Người đàn ông 49 tuổi vẫn ế vì quá kén chọn, công ty mai mối cũng phải bỏ cuộc

Mặc dù bản thân không quá nổi bật nhưng người đàn ông lại đưa ra yêu cầu cực cao với đối tượng xem mắt, khiến công ty mai mối cũng phải chịu thua.

Mặc dù bản thân không quá nổi bật nhưng người đàn ông lại đưa ra yêu cầu cực cao với đối tượng xem mắt, khiến công ty mai mối cũng phải chịu thua.
Nguoi dan ong 49 tuoi van e vi qua ken chon, cong ty mai moi cung phai bo cuoc

Người đàn ông 49 tuổi vẫn chưa tìm được đối tượng để hẹn hò và kết hôn do quá kén chọn.

Theo Daydaynews, anh Lâm (49 tuổi, ở Hà Bắc, Trung Quốc) hiện đang độc thân và không ngừng tìm kiếm nữ thần trong lòng. Gia đình và bạn bè từng nhiều lần mai mối cho anh Lâm nhưng đều không thành công do người đàn ông này quá mức kén chọn.

Được biết, anh Lâm đang sống cùng bố mẹ, dù đã 49 tuổi nhưng vẫn để mẹ phục vụ toàn bộ từ việc giặt giũ đến nấu nướng. Về cơ bản, cuộc sống của anh khá sung sướng và nhàn hạ, không hề bận rộn và vất vả.

Bản thân anh Lâm khá bình thường nhưng lại đặt ra yêu cầu rất cao đối với phái nữ, muốn bạn gái phải có nước da trắng, chân dài, dịu dàng chu đáo và thu nhập hàng năm ổn. Người đàn ông 49 tuổi cho biết anh rất coi trọng cơ thể con người, đối với cơ thể người có những yêu cầu nhất định nên nếu cô gái xem mắt không đáp ứng đủ các điều kiện thì rất khó tiến tới.

Nhiều cô gái từng thẳng thắn nói rằng anh đừng mơ mộng nữa nhưng anh Lâm không quan tâm, nghĩ rằng mình cần tìm đối tượng tốt hơn. Gia đình anh Lâm vô cùng sốt ruột nên đã thuê hẳn một người mai mối chuyên nghiệp. Tuy công ty mai mối rất nỗ lực nhưng yêu cầu quá cao của anh Lâm khiến anh vẫn chưa tìm được đối tượng ứng ý dù đã hẹn hò đến lần thứ 7.

Có một lần đi xem mắt, anh Lâm quay sang nói với người mai mối đi cùng rằng cô gái trông hơi nhợt nhạt, mặt già nua, gầy gò và người không có đường cong. Khi người mai mối bối rối hỏi tại sao lại chê bai như vậy khi rõ ràng cô gái trẻ trung hơn hẳn anh, anh Lâm nói bản thân không thích đối phương, không thể vui nổi vì hiện chỉ muốn ngắm các cô gái đẹp. Lời nói của anh Lâm khiến cô gái tức giận bỏ đi ngay lập tức.

Người mai mối thấy anh Lâm quá kén chọn, cố giới thiệu thêm vài cô gái khác nhưng anh Lâm luôn có lý do để chê bai. Cuối cùng, người mai mối hỏi thẳng anh Lâm có yêu cầu đặc biệt gì với đối phương thì nhận được câu trả lời: "Da trắng, ngoại hình thanh tú, cao khoảng 1m62, đường cong đẹp, khí chất hơn người".

Rất nhanh người mai mối đã tìm được cô Lý tốt về mọi mặt, cứ tưởng buổi gặp mặt sẽ thành công, chẳng ngờ vừa biết cô gái này có hộ khẩu ở nông thôn thì anh Lâm liền thấy mất hứng, không thèm đến. Vì đã nhận tiền thuê nên công ty mai mối vẫn cố gắng kết nối anh Lâm với các cô gái nhưng những buổi hẹn hò đều kết thúc một cách nhanh chóng.

Nhận thấy anh Lâm quá cố chấp về chuyện đường cong cơ thể, người mai mối muốn anh Lâm giải thích một cách cụ thể nhất. Lúc này, người đàn ông đưa ra một cuốn tạp chí và so sánh từng cô gái trong đó. Hóa ra, anh cần tìm một cô gái không chỉ sở hữu gương mặt đẹp mà còn có vóc dáng nuột nà, đầy đặn và thon gọn đúng chỗ. Đến lúc này, phía công ty mai mối đành phải bỏ cuộc, không thể cố gắng thêm nữa.

Khác với anh Lâm, nam giảng viên Xu Mingwei (34 tuổi, công tác tại một trường cao đẳng ở Trùng Khánh, Trung Quốc) chỉ muốn tìm một cô gái dịu dàng, khôn ngoan và nhân hậu. Nếu gặp được đối tượng phù hợp thì anh sẵn sàng nghỉ việc nếu cô gái đó muốn xây dựng tương lai mới. Thế nhưng, qua 10 năm với 100 lần xem mắt, anh Xu vẫn chưa thể tìm được nửa kia của mình.

Người đàn ông cho biết đa số phụ nữ anh gặp đều yêu cầu bạn trai cao từ 1,75m đến 1,80m, có nhà, có xe, lương tháng cao. Trong khi đó, anh chỉ cao 1,68m, không có nhà riêng, không sở hữu ô tô, ở trong ký túc xá của trường, cuối tuần lại về nhà mẹ cách trung tâm thành phố vài chục km.

“Tôi không thể tìm được bạn đời vì giờ phụ nữ rất thực tế, họ có những yêu cầu cao và khắc nghiệt với đàn ông”, anh Xu chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Cái nhìn đầu tiên” của Đài truyền hình thành phố Trùng Khánh cuối tháng 7.

Trong 10 năm qua, nam giảng viên chăm chỉ học nâng cao và lấy được 20 chứng chỉ, bằng cấp nhưng thu nhập vẫn chưa cải thiện nhiều. Thêm vào đó, anh càng áp lực hơn khi mẹ liên tục thúc giục chuyện vợ con. Mặc dù vẫn khao khát có một tình yêu đích thực nhưng nam giảng viên hiện không còn tự tin mỗi lần đi xem mắt vì sợ sẽ lại nhận được lời từ chối.


Chàng trai cưỡi ngựa hơn nửa năm về quê ăn Tết

Mặc dù quê nhà cách tận 4.400km nhưng chàng trai này vẫn quyết tâm cưỡi ngựa về quê ăn Tết và hành trình của anh bắt đầu từ tháng 7/2021.

“Da da da…” Vào ngày 25/1, với tiếng vó ngựa giòn giã, chàng trai 29 tuổi Lê Hiểu Vân đã về tới quê nhà ở huyện Phụng Tiết (Trùng Khánh, Trung Quốc). 

Nữ bác sĩ bất ngờ nổi tiếng vì giống ‘Nữ hoàng 18+’ Khâu Thục Trinh

Một nữ bác sĩ gây “bão” mạng xã hội Trung Quốc khi sở hữu vẻ ngoài giống “Nữ hoàng 18+” Khâu Thục Trinh thời kỳ hoàng kim.

Mới đây, Nhân dân Nhật báo điện tử (Trung Quốc) đăng tải một đoạn video trên tài khoản Weibo chính thức. Trong đó, khách mời là bác sĩ Chu Cần, trưởng Khoa Dinh dưỡng lâm sàng của Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Trùng Khánh (Trùng Khánh, Trung Quốc), hướng dẫn mọi người uống nước một cách khoa học.

Nu bac si bat ngo noi tieng vi giong ‘Nu hoang 18+’ Khau Thuc Trinh

Nữ bác sĩ Chu Cần được mời ghi hình để hướng dẫn uống nước khoa học.

Con trai 42 tuổi vẫn ế, bố giới thiệu luôn nhân tình cho con

Khi hai người ra mắt để cùng nhau đến cục dân chính đăng ký, nhận giấy chứng nhận kết hôn thì anh Tiểu Hùng phát hiện, cô Lưu chính là nhân tình của bố mình.

Theo thông tin đăng tải, con trai của ông Trương là Trương Tiểu Hùng, ở Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc, năm nay 42 tuổi. Tuy tuổi không còn trẻ nhưng anh Tiểu Hùng vẫn lẻ bóng một mình. Khác với người cha cao to và mạnh mẽ của mình, anh Tiểu Hùng chỉ cao khoảng 1,65m, thân hình gầy gò và tính tình nhút nhát.

Đọc nhiều nhất

Tin mới