Mùi hôi thối bốc lên từ đỉnh đầu, phát hiện chuyện kinh dị

Thấy đầu bốc mùi hôi thối, người đàn ông đi khám, được phát hiện trên đầu có hai chiếc răng găm vào, vẫn rỉ máu, tạo mủ và sinh mùi khó chịu.

Theo thông tin đăng tải, anh Z, một người đàn ông ở Đông Hoản, Quảng Đông, Trung Quốc, đang chơi bóng rổ vào ngày 23 Tết Nguyên đán vừa qua thì va chạm dữ dội với một người khác. Cú va chạm khiến anh đau đầu như búa bổ còn đối phương chảy máu miệng, gãy cả răng.
Thời điểm này, đầu anh Z có vết máu rõ ràng nhưng anh Z lại cho rằng đó là máu từ răng của đối thủ nên không để tâm. Theo anh Z, khi kết thúc trận đấu, đối thủ vẫn còn tìm kiếm răng trên sân.
Mui hoi thoi boc len tu dinh dau, phat hien chuyen kinh di
 Thấy mùi thối bốc lên từ đỉnh đầu, phát hiện chuyện kinh dị.
Nào ngờ, sau khi về nhà, tình trạng chảy máu trên đầu anh Z không thuyên giảm. Bác sĩ trong thôn nhắc nhở anh Z phải khử trùng tiêu độc hàng ngày nếu không dễ nhiễm trùng.
Sau 6 ngày, anh Z bỗng ngửi thấy mùi hôi thối trên đỉnh đầu, cảm giác bất thường, anh quyết định đi khám.
Tại bệnh viện, ngay sau khi bác sĩ cạo sạch tóc để làm sạch vảy máu, đã phát hiện trên da đầu anh Z có hai chiếc răng găm vào, vẫn rỉ máu, tạo mủ nhiễm trùng và sinh mùi hôi thối. Điều này có nghĩa, hai chiếc răng do đối thủ làm mất lúc đó thực chất đã mắc kẹt trên đầu anh Z gần một tuần.
Cuối cùng, bác sĩ đã lấy mảnh vỡ của 2 chiếc răng khỏi đầu anh Z và khâu lại 4 mũi, anh Z cũng chấm dứt những cơn đau, không còn ngửi thấy mùi hôi thối trên đầu.
Qua chuyện này, bác sĩ nhắc nhở mọi người, khi có va chạm, tai nạn thể thao, nên đến bệnh viện, trung tâm y tế để khám, phòng ngừa xảy ra tai nạn tương tự.

Mời độc giả xem thêm video: Phẫu thuật lấy búi tóc nặng gần 1kg trong dạ dày bệnh nhi 11 tuổi (Nguồn video: THĐT) 

Video

Sau tai nạn, người phụ nữ mắc bệnh cực dị, tùy ý điều khiển nhãn cầu

(Kiến Thức) - Cô Kim Goodman sở hữu khả năng tự do điều khiển nhãn cầu. Chỉ cần ngáp hoặc hắt hơi, nhãn cầu của cô sẽ lồi ra khỏi hốc mắt khoảng 1,2cm.

Trên thế giới có nhiều chuyện kỳ bí, nhiều người lạ lùng, sở hữu khả năng mà mọi người khó có thể tưởng tượng nổi. Cô Kim Goodman, một người phụ nữ ở Chicago, Mỹ là một trong số các "dị nhân" đó.
Sau tai nan, nguoi phu nu mac benh cuc di, tuy y dieu khien nhan cau
 
Theo thông tin đăng tải, cô Kim Goodman sở hữu khả năng tự do điều khiển nhãn cầu. Chỉ cần ngáp hoặc hắt hơi, nhãn cầu của cô sẽ lồi ra khỏi hốc mắt khoảng 1,2cm.
Hiện cô Kim Goodman đang là người giữ kỷ lục thế giới với danh hiệu người có mắt lồi ra nhiều nhất thế giới. Được biết, kỷ lục của cô còn là một trong mười kỷ lục đáng ghi nhận nhất trong lịch sử kỷ lục thế giới Guinness.
Sau tai nan, nguoi phu nu mac benh cuc di, tuy y dieu khien nhan cau-Hinh-2
 
Thèo tìm hiểu, bẩm sinh cô Kim không có khả năng phi thường này. Vào một ngày chơi khúc côn cầu trên băng, cô Kim bị tai nạn, chấn thương nặng vùng đầu.
Sau khi phục hồi, cô Kim phát hiện chỉ cần hắt hơi hoặc ngáp mạnh, nhãn cầu của cô sẽ lồi hẳn ra khỏi hốc mắt. Mới đầu, đây chỉ là khả năng bị động, thế nhưng theo thời gian, cô Kim cho biết, cô có thể thoải mái điều khiển nhãn cầu lồi ra khỏi hốc mắt bất cứ khi nào cô muốn.
Sau tai nan, nguoi phu nu mac benh cuc di, tuy y dieu khien nhan cau-Hinh-3
 
Từ những hình ảnh của cô Kim, nhiều người sẽ cảm thấy sợ hãi vì đôi mắt lồi như mắt cua. Có người còn cho biết, họ luôn có cảm giác mắt cô Kim sắp rơi ra khỏi tròng.
Tuy vậy, cô Kim cho biết, việc điều khiển nhãn cầu lồi ra khỏi hốc mắt không ảnh hưởng gì đến thị lực và sức khỏe của cô.
 

Vòng tránh thai đâm thủng trực tràng: Những tai nạn đáng sợ khác

(Kiến Thức) -  Chiếc vòng tránh thai chỉ có thể phát huy tác dụng với điều kiện nó được đặt và cố định ở đúng vị trí. Tuy nhiên, khi chiếc vòng tránh thai vô tình "lạc trôi" đến vị trí khác sẽ gây ra không ít vấn đề.

Người phụ nữ ở Quảng Bình bị vòng tránh thai đâm thủng trực tràng
Ngày 8/7, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện này vừa phẫu thuật lấy chiếc vòng tránh thai đâm thủng trực tràng của một phụ nữ 26 tuổi.

Chồng tai nạn liệt giường, vợ bán nhà chạy chữa, bồ mất tích tăm hơi

Dù đến nay vẫn chưa biết sự sống của chồng thế nào nhưng tôi vẫn nhận trách nhiệm chăm sóc và sẽ cố gắng chạy vạy lo cho anh.

Vợ chồng tôi đã kết hôn được 10 năm nay. Chúng tôi cũng có với nhau 2 cô con gái.

Do tôi chỉ là 1 giáo viên dạy cấp 1 ở quê Nam Định nên hàng ngày tôi ở nhà đi dạy và chăm 2 con. Còn chồng tôi thì lên Hà Nội làm việc ở một công ty điện tử điện lạnh. Cứ khoảng 2 tuần, anh lại về nhà một lần.

Đọc nhiều nhất

Tin mới