Nghĩ tới đây cô mỉm cười đắc ý.
“Vậy tốt quá”.
Hôm ấy, hết giờ làm Tuấn gọi điện về cho vợ:
“Em à, hôm nay công ty có việc đột xuất, tối anh về muộn nên mấy mẹ con cứ chủ động ngủ sớm đi nhé”.
“Vâng, anh nhớ ăn tối đừng bỏ bữa nhé”.
“Uh, anh biết rồi”.
Tuấn cúp máy với nụ cười mãn nguyện rồi vội vàng dắt xe tới địa chỉ nhà nghỉ Trang gửi lúc chiều.
“Sao nay lại chuyển địa điểm thế em?”.
“Ở mãi một nơi cũng chán, em thấy nhà nghỉ này sạch đẹp hơn”.
Trang vừa nói vừa gục đầu vào ngực Tuấn khiến anh vội vàng quấn lấy người tình bế thẳng lên giường. Nhưng vừa tới lúc Tuấn đang mải hôn bồ ngấu nghiến thì tiếng Hà làm anh giật bắn.
“Công việc đột xuất của công ty anh là thế này hả?”
“Em… sao em lại ở đây?”.
Tuấn ngã người ra sau giường, mặt mũi tái nhợt, miệng lắp bắp hỏi vợ rồi quay sang nhìn Trang. Tưởng cô bồ thấy vợ mình sẽ sợ phát khóc. Nhưng thái độ của cô ta làm Tuấn sốc ngất, Trang không những không hoảng sợ mà còn rất bình tĩnh ngồi dậy mặc đồ rồi khúm núm đi lại phía Hà.
“Việc chị giao em đã làm xong. Giờ em xin phép về...”.
Trang đặt vào tay Hà chiếc camera nhỏ rồi xách túi đi thẳng để lại Tuấn ngồi đó miệng há hốc chẳng hiểu chuyện gì.
“Công ty anh bắt nhân viên làm thêm giờ vất vả thế này em phải kiện mới được. Để em mang cảnh "lao động quá sức này" của anh với cô ta gửi cho Giám đốc đòi ông ấy tăng lương, thăng chức cho anh”.
Hà giơ đoạn clip Trang ghi lại cảnh vừa rồi khiến Tuấn tím tái mặt mày. Giờ thì anh đã hiểu, hóa ra cuộc hẹn của Trang với anh hôm nay chỉ là cái bẫy của vợ. Hóa ra Hà đã biết anh ngoại tình nên ra tay mua chuộc cô bồ của anh từ khi nào anh không biết.
Từ địa chỉ nhà nghỉ, số phòng, thậm chí ngay cả Trang đều là quân cờ do Hà sắp đặt. Nghĩ tới đây Tuấn rùng mình sợ hãi, cuống cuồng van xin. Hà thấy vậy đanh mặt nhìn chồng không chớp mắt.
“Đây sẽ là lần cuối, nếu còn tái phạm, đừng trách em”.
Nói rồi Hà quay bước đi thẳng. Cô biết lần ra tay này của mình đã thắng. Quả đúng là từ đó về sau Tuấn tiệt hẳn thói trăng hoa, chồng cô chẳng bao giờ dám quấn lấy người đàn bà nào khác ngoài vợ.

Há hốc mồm sau lời đề nghị "không thể tin" của chồng soái ca

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật. Người chồng hiền lành, yêu chiều vợ con là anh đây sao?

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Tâm sự đàn bà 40: Bản thân mình luôn là quan trọng nhất

Đàn bà 40 nhận ra rằng cuộc đời ngắn ngủi lắm, thoắt một cái đã hết thanh xuân. Vì vậy đừng quá hết lòng vì chồng con, bởi bản thân luôn là quan trọng nhất.

Đàn bà 40 hay ở độ tuổi nào đi chăng nữa cũng phải biết bản thân mình là quan trọng nhất. Có nhiều người lấy chồng xong rồi chẳng còn quan tâm đến bản thân. Mọi tâm huyết của họ đều dành hết cho chồng, cho con. Nếu làm dâu thì dành thêm cho ba mẹ, dòng họ nhà chồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới