Ngỡ ngàng ý nghĩa thực sự của miếng da gắn trên balo

Tại sao nhà sản xuất balo lại gắn miếng da ở đó? Nó có ý nghĩa nào chăng?

Nếu thường xuyên quan sát, bạn có thể nhận ra khá nhiều loại balo có gắn một miếng da có dạng khuôn như hình thoi. Trên mẩu da có những đường khoét mảnh, nằm song song giống dấu bằng trong toán học, hoặc có thể gợi liên tưởng tới hình ảnh minh họa mũi một chú heo.
Tại sao nhà sản xuất balo lại gắn miếng da ở đó? Nó có ý nghĩa nào chăng?
Mảnh da đó được gọi là thẻ buộc dây. Thẻ buộc dây xuất hiện không phải chỉ để balo trông sành điệu hơn, mà còn có chức năng cụ thể.
Ngo ngang y nghia thuc su cua mieng da gan tren balo
Mẩu da tưởng chừng vô dụng lại rất hữu dụng. Ảnh: Thisisinsider. 
Bạn có thể xỏ một sợi dây xuyên qua phần giữa, và buộc đồ treo lên balo. Trường hợp này khá hữu dụng đối với loại đồ vật không để vừa bên trong túi, hoặc nếu bạn muốn giữ đồ ở trong tầm tay.
Trước kia, thẻ buộc được dân leo núi, người đi bộ đường dài sử dụng. Bạn cũng có thể tận dụng để treo đôi giày trên đường đến phòng tập gym, thay vì nhét vào balo và làm bẩn túi.
Những năm gần đây, thẻ buộc càng trở nên phổ biến cùng với sự thông dụng của dòng balo Heritage Backpack của hãng Herschel, trong đó mảnh da hình thoi được gắn ở vị trí nổi bật trên mặt trước balo.
Jamie Cormack, nhà đồng sáng tạo của hãng, cho biết: “Ngày xưa, nó được thiết kế để treo rìu phá băng. Ngày nay, nó là một cách ghi nhớ quá khứ, để bày tỏ sự tôn trọng đối với những chiếc balo leo núi xa xưa cũng gắn miếng thẻ buộc này”.
Ngo ngang y nghia thuc su cua mieng da gan tren balo-Hinh-2
Bạn có thể treo món đồ không tiện nhét vào trong balo. Ảnh: Thisisinsider.

Tôi học làm soái ca ngôn tình để rồi nhận cái kết đắng

(Kiến Thức) - Nắm bắt tâm lý các cô gái hiện đại thích soái ca ngôn tình, Tuấn học theo kịch liệt, để rồi kết quả anh nhận được trái đắng không ngờ.

Biết các cô gái thời nay chạy theo hình tượng soái ca ngôn tình, Tuấn quyết tâm sẽ câu được một cô người yêu vừa giàu vừa xinh để mát mày mát mặt với bạn bè. Thế là anh lên kế hoạch làm quen với những cô gái giàu có, ăn mặc sành điệu. Để câu được con cá to, anh phải sắm sanh chuẩn bị cho mình vẻ ngoài thật bắt mắt. Từ xe đẹp, quần áo bảnh bao cho đến nước hoa xức đầy mình. Anh chàng còn chịu khó ôm đống truyện ngôn tình, đọc để học tập tâm lý các bạn gái.
Toi hoc lam soai ca ngon tinh de roi nhan cai ket dang
 
Cuối cùng thì cô gái trong mơ của anh đã đến. Trong lần offline một nhóm bạn trên facebook, anh đã gặp cô nàng có vẻ đẹp mong manh, xinh xắn như thiên thần, cô ấy tên Quỳnh, có vẻ nhà cũng rất có điều kiện. Cá đây chứ đâu, Tuấn tức tốc nhiệt tình giúp đỡ cô ấy mọi lúc mọi nơi, trong mọi công việc. Anh thể hiện là soái ca thực thụ, lạnh lùng nhưng cũng rất nhiệt tình, không chỉ buông lời tán tỉnh, thả thính. Cuối cùng hai người thân nhau. Quỳnh rất ngưỡng mộ trước anh chàng vừa thành đạt lại vừa tốt tính. Còn Tuấn càng tiếp xúc càng có tình cảm với cô ấy. Cô không phải là một cô gái nhà giàu kênh kiệu, ăn chơi đỏm dáng, ở cô có sự hiền lành, non nớt và trong sáng. Thế rồi cũng đến lúc anh ngỏ lời với cô nàng. 

Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất được cấy ghép tim ngoài cơ thể

(Kiến Thức) - Cậu bé Jaheim Whigham, 11 tuổi, đến từ bang Illinois, Mỹ là bệnh nhân nhỏ tuổi đầu tiên trên thế giới sống sót nhờ được cấy ghép tim ngoài cơ thể.

Benh nhan nho tuoi nhat duoc cay ghep tim ngoai co the
 Jaheim Whigham sinh ra đã không may mắc khuyết tật tim bẩm sinh được gọi là hội chứng giảm sản tim trái. Điều này có nghĩa là, ngay từ khi còn trong bụng mẹ, tim trái của cậu bé đã không được phát triển hoàn chỉnh, do đó không thể thực hiện bơm máu cho cơ thể đầy đủ.

Con trai, con dâu sắm Tết đồ đắt tiền, tôi vẫn rơi nước mắt

Nhà thơ Trần Đăng Khoa chả bảo: “Tết bỏ quên cha mẹ, kéo nhau đi du lịch là bất hiếu” hay sao. Nhưng khi tôi ngăn cản con đi du lịch thì con dâu tôi “sưng mặt”, còn con trai thì nói bố mẹ cổ hủ, không muốn con cái được hạnh phúc.

Vợ chồng tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi, sinh được 1 trai, 1 gái. Con gái tôi đã lấy chồng, sống ở nhà chồng gần Phú Thọ. Vợ chồng tôi sống cùng vợ chồng con trai và 1 cháu nội. Cuộc sống hàng ngày tôi cũng không chê trách gì. Vì có chê trách cũng chẳng được vì con tôi đi từ sáng sớm, đến 7-8h tối mới về.

Đọc nhiều nhất

Tin mới