Ngoại tình còn chửi nhau giữa phố, cặp đôi ê mặt nhận chỉ trích

Đa số mọi người cho rằng, đôi nam nữ này quả thực không biết xấu hổ, đã ngoại tình còn ngang nhiên gây gổ ngoài đường.

Hôn nhân là điều thiêng liêng và điều cấm kỵ nhất là sự phản bội. Trong hôn nhân, nếu một bên có lòng riêng, dù đối phương có bao dung đến đâu thì kết cục cuối cùng cũng không thể viên mãn.
Mới đây, tại Trung Quốc đã xảy ra sự việc hy hữu, một người phụ nữ cự cãi với một người đàn ông trên đường. Càng cự cãi, người phụ nữ lại càng mất bình tĩnh.
Thấy người phụ nữ bị kích động, người đàn ông tóm lấy người phụ nữ, cố gắng trấn an đối phương. Dù hành động của người đàn ông rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người phụ nữ phát cuồng hơn.
Những người qua đường đứng xem, thoạt đầu nghĩ rằng đó là một cặp đôi đang cãi nhau, nhưng những lời tiếp theo của người phụ nữ đã khiến không ít người choáng váng.
Ngoai tinh con chui nhau giua pho, cap doi e mat nhan chi trich
Đôi nam nữ này đã ngoại tình còn ngang nhiên gây gổ ngoài đường. 
Người phụ nữ gần như hét lên nỗi uất ức trong lòng: "Anh sống cuộc sống của anh, tôi sống cuộc sống của tôi, anh cùng vợ sống tốt, tôi về nhà tìm chồng cho tôi vui vẻ!".
Khi người phụ nữ bất ngờ nói như vậy, người đàn ông tỏ vẻ không thể chấp nhận được, vừa thuyết phục nhẹ nhàng vừa đưa tay định chạm vào đầu người phụ nữ để an ủi thì bất ngờ bị người phụ nữ cho một cái bạt tai.
Sau khi bị đánh, người đàn ông tức giận đánh lại, hai người từ một cặp yêu nhau trở mặt thành thù.
Bị đánh trả, người phụ nữ kích động hơn, giọng điệu càng thêm quyết liệt, khẳng định không bao giờ gặp lại người đàn ông nữa.
Sau khi sự việc được đăng tải lên mạng đã khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. Một số cư dân mạng cho rằng, đôi nam nữ này quả thực không biết xấu hổ, đã ngoại tình còn ngang nhiên gây gổ ngoài đường, lần này hay rồi, ngay sau khi những hình ảnh này lan truyền trên mạng, sợ rằng cả thế giới sẽ biết câu chuyện ngoại tình của hai người.
Trong thời đại vật chất này, xung quanh ai cũng có nhiều cám dỗ, một chút bất cẩn có thể khiến chúng ta sai lầm. Đã chọn hôn nhân thì phải có trách nhiệm với hôn nhân.
Những mối quan hệ ngoài luồng tuy hấp dẫn nhưng kiểu quan hệ này rốt cuộc không được thiên hạ bao dung, một khi sự việc bại lộ, không chỉ bản thân bị dư luận lên án mà ngay cả gia đình cũng bị người khác soi mói.

Video

Cô bồ nói "cho chị 5 tỷ nếu ly hôn", tôi cười nhạt gật đầu luôn

Không biết mọi người ly hôn chồng thì thế nào, chứ tôi chia tay chồng xong thấy nhẹ hết cả người. Biết anh ta có giá thế, tôi cho đi từ lâu rồi chứ chả cần đợi đến bây giờ.

Chồng cũ của tôi, nghe thì nghĩ là ưu tú nhưng thực ra trên răng dưới cát tút, chả có cái gì cả. Anh ta đi ra ngoài thì mồm 5 miệng 10, lẻo mép là giỏi. Chứ làm ăn kiếm tiền còn thua tôi chứ đừng nói là người khác.
Co bo noi
 Ảnh minh họa.

Sếp bà chết lặng không ngờ kẻ thứ 3 là người mình tin tưởng hết mực

Việc cần làm lúc này là chị cần tỉnh táo, mạnh mẽ để tìm ra giải pháp hợp tình, hợp lí níu kéo hạnh phúc hôn nhân, để giữ trọn mái ấm của mình trước kẻ thứ 3 xấu xa đó.

Tôi phải nói rằng thật tiếc khi vợ chồng chị đã có gần 30 năm tình nghĩa gắn bó như vậy mà nay xảy ra chuyện trục trặc không mong muốn chỉ vì chồng sống hưởng thụ bản năng, ngoại tình với nữ thư kí trẻ, đẹp, quên cả gia đình vợ con.

Ngoại tình tư tưởng - con dao cùn âm thầm giết chết hôn nhân

Nếu như ngoại tình trực tiếp có thể khiến hôn nhân đổ vỡ ngay lập tức thì ngoại tình tư tưởng cũng sẽ khiến cuộc hôn nhân đổ bể.

Câu chuyện về ngoại tình tư tưởng ít được nhắc tới và quan tâm hơn ngoại tình trực tiếp. Nhiều người bao biện rằng, chỉ cần không đụng chạm xác thịt thì tức là không có lỗi với người yêu, vợ/chồng mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới