![]() |
Khi mổ bụng thai phụ bác sĩ không tìm thấy em bé. |
![]() |
Sản phụ đã vô cùng lo lắng khi bác sĩ không thấy con mình. |
![]() |
Khi mổ bụng thai phụ bác sĩ không tìm thấy em bé. |
![]() |
Sản phụ đã vô cùng lo lắng khi bác sĩ không thấy con mình. |
![]() |
Ông Phan Thân (bố ruột sản phụ T.) thẫn thờ trước cái chết của con gái. |
Theo gia đình sản phụ, vào khoảng 5h sáng ngày 3/9, chị T. mang thai lần thứ 2 đến ngày sinh và có hiện tượng chuyển dạ nên được người nhà đưa vào bệnh viện.
Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết, sản phụ T. sắp sinh. Đến 6h30 cùng ngày, bác sĩ khoa sản thông báo cổ tử cung của chị T. đã mở 2 phân, sau đó thì mở khoảng 6 phân.
Tuy nhiên, 10 phút sau chị T. lên cơn co giật, tử cung co mạnh, ối vỡ, sản phụ lơ mơ, bác sĩ gọi nhưng không thấy sản phụ phản ứng. Bác sĩ thông báo cho gia đình rằng người mẹ đã chết lâm sàng, phải mổ đẻ cứu con.
Đến 8h ca mổ thành công, bác sĩ thông báo sản phụ T. đã qua cơn nguy kịch, được chuyển lên phòng hồi sức cấp cứu.
Thế nhưng, đến hơn 16h cùng ngày, chị T. lên cơn co giật, tử vong. Đứa con của sản phụ sức khỏe yếu nên được chuyển vào bệnh viện trung ương Huế để cứu chữa.
Gia đình sản phụ nhận tin buồn, thẫn thờ ngồi ở bệnh viện yêu cầu bác sĩ giải thích nguyên nhân.
Ông Phan Thân (bố ruột) của sản phụ T. cho biết: “Tôi đau buồn trước cái chết của con gái. Giờ không biết đứa cháu vừa sinh ra sức khỏe như thế nào mà phải chuyển vào bệnh viện ở Huế.
Bác sĩ khoa sản nói rằng cháu tôi đang chết não nên khả năng hồi phục thấp. Yêu cầu bệnh viện giải thích nguyên nhân cái chết của con gái tôi. Lúc T. vào viện, sức khỏe rất ổn”.
Tai biến sản khoa, bất khả kháng?
Lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi tiếp xúc, giải thích với người nhà nạn nhân.
![]() |
Lãnh đạo bệnh viện cùng y bác sỹ họp giải thích nguyên nhân với gia đình sản phụ. |
Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy, Trưởng khoa sản cho biết: “Từ những triệu chứng co giật, khó thở, co tử cung đột ngột như thế, chúng tôi chẩn đoán sản phụ bị tắc mạch ối. Đây là trường hợp tai biến sản khoa nặng, diễn biến nhanh, chết đột ngột nên không lường trước được. Ở nước ngoài, trường hợp bệnh này cũng khó cứu chữa”.
Theo ông Hoàng Song Hào, Trưởng phòng quản lý chất lượng, sản phụ T. bị ngừng tim đột ngột, tử vong không tiên lượng được.
“Sản phụ T. mới lên bàn đẻ khoảng 10 phút thì xuất hiện co giật, chứ bệnh viện chưa can thiệp bằng thuốc hay bất cứ thứ gì. Nếu người nhà kiên quyết bắt bệnh viện giải thích nguyên nhân, thì chỉ còn cách phối hợp mổ tử thi trả lời cho gia đình nạn nhân”, ông Hào nói.
Về thông tin đứa trẻ mổ ra bị chết não, lãnh đạo BV đa khoa Hà Tĩnh cũng cho biết: “Hiện chưa thể nói trước được gì, phải chờ vào kết quả từ bệnh viện trung ương Huế chuyển về. Chúng tôi sẽ tổ chức họp và thông báo cụ thể về nguyên nhân cái chết cũng như tình trạng cháu bé”, một lãnh đạo bệnh viện nói.
Sau khi bác sĩ giải thích, gia đình đã đưa sản phụ T. về mai táng.
“Hiện gia đình về lo mai táng cho con gái, và sẽ trở lại bệnh viện để yêu cầu giải thích rõ”, ông Phan Thân cho biết thêm.
![]() |
Mới đây, bệnh viện Thanh Nhàn vừa mổ bắt thai thành công, đón bé Cốm – con gái chị Đặng Quỳnh Anh (29 tuổi), ở tuần thai thứ 38. Đây là ca mổ đặc biệt bởi sản phụ là bệnh nhân hôn mê suốt 3 tháng, đang điều trị tại bệnh viện. Em bé chào đời lúc 14h ngày 22/8 với cân nặng 3,2 kg, được xem là một điều kỳ diệu. Ảnh: Zing. |
![]() |
Theo thông tin trên Zing, sau ca mổ bắt con, hiện ý thức của chị Quỳnh Anh đã có những cải thiện đáng ngạc nhiên. Sau sinh bé được da kề da với mẹ. Khi bác sĩ hỏi em bé nặng bao nhiêu kg, người mẹ đã có những phản ứng tích cực nắm được 3 ngón tay, 2 ngón tay ra hiệu. Người nhà thực hiện cấu, bẹo bệnh nhân đã có phản xạ. Ảnh: Zing.
|
![]() |
Tháng 4/2016, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã mổ thành công cứu được cháu bé 32 tuần tuổi trong bụng người mẹ đã chết lâm sàng do tai nạn giao thông. Khi đưa vào đến bệnh viện, các bác sỹ cho biết người mẹ đã chết lâm sàng. Các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật để cứu lấy đứa trẻ. Mẹ bé qua đời khi còn chưa kịp nhìn đứa con của mình chào đời.
|
![]() |
Tháng 10/2016, cô gái 21 tuổi Frankielen da Silva Zampoli Padilha ở Brazil rơi vào tình trạng chết não sau khi bị đột quỵ, theo Caters News. Cặp sinh đôi một trai một gái của cô đã chào đời bằng phương pháp đẻ mổ khẩn cấp hồi tháng 2/2017 khi được 7 tháng tuổi. Hai đứa trẻ được đặt tên là Ana Vitoria và Ana Vitoria, nặng lần lượt 1,4 kg và 1,3 kg khi chào đời.
|
![]() |
Theo Daily Mail, một số trường hợp trẻ chào đời dù mẹ đã chết não từng được ghi nhận trên thế giới trước đây. Nhưng Frankielen da Silva Zampoli Padilha là trường hợp duy trì sự sống lâu nhất từ trước đến nay, với 123 ngày. |
![]() |
Tháng 6/2016, tại Bồ Đào Nha, một bé trai đã chào đời khỏe mạnh sau khi mẹ đã chết não 4 tháng. Người mẹ 37 tuổi đã được xác định là bị chết não vào 20/2/2016 do bị xuất huyết não. |
![]() |
Bà mẹ 36 tuổi được chuyển tới cấp cứu tại Bệnh viện San Raffaele, Milan (Italia) vào tháng 10/2014 sau cơn xuất huyết não. Khi đó, đứa bé trong bụng cô mới chỉ được 23 tuần tuổi. Mặc dù không thể cứu được người mẹ, theo yêu cầu của gia đình, các bác sỹ đã quyết định giữ cho cô sống thực vật cho tới khi có thể thực hiện phẫu thuật cứu em bé trong bụng.
|
![]() |
Khi thai nhi được 8 tháng, ca phẫu thuật mổ bắt con đã được thực hiện thành công. Bé trai chào đời khỏe mạnh và nặng 4kg. Cậu bé đã chào đời khỏe mạnh từ người mẹ đã chết lâm sàng 9 tuần. |
![]() |
Ngày 19/3/2014, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra ở Hạ Môn, Trung Quốc. Vụ tai nạn đã khiến người chồng và người vợ đang mang bầu tử vong tại chỗ. |
![]() |
Cú va chạm mạnh khiến thai nhi trong bụng người phụ nữ xấu số "bắn" ra ngoài và nằm cách cha mẹ vài mét. Bé sơ sinh nặng 3,8kg được chuyển tới bệnh viện chăm sóc và sức khỏe của bé đã ổn định trở lại. Ảnh: Internet. |