Ngỡ ngàng khi biết cái tên chị chồng định đặt cho con

Chồng kể tôi nghe về cái tên mà chị chồng kiên quyết muốn đặt cho con trong giấy khai sinh. Nghe xong mà tôi ngỡ ngàng.

Tôi và chị chồng vốn thân nhau. Chúng tôi cách nhau có 2 tuổi, lại có chung nhiều sở thích. Mỗi khi đi chung với nhau, chẳng ai biết chúng tôi là chị chồng - em dâu mà cứ nghĩ là hai chị em ruột. Đến mức chồng tôi còn hay bảo tôi ỷ có người "chống lưng" mà ức hiếp anh ấy.

Chị chồng mới sinh con được 2 tuần. Thời gian chị ấy nằm viện, tôi chăm chị suốt vì đang được nghỉ hè (tôi là giáo viên). Khi xuất viện, chị chồng về nhà riêng và thuê bảo mẫu chăm sóc ở cữ. Tôi cũng hay đến bế cháu hoặc nấu ăn giúp chị.

Hôm qua, tôi nghe chồng kể chuyện chị chồng đặt tên cho con. Chị ấy và anh rể cãi nhau cũng vì chuyện này. Chị chồng muốn đặt tên là Nhung - cũng là tên tôi. Chồng tôi nói: "Chị ấy gọi điện cho mẹ, nói thích tên Nhung. Chị ấy muốn con gái sau này cũng dịu dàng, thùy mị, biết sống, hiếu thảo như em. Mà anh rể lại thích tên Châu nên hai vợ chồng chưa ai nhường ai".

Thật không ngờ chị chồng lại muốn đặt tên cho cháu trùng với tên tôi. Biết tâm ý chị chồng đối với mình, tôi hãnh diện, hạnh phúc lắm. Nhưng tôi không muốn chị chồng vì cái tên mà cãi nhau với anh rể.

Sáng sớm nay, chị chồng bế con đi taxi về nhà. Thấy chị ấy, tôi sửng sốt vì chị ấy vẫn còn đang trong giai đoạn ở cữ. Bố mẹ chồng tôi vội vã đưa con gái vào phòng rồi hỏi rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Anh rể cũng sang, vẻ mặt bất lực.

Anh ấy nói vợ chồng giận dỗi nhau cũng vì chưa quyết định được cái tên nào cho con gái. Chị chồng tôi ngang bướng quá mà anh lại không thích đặt tên con trùng tên với mợ.

Giờ chỉ vì cái tên mà chị chồng đòi ở cữ nhà mẹ đẻ chứ không chịu về với chồng nữa. Tôi phải khuyên chị thế nào để chị thôi cố chấp đây? Vì chuyện bé cỏn con này mà vợ chồng chị chồng giận nhau, chị ấy bỏ nhà đi như thế thì tôi áy náy lương tâm quá.

hanhung...@gmail.com

Chị gái sinh con tôi đón về bảo vợ chăm, nửa đêm nghe cô ấy nói...

Lúc đó đêm khuya sợ làm phiền đến chị gái nên tôi đành đi ngủ, hôm sau mới nói thẳng với vợ rằng tôi chỉ có một người chị gái thôi.

Nhà tôi chỉ có hai chị em gái, mẹ tôi mất sớm và bố tái hôn sau đó mấy năm. Từ nhỏ tôi và chị đã nương tựa vào nhau, thân thiết, gắn bó vô cùng. Chị gái luôn là người quan trọng bậc nhất đối với tôi.

Đưa phong bì mừng chị chồng sinh con, tôi bị cả nhà chồng ghét bỏ

Tôi càng nghĩ càng thấy tủi thân và khó chịu. Lý do chồng nói ra thật sự khó chấp nhận nổi.

Xin chào Hướng Dương,

Thương chị chồng khó khăn tôi đến biếu vài trăm triệu, nào ngờ...

Tôi có thành ý muốn giúp đỡ, nhưng chị chồng lại cho tôi vào một tình huống khó xử.

Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được 4 năm nay. Do điều kiện kinh tế nhà chồng khá giả nên chúng tôi sớm ra ở riêng, đó là ngôi nhà mà bố mẹ chồng mua đất từ lâu ở trung tâm thành phố, còn tiền xây dựng thì phần lớn là do bố mẹ đẻ tôi cho. Tôi sớm ra ở riêng, nên mối quan hệ với nhà chồng cũng khá tốt, đặc biệt là bố mẹ chồng cũng rất quý mến tôi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới